Ngày 24/8 vừa rồi, cả showbiz quốc tế đã "dậy sóng" khi hay tin Hailey Bieber đã hạ sinh quý tử đầu lòng cho Justin Bieber rồi đóoo!
Theo Page Six thì cái tên Jack chính là tên đệm của bố ruột Justin - ông Jeremy Jack Bieber đó mọi người ơi. Có thể nói Justin đã "gửi gắm" cả tình cảm và sự tri ân đối với bố mình vào tên con trai đầu lòng luôn nè!
Nhưng mà câu chuyện về ông Jeremy Bieber thì không hề đơn giản tẹo nào đâu nhé! Ông được biết đến là người có quá khứ khá "ồn ào" với nhiều tiền án tiền sự. Thời điểm mẹ Justin mang thai ở tuổi vị thành niên, ông đã bỏ rơi 2 mẹ con để "theo chân" người khác. Những năm đầu đời của Justin gần như thiếu vắng bóng dáng của bố, mãi đến khi cậu bé lên 4 tuổi thì 2 bố con mới bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Thế nhưng Justin lại là người con rất thông cảm với bố mình: "Lúc đó bố tôi còn non nớt... Có sự hiểu lầm rằng ông ấy là người bố vô trách nhiệm, nhưng sự thật là ông đã có mặt trong đời tôi kể từ đó. Tôi gặp ông mỗi thứ 4 và cuối tuần". Nam ca sĩ sinh năm 1994 thậm chí còn tiết lộ anh thân thiết với bố hơn cả mẹ nữa kìa!
Có thể nói việc đặt tên con trai là Jack Blues Bieber đã cho thấy tình cảm sâu sắc mà Justin dành cho bố ruột của mình. Dù cho quá khứ có nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng tình cha con vẫn là điều thiêng liêng nhất đúng không nào!
Nguồn: Page Six
Nguồn: kenh14.vn