Màn comeback 10 triệu đô của Justin Bieber đang gây drama cực mạnh, fan bỏ tiền mua vé mà chỉ thấy idol ăn mặc như đi chợ thế này thì ai chịu nổi?
Hồi xưa, chỉ cần Justin Bieber xuất hiện là cả sân khấu phải bùng nổ luôn, không chỉ vì nhạc hay mà còn vì phong cách ăn mặc bad boy đầy tính toán của anh ấy. Quần tụt lưng chừng hông, áo tank khoe body múi múi - ai cũng phải hóng xem hôm nay Justin lên đồ kiểu gì chứ không chỉ đợi nghe nhạc đâu nhé! Nhưng mà giờ thì... tất cả đã thành huyền thoại rồi các bạn ơi
Màn comeback với mức cát-xê khủng 10 triệu USD (tầm 263 tỷ đồng luôn nha!) tại Coachella 2026 cho vị trí headliner đầu tiên trong sự nghiệp lẽ ra phải bùng nổ mới phải. Nhưng thực tế thì... hơi thất vọng á các bạn! Những gì diễn ra trên sân khấu khiến không ít fan quốc tế phải "ơ kìa" khi đối mặt với một Justin Bieber không còn thèm "slay" outfit trên sân khấu nữa.
Thay vì một set diễn được đầu tư xịn sò, một bộ phận khán giả cho rằng Justin xuất hiện khá "whatever" trong outfit gồm hoodie, t-shirt, quần short và kính râm - gần như zero effort styling luôn á! Thậm chí, việc anh ấy cứ mặc mãi chiếc hoodie quen thuộc của SKYLRK còn khiến người ta nghĩ ngay là ông ấy vừa đi từ nhà lên thẳng sân khấu hoành tráng nhất nhì sự nghiệp mà chẳng cần chuẩn bị gì cả. Cách Justin "trú ẩn" trong form dáng rộng thùng thình, giấu hết body và gần như xoá sạch mọi đường nét hình thể, khiến người ta có cảm giác anh đang cố thu nhỏ bản thân giữa chính spotlight của một headliner đúng nghĩa
Không còn những bộ cánh gây sốt, không còn cả chiếc quần tụt từng là signature look, Justin Bieber giống như một người đang đi dạo giữa chính concert của mình hơn là biểu diễn ấy. Không có gì nhiều để bàn về outfit, bởi đơn giản là... chẳng có gì để bàn cả bạn ơi Sự tối giản này nếu là một lựa chọn có chủ đích theo tinh thần anti-fashion lẽ ra vẫn có thể thành điểm nhấn, nhưng mà trong bối cảnh là sân khấu chính của Coachella, nó lại bị nhìn nhận như thiếu đầu tư quá - đặc biệt khi so với màn trình diễn chỉn chu, đổi outfit liên tục của Sabrina Carpenter trước đó thì chênh lệch vãi!
Sau sân khấu được ví như "karaoke ôn lại kỷ niệm xưa", phản ứng trái chiều nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội luôn. Có người gọi đây là màn trình diễn lười nhác, đặt câu hỏi tại sao một sân khấu trị giá hàng triệu đô lại có thể đơn giản đến vậy. Một số comment cực gắt còn nói rằng họ không thể tưởng tượng việc bỏ ra hàng nghìn đô tiền vé chỉ để xem Justin Bieber mặc hoodie và đeo kính đi loanh quanh, thậm chí có người mỉa mai Justin ăn mặc như Jesse Pinkman - nhân vật trên phim với phong cách streetwear xuề xoà
Ở chiều ngược lại, vẫn có rất nhiều khán giả trân trọng phiên bản này của Justin đó nha. Không còn là pop star được "đóng gói" hoàn hảo, anh ấy xuất hiện như một người đàn ông đã đi qua đỉnh cao, chọn cách tồn tại nhẹ nhàng, ít phô diễn hơn. Với họ thì chỉ cần giọng hát và sự hiện diện ấy là đủ rồi
Dù vậy, nếu nhìn từ góc độ thời trang và rộng hơn là chiến lược hình ảnh, Coachella 2026 của Justin Bieber không hề nhạt nhòa đâu nha! Thời trang của anh ấy đơn giản chỉ đang dịch chuyển trọng tâm từ dấu ấn cá nhân sang bản sắc thương hiệu thôi. Trong khi bản thân gần như "tắt mode" fashion trên sân khấu, thì SKYLRK của Justin lại hoạt động cực kỳ hiệu quả, và Coachella là một case study điển hình về cách vợ chồng nhà Bieber tận dụng spotlight cho mục đích thương mại ra sao nè
Bên cạnh sự xuất hiện của Hailey Bieber với các hoạt động quảng bá cho Rhode, giọng ca Baby cũng âm thầm biến siêu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh thành sân chơi của SKYLRK luôn!
Thương hiệu đã tung ra một bộ sưu tập độc quyền mang đậm tinh thần Bieberchella, phát hành song song cả online lẫn offline trong mùa này. Collection bao gồm loạt item đậm chất festival như hoodie tie-dye, áo in slogan "It's Not Clocking to You", quần short, cùng hàng loạt phụ kiện từ mũ bucket, tất cho tới thiết bị công nghệ như pin sạc, quạt cầm tay hay ốp điện thoại nữa. Đủ món luôn á! ️
Thương hiệu thời trang thứ hai của Justin Bieber còn dựng hẳn một "ốc đảo" - SKYLRK OASIS - rộng tới 9.000 ft vuông (khoảng 830 mét vuông) ngay giữa khuôn viên Coachella. Đây không chỉ là địa điểm bán hàng mà còn là khu "trú ẩn" phục vụ những người tham dự với cây cối, hệ thống phun sương và không gian nghỉ chân giữa sa mạc. Chỉ trong ngày đầu tiên, khu vực này đã được dự đoán sẽ vượt doanh số bán hàng của cả một weekend Coachella luôn! Xịn sò thiệt đấy
Có thể nói, nếu sân khấu âm nhạc của Justin không đủ bùng nổ, thì sân khấu kinh doanh của anh lại vận hành cực kỳ trơn tru. Vấn đề có lẽ không nằm ở việc Justin mặc xấu hay mặc đẹp mà là anh ấy không còn quan tâm đến việc phải mặc để gây ấn tượng nữa rồi. Thời trang đối với Justin Bieber hiện tại không còn là spotlight trên người, mà là thứ đứng phía sau, vận hành như một thương hiệu đấy thôi!
Nói chung là giờ Justin đã vào chế độ "thoải mái là chính", còn chuyện kiếm tiền thì để brand lo
Nguồn: kenh14.vn