Justin Timberlake comeback với album mới: Fan phát cuồng nhưng giới chuyên môn lại "chia phe" gay gắt

NaiTutu

New member
3ef302b4df6b58518f2e.jpg


Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, Justin Timberlake cũng chính thức "thả thính" album "Man of the Woods" vào ngày 2/2 vừa rồi (giờ bên đó nha). Trong khi hội fan đang "cháy" hết cỡ với màn comeback này thì plot twist là... giới phê bình âm nhạc lại đang tranh cãi ầm ĩ về chất lượng album đó!

192af79bcaa7fab69ec7.jpg


Một bên thì khen ngợi tới tấp style nửa đồng quê nửa pop siêu độc đáo của Justin, nhưng bên kia lại chê album thiếu sự thống nhất. Điểm chung mà các chuyên gia đồng ý là: có bài chưa đỉnh lắm đúng rồi, nhưng những bài hay vẫn "xịn sò" tùy vào gu nghe của mỗi người thôi!

"Album thứ 5 này, anh chàng Justin vẫn 'hợp tác bền vững' với Timbaland và Neptune, giữ nguyên vibe futuresex và những bản tình ca kinh điển đã đưa anh lên hàng sao hạng A như bây giờ. Nhưng nè, như tên album đã hint rồi đó, hầu hết các track đều mang hơi hướng đồng quê, blues và folk. Bạn có thể nghĩ một chàng trai nhẹ nhàng như Justin sẽ dùng nền nhạc này để tạo ra một concept du lịch quanh Florida-Georgia hay sao ấy. Thế mà không! Anh ấy lại có tư duy phù hợp hơn với thời đại "u ám" hiện tại: tận thế luôn! Justin Timberlake muốn chúng ta phải "trần" hết để đón nhận khoảnh khắc tận thế đó."

ba673c82199a2151b425.jpg


"Dù còn nhiều điểm chưa hoàn thiện nhưng MOTW thực sự là một album ấn tượng đấy. Có thể thấy được nỗ lực của Justin khi làm ra album này: anh ấy lẽ ra có thể dễ dàng làm một album pop thông thường bằng cách dùng lối viết nhạc và ekip sản xuất mà mọi album pop đều xài, cộng thêm danh tiếng của bản thân để tạo ra một bản hit bự. Có bài hay, có bài không hay nhưng trong một thế giới nhạc pop nơi tính nguyên bản, sự mới mẻ không được ưa chuộng thì việc có một mục đích rõ ràng đằng sau album cũng như tinh thần phá cách của tác giả đều rất đáng được tán dương."

"Man of the Woods, dù chắc chắn không phải album tệ nhất năm 2018 nhưng cũng là minh chứng cho thấy Justin Timberlake đang dần xa rời hình ảnh người đổi mới nền nhạc pop như anh đã từng làm một thời. Những điểm sáng trong album, từ nhịp disco tưng bừng trong "Midnight Summer's Jam" và "Breeze" đến phần hòa âm cùng Alicia Keys trong "Morning Light", tất cả đều nằm trong vùng an toàn của Justin."

90afec52e4caefd81ead.jpg


"Với album thứ 5 này, Justin Timberlake không còn tạo ra những cái mới breakthrough nữa, anh đã tiếp tục trung thành với việc thử nghiệm R&B, funk, pop và soul, với hơi hướng Mỹ tạo ra một layer nhạc thú vị. Album càng khẳng định Justin sẽ không ngừng thử thách bản thân đến những giới hạn mới."

"Timbaland và Neptunes đã gánh team sản xuất phần lớn album nhưng có vẻ như album đang có hướng... quay ngược về quá khứ. Đặc biệt The Neptunes đã thành công với hướng tiếp cận này, nhất là trong "Higher Higher" – một bản nhạc pay homage cho những năm 1970 xịn sò. Cũng có những ngoại lệ đấy - những beat mạnh trong "Filthy" mang hơi hướng nhạc acid house, và "Supplies" làm người ta liên tưởng đến Migos. Tuy nhiên, với phần lớn thời lượng album, Justin Timberlake có vẻ đang hơi... hoài niệm quá khứ quá đi mất!" ️

ae451bce60ed0099e5d3.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top