Kai Havertz "xịn sò" quá, tuyển Đức "hạ gục" chủ nhà Mỹ trước World Cup ⚽

TráMiÚ

New member
Ôi giời ơi, đội tuyển Mỹ vừa kết thúc loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng một trận thua đắng 1-2 trước Đức tại sân Soldier Field rạng sáng 7-6. Khung cảnh tại Chicago chứng kiến một màn "comeback" mãn nhãn nhưng cuối cùng vẫn phải "ôm hận"

Và đây là trận thua thứ... 11 liên tiếp của Mỹ trước các đối thủ đến từ châu Âu luôn nha! Các chuyên gia giờ chỉ biết động viên đội của HLV Mauricio Pochettino bằng những lời có cánh, mong rằng khi World Cup thực sự bắt đầu, các chàng trai sẽ "pro" hơn thôi

cc6168ebdb79e6062b70.png


Thật ra việc chọn Đức - một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup - làm đối thủ "thử lửa" cuối cùng cũng là một quyết định táo bạo đấy. Nhưng mà... thầy trò HLV Pochettino đã nhận "gáo nước lạnh" ngay từ đầu rồi

Chỉ chưa đến 2 phút sau khi trọng tài thổi còi, Joshua Kimmich đã có pha đá phạt "chuẩn không cần chỉnh" để Kai Havertz thoải mái đánh đầu "tung lưới" thủ môn Matt Freese. Đức dẫn trước nhanh vừa thôi! ⚡

a8f7f9a649c29004adaf.png


Bàn thua sớm khiến không khí trên khán đài Soldier Field hơi "xuống mood" đấy, nhưng mà team Mỹ cũng không phải dạng vừa đâu nha! Sau khi hứng đòn, đội chủ nhà đã dần lấy lại "flow" và kiểm soát khu trung tâm, liên tục tạo ra những pha bóng đẹp mắt

Và công sức đó đã được đền đáp ở phút 35! Từ một pha phá bóng "lơ mơ" của hàng thủ Đức sau quả phạt góc, Antonee Robinson đã tung cú vô-lê "xé lưới" từ ngoài vòng cấm, bóng bay thẳng vào nóc lưới thủ môn Oliver Baumann. Tỉ số hòa 1-1, khán đài "dậy sóng" luôn!

1d4d0b28563e5a6d9a0d.png


Bàn thắng siêu đẹp này giúp các cầu thủ Mỹ tự tin "lên level" hẳn. Sergiño Dest và Christian Pulisic đều có cơ hội "nhưng mà" chưa tận dụng được để tạo thế dẫn trước giờ nghỉ

Nếu bàn thắng sớm có phần che giấu màn trình diễn chưa thực sự "mượt" của Đức ở hiệp một thì sau giờ nghỉ, đội bóng châu Âu vẫn tiếp tục gặp khó trước lối chơi "máu lửa" của đối thủ.

73945010a569128c2fed.png


Tuy nhiên đẳng cấp vẫn là đẳng cấp chứ nhỉ! Đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới vẫn tạo ra sự khác biệt. Đúng lúc Mỹ đang "ép sân" mạnh mẽ, Đức lại tung đòn phản công "sắc bén" như dao cạo ️

Lần này, Kai Havertz chuyển vai trò thành "người hùng thầm lặng" khi chuyền bóng "như đặt" để Leroy Sané sút xa góc xa, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách. Pha bóng này "xịn" thiệt!

Không chịu "bó tay", tuyển Mỹ tiếp tục "all-in" tấn công trong những phút còn lại.

Joe Scally rồi Brenden Aaronson đều có những cú sút nguy hiểm nhưng Oliver Baumann "phá" hết, giữ sạch lưới cho đội nhà

3e8a7de56580523ef11f.png


Dù không gỡ được hòa, nhưng thật sự màn trình diễn của đội chủ nhà vẫn đáng được khen ngợi đấy! Với sự cổ vũ "cuồng nhiệt" của khán giả nhà cùng dấu ấn chiến thuật ngày càng rõ nét từ HLV Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ hoàn toàn có thể trở thành "quân khó nhằn" tại World Cup 2026

67dd644023e08ea6b3fb.png


Về phía Đức, chiến thắng này giúp thầy trò HLV Julian Nagelsmann kết thúc giai đoạn chuẩn bị với thành tích toàn thắng "không tì vết". Dù thiếu Lennart Karl do chấn thương, "Cỗ xe tăng" vẫn được đánh giá đủ sức vượt qua vòng bảng, xóa đi ký ức "đau thương" về hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại sớm năm 2018 và 2022

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top