Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại bóng đá Brazil đã bật mí về mối quan hệ "nhạy cảm" với HLV Mourinho - một trong những chiến lược gia tài năng nhất làng bóng đá thế giới
Năm 2009, Kaka rời AC Milan sau 6 năm gắn bó để gia nhập Real Madrid với mức giá khủng 56 triệu bảng. Đó là một trong những thương vụ bom tấn được chờ đợi nhất thời điểm đó
Sau mùa giải đầu tiên khá ổn áp dưới thời HLV Manuel Pellegrini, cuộc sống của Kaka bắt đầu đi xuống trong suốt 3 năm Jose Mourinho nắm quyền tại Bernabeu. Trong buổi trò chuyện với UOL Esporte, anh chàng không giấu được sự tiếc nuối của mình
"Năm 2009, tôi đồng ý gia nhập Real Madrid, nhưng sự nghiệp của tôi đã bị chôn vùi ở đó. Tôi không thể tái hiện được những gì đã làm ở AC Milan. Tôi hoàn toàn đánh mất chính mình", cựu tiền vệ điển trai người Brazil tâm sự
Từng là chủ nhân Quả bóng vàng thời khoác áo AC Milan, nhưng Kaka lại không thể chiếm được trái tim của HLV Jose Mourinho. Sad quá đi mất
"Jose Mourinho là huấn luyện viên rất nghiêm khắc với tôi. Chúng tôi có mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau, nhưng hơi phức tạp. Khi tôi nghĩ Mourinho sẽ cho tôi cơ hội, tôi lại không thể chứng minh rằng mình đang có phom độ tốt", Kaka kể về ông thầy cũ
"Tôi đã tập luyện, đã chiến đấu và cầu nguyện rất nhiều, nhưng lại không nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên và nhận ra rằng không thể hợp tác cùng ông ấy". Nói chung là... không hợp nhau thôi
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó nha! Bất chấp mối quan hệ "ơ kìa" với Mourinho, Kaka tiết lộ "Người đặc biệt" đã gửi cho mình một tin nhắn cực kỳ ấm áp khi chia tay Real Madrid để về lại Chelsea năm 2013
"Tôi vui mừng khi nhận được tin nhắn của Mourinho lúc ông ấy rời Real Madrid rằng tôi là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất ông ấy từng làm việc chung." Aww, plot twist ngọt ngào quá đi
Nguồn: soha.vn