Nổi như cồn ngay từ phim đầu tay, bỗng một sớm thành sao nổi tiếng, Kaity Nguyễn là một trong những nữ diễn viên Gen Z có career path khá "mượt mà" Nhưng plot twist là chính sự thành công sớm này lại trở thành cái bóng đè nặng sự nghiệp của cô nàng đấy!
Trong buổi gặp gỡ đầu tiên trên show "Trà chiều cùng Mợ Chảnh" của Lý Nhã Kỳ, hai chị đẹp đã có màn tâm sự cực kỳ thú vị. Trùng hợp là cả hai đều "lọt hố" phim ảnh một cách bất ngờ không tưởng. Kaity đã mở lòng về hành trình nghệ thuật của mình, tiết lộ "điểm yếu chết người" khiến cô từng "chao đảo" một thời gian dài
Dù thành công từ dự án đầu tay, nhưng sau bộ phim "Em chưa 18", Kaity thừa nhận việc tìm kiếm cơ hội tiếp theo chẳng dễ dàng gì. Nữ diễn viên mong muốn làm mới bản thân với những vai diễn cá tính, khác biệt nhưng lại hiếm có dự án phù hợp. Thậm chí, gia đình cô còn từng lo lắng và khuyên nhủ khi con gái quyết định dấn thân vào nghệ thuật.
"Ngọc nữ màn ảnh" thế hệ mới tâm sự với Lý Nhã Kỳ: "Hồi đầu đóng phim, gia đình tôi siêu lo vì showbiz hay có những chuyện linh tinh lắm. Ba mẹ tôi là Việt kiều nên không rành lắm, thấy con đi đóng phim là lo sốt vó rồi Thế là ba tôi vào cuộc luôn, vừa phụ giúp, chăm sóc vừa bảo vệ tôi nữa. Nhờ gia đình ủng hộ hết mình nên tôi mới dám theo đuổi nghề này".
Thời điểm đó, Kaity tiết lộ cô được gia đình bảo bọc và theo sát trong suốt quá trình đóng phim: "Mấy năm nay, tôi dần trưởng thành và strong hơn nhiều. Ngày xưa hay khóc lóc và nhõng nhẽo với ba lắm, lúc mới đi đóng phim ấy mà Gần đây ba tôi không còn đưa đón tôi nữa. Chứ hồi trước, mỗi lần đi quay đêm, đi sự kiện hay có chuyện gì thì ba đều đưa đi hết. Thậm chí có lúc tôi quay đến 2h sáng, ba vẫn ra đón".
Thành công đến quá sớm cũng khiến cô bỡ ngỡ và nhận ra nhiều điểm yếu về kỹ năng diễn xuất. Do sống ở nước ngoài nên Kaity gặp khá nhiều vấn đề về phát âm tiếng Việt. "Sao" phim "Gái già lắm chiêu V" dí dỏm chia sẻ: "Hồi đó, tôi hay đọc thoại sai chính tả khiến cả đoàn cười ầm lên. Tôi tự hỏi cảnh khóc sao mọi người cười Ai ngờ đọc sai chính tả dẫn đến sai nghĩa câu nói luôn. Nhưng nhờ bạn diễn mà tôi vượt qua được nhiều khó khăn. Tôi rất biết ơn anh Kiều Minh Tuấn khi luôn support tôi trong các cảnh khó".
Ngoài ra, do tuổi đời còn nhỏ và ngoại hình quá trẻ trung nên Kaity khó vào vai phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên, diễn viên 22 tuổi đã may mắn bén duyên với nhiều dự án lớn, được các nhà sản xuất tin tưởng và rèn luyện kỹ năng. Trong đó, "Tiệc trăng máu" và "Gái già lắm chiêu V" là hai tác phẩm đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp của Kaity. Trong phim của bộ đôi Bảo Nhân – Nam Cito, nữ diễn viên đã trải qua khóa huấn luyện dài hạn với hàng loạt môn học: Cưỡi ngựa, catwalk, phong cách sống, khiêu vũ…
Nữ diễn viên Gen Z kể: "Với bấy nhiêu kỹ năng, tôi tự tin hơn hẳn khi đảm nhận vai nữ chính có cuộc sống sang chảnh. Tôi biết tương tác và làm quen với từng đạo cụ mà không hề bối rối. Bởi vì best friend của diễn viên là camera đó Nhưng nếu diễn viên hoang mang trên phim trường thì mọi cử chỉ đều bị ghi lại hết". Thậm chí, để nhập vai tốt, Kaity từng nghỉ đóng phim một thời gian dài để trải nghiệm và tích lũy thêm vốn sống.
Hiện tại, Kaity đang "lấn sân" sang lĩnh vực sản xuất phim. Cô muốn đào sâu về quá trình làm phim để củng cố kiến thức và thử thách bản thân. Người đẹp nói: "Tôi có đam mê sản xuất phim và muốn trải nghiệm ở mảng này. Tôi muốn hiểu sâu về quá trình làm kịch bản cho đến khi hoàn thiện bộ phim. Tôi từng lo không thể làm tốt vai trò này. May mắn là ba tôi và công ty cho phép tôi thử sức với cả hai vị trí luôn. Tôi thấy mình lucky khi có nhiều người đẩy mình lên phía trước, chứ không phải ngày nào tôi cũng xinh đẹp và mạnh mẽ được đâu "
Nguồn: svvn.tienphong.vn