Justin Bieber vừa có màn "phản dame" cực khéo khi đàn anh Aaron Carter tự nhận là người "mở đường" cho lứa ca sĩ trẻ sau này nha mọi người!
Chuyện là trên Twitter, Aaron Carter bất ngờ bày tỏ sự bức xúc vì cảm thấy mình không được tôn trọng đúng mức trong ngành nhạc. Nam ca sĩ 30 tuổi này khẳng định là nhờ anh đi trước "dọn đường mở lối" mà lứa ca sĩ trẻ như Justin Bieber mới có thể thành công được như bây giờ.
Khi có fan hỏi sao Aaron chưa bao giờ đạt được độ thành công như Justin, anh ấy đáp lại luôn: "Nghe này. Tôi không thể chỉ ngồi yên và không nói gì trước những lời đó. Tôi đã bước chân vào ngành này trước cả thời điểm cậu ta chào đời cơ. Tôi trải qua những thời khắc còn khó khăn hơn và luôn vực dậy được. Không, tôi không phải Justin Bieber. Tôi là Aaron Carter. Tôi cũng đang xây dựng sự nghiệp riêng. Tôi đã dọn lối (cho các ca sĩ trẻ). Bọn trẻ con này chưa bao giờ bày tỏ sự tôn trọng cho tôi". Ủa drama gì đây?
Thế nhưng không lâu sau, Justin Bieber đã có màn "counter" cực kỳ khéo léo và đầy tôn trọng luôn nè:
"Aaron Carter, hồi nhỏ em từng mua album của anh và nhảy nhót theo bài hát Aaron's Party. Lúc ấy em mới khoảng 7 tuổi. Nếu anh cần một 'hype man', em luôn sẵn sàng giúp. Em luôn dành tình yêu thương cho anh, Aaron. Anh luôn có được sự ủng hộ của em". Wow cách xử lý này xịn sò thật!
(Hype man là nghệ sĩ biểu diễn tạo không khí sôi động trước khi tiết mục chính diễn ra nha các bạn!)
Aaron Carter ngay sau đó cũng đã chấp nhận lời khen của đàn em và hạ nhiệt drama: "Anh đánh giá cao sự ủng hộ của em. Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Anh dành cho em không gì ngoài sự yêu mến". Thế là xong xuôi rồi!
Aaron còn ghi thêm: "Không, người anh em, không sao cả. Không cần phải biểu diễn tạo không khí cho khán giả đến xem anh hát, anh luôn dành sự ủng hộ cho em kể từ khi em khởi nghiệp. Anh còn đứng xếp hàng chờ xem bộ phim của em. Luôn dành sự yêu thương cho nhau. Âm nhạc của em đã truyền cảm hứng cho anh đấy".
Nhắc lại một chút background nhé: Aaron là em trai của Nick Carter - thành viên siêu nổi tiếng của nhóm Backstreet Boys. Aaron bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn bé tí xíu nhưng trải qua nhiều rắc rối như rối loạn ăn uống, nghiện ngập, phá sản... Trước đây, Aaron từng nhắc đến Justin và còn công nhận là nam ca sĩ trẻ hát tốt hơn mình nữa đấy.
Còn Justin Bieber thì ai cũng biết rồi - đã bán được hàng triệu album kể từ khi khởi nghiệp vào năm 2010. Hiện tại thì anh đang tạm giải nghệ một thời gian để nghỉ ngơi nha!
Nguồn: kenh14.vn