HLV Jurgen Klopp đang hy vọng rằng sau khi Liverpool của ông chạm đáy của chuỗi thành tích tệ hại thì giờ cũng đến lúc "hồi sinh" rồi. Và màn comeback tại Man.United ở trận vòng 4 FA Cup có thể tạo ra động lực cực mạnh luôn đó!
Chuỗi 68 trận bất bại của Liverpool trên sân nhà ở Premier League đã bị Burnley chặn đứng hồi giữa tuần với thất bại 0-1. Điều đáng lo hơn là đội bóng của HLV Klopp không thể ghi bàn trong 4 trận liên tiếp luôn á Thách thức của họ càng khó khăn hơn khi phải làm khách tại FA Cup gặp Man.United vào Chủ nhật.
Nhưng HLV Klopp vẫn muốn tin rằng Liverpool đã rơi xuống đáy và giờ chỉ còn cách đi lên thôi, ông nhấn mạnh:
"Chúng tôi đã thua trận đấu đó và đó thực sự là một điểm rất thấp. Đến lúc này, khi nghĩ lại trận đấu với Burnley, tôi vẫn không thể tìm ra lý do tại sao chúng tôi thua trận đấu đó. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần một điểm thực sự thấp như thế để thêm quyết tâm thay đổi mọi thứ trở lại đúng cách, và đó là điều chắc chắn chúng tôi sẽ làm bây giờ".
Nhà cầm quân người Đức nói thêm: "Tôi có thể tưởng tượng về những gì mọi người đang nghĩ về chúng tôi ở thời điểm này, nhưng với tôi thì không thay đổi. Tôi tin con người không thể bị thay đổi trong một sớm một chiều.
Các chàng trai của tôi vẫn là những người xuất sắc và là những tính cách mạnh mẽ, tất cả đều như vậy. Họ đã chứng tỏ điều đó trong vài năm qua và chắc chắn, họ không mất nó trong một sớm một chiều. Đây vẫn là một tập thể thực sự xịn! Chỉ là đôi khi thách thức đến trong hoàn cảnh mọi người chưa sẵn sàng, và đó là tình cảnh khó khăn mà chúng tôi đang gặp".
Mặc dù kết quả sa sút lớn, nhưng HLV Klopp cho biết ông vẫn chưa cảm thấy áp lực:
Nguồn: soha.vn