CamKute4589
New member
Cuối cùng thì Justin Bieber cũng chịu "mổ xẻ" những sai lầm trong quá khứ của mình với cả Selena Gomez lẫn Hailey Baldwin rồi đây!
Chuyện tình tam giác drama của Justin Bieber, Selena Gomez và Hailey Baldwin từ trước đến nay vẫn là chủ đề gây bão mạng xã hội, nhưng hiếm khi những người trong cuộc chịu lên tiếng. Thế nhưng mới đây, trong buổi phỏng vấn với MC Zane Lowe trên Apple Music, nam ca sĩ Justin Bieber đã thẳng thắn thừa nhận: "Tôi tâm sự thẳng thắn với Hailey ngay khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Tôi đã nói: 'Nghe này, anh vẫn còn tổn thương rất nhiều và đang tự tìm cách. Anh chưa sẵn sàng dành cho em 1 mối quan hệ nghiêm túc. Anh không muốn hứa hẹn viển vông để rồi làm ngược lại".
Giọng ca "I Don't Care" còn tiết lộ bản thân đã làm nhiều điều sai trái với Selena Gomez và vẫn day dứt về chuyện này ngay cả khi đang tìm hiểu Hailey Baldwin: "Tôi từng dậm chân tại chỗ, để bản thân sống trong quá khứ. Tôi thành thật với Hailey rằng mình không chắc sẽ chung thuỷ. Dù rất muốn, tôi cũng không thể dám chắc". Trời ơi, thành thật thế này thì ai mà chịu được
Khi được hỏi lý do gì khiến anh tổn thương đến vậy, Justin giải thích: "Tôi nghĩ là nỗi đau mà mối quan hệ trước đó mang lại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Rất có thể do tôi vẫn chưa tha thứ vì những gì tôi đã gây ra.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình thậm chí còn không biết mình phải đương đầu với điều gì trong khoảng thời gian đó. Tôi không nhận ra mình chưa tha thứ cho chính mình".
Cuối cùng, anh chàng gốc Canada còn chia sẻ về cách Hailey đã thay đổi mình: "Tôi từng không muốn kể với Hailey bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy cô ấy vẫn tôn trọng tôi và tôi cũng thế. Chính vì thế, tôi không muốn nói gì cả. Sau đó, cô ấy rời đi. Chúng tôi không hề nói chuyện với nhau, điều đó làm tôi thất vọng hơn cả".
Cuộc phỏng vấn này diễn ra ngay sau khi Selena Gomez trải lòng về những áp lực tinh thần mà cô phải chịu đựng khi hẹn hò với Justin.
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi tìm được sức mạnh từ khoảng thời gian đó. Rất nguy hiểm khi bản thân luôn mang tâm lý nạn nhân. Tôi không có ý thiếu tôn trọng ai nhưng tôi cảm giác như mình là nạn nhân bị ngược đãi về tinh thần". Nghe mà thương Selena quá đi
Nguồn: soha.vn