Phim tài liệu về Jungkook đang khiến fandom dậy sóng vì bị nghi "tách" em út khỏi BTS để đẩy thành nghệ sĩ solo. Thêm vào đó, một đám đông đang kêu gọi hủy luôn các suất chiếu ở Israel nữa chứ
Ngày 21/8 vừa rồi, trailer phim tài liệu "Jungkook: I Am Still" vừa thả xích là đã leo thẳng top trending, nhưng mà drama theo sau cũng... không vừa luôn á
Dân tình đang nóng mắt với cách giới thiệu phim bản tiếng Anh nè! Nhiều Army (fan cứng của BTS) tỏ ra bực mình vì dòng chữ mở đầu trailer: "Từ BTS đến siêu sao nhạc pop solo toàn cầu". Câu này hiện lên đúng lúc Jungkook đang tự hỏi liệu mình có được công nhận rộng rãi như vậy nếu thiếu các anh trong nhóm không.
Mà plot twist ở chỗ trailer bản tiếng Hàn lại hoàn toàn khác nha! Bản Hàn viết là BTS là nghệ sĩ nhạc pop của thế kỷ 21, còn Jungkook trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu - nghe có vẻ "team work" hơn hẳn.
Cách diễn đạt này khiến đông đảo fan không vừa lòng tẹo nào. Họ nghi ngờ đây là động thái cố tình "xóa sổ" danh tính thành viên BTS của Jungkook, đẩy em út sinh năm 1997 thành nghệ sĩ solo thuần túy. Một số Army còn chỉ thẳng mặt nghi ngờ Scooter Braun - CEO của Hybe America, người đã góp công lớn vào sự nghiệp solo của chủ nhân hit "Seven" - đứng sau chuyện này từ đầu luôn
Trên X (Twitter cũ), dân mạng để lại cả tá comment bức xúc: "Đây là mục tiêu của Scooter Braun ngay từ đầu rồi. Sự tham gia của anh ta với BTS không chỉ hủy hoại danh tiếng của họ mà còn phá nát cả nhóm, thông điệp và tương lai nữa. Đã đến lúc phải tỉnh ngộ, gã này cần biến khỏi Hybe càng sớm càng tốt", "Scooter Braun chỉ muốn có được một Justin Bieber hay Ariana Grande phiên bản mới thôi. Anh ta sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó chỉ với Jungkook mà thôi, chả quan tâm đến nhóm nhạc đâu", "Nói một lần cho rõ luôn nhé: mình tin Jungkook 100% nhưng với Scooter thì 0% tin tưởng"...
Dù drama ầm ĩ thế nào đi nữa, phần đông Army vẫn mong ngóng phim khởi chiếu toàn cầu vào 18/9 bởi dự án này hứa hẹn có đủ thứ: phỏng vấn, hậu trường, các màn trình diễn chưa từng công bố của em út BTS. Nhiều người còn đặt vé sớm để "đu đỉnh" ngay từ suất chiếu đầu tiên
Nhưng mà... chưa hết đâu! Một "kiếp nạn" mới lại ập đến với "Jungkook: I Am Still" rồi
Đó là làn sóng tẩy chay dữ dội việc chiếu phim ở Israel nè!
Hàng loạt comment dưới các bài đăng chính thức về phim đều yêu cầu hủy bỏ các suất chiếu tại quốc gia Trung Đông này. Trên X có tận hơn 11.600 bài đăng về chủ đề này, tag cả Hybe và Trafalgar (công ty quản lý địa điểm tổ chức sự kiện/rạp chiếu phim) vào luôn. Lý do phản đối liên quan đến cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa Israel và Palestine - thứ đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người vô tội, trong đó có cả trẻ em, cộng thêm cáo buộc phân biệt chủng tộc
Một số người còn gửi email thẳng cho Hybe luôn, hy vọng công ty có động thái mạnh tay hơn. Trước đó, fan cũng từng làm tương tự với phim tài liệu của Seventeen và Suga rồi á.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 21/8 vừa rồi, trailer phim tài liệu "Jungkook: I Am Still" vừa thả xích là đã leo thẳng top trending, nhưng mà drama theo sau cũng... không vừa luôn á
Dân tình đang nóng mắt với cách giới thiệu phim bản tiếng Anh nè! Nhiều Army (fan cứng của BTS) tỏ ra bực mình vì dòng chữ mở đầu trailer: "Từ BTS đến siêu sao nhạc pop solo toàn cầu". Câu này hiện lên đúng lúc Jungkook đang tự hỏi liệu mình có được công nhận rộng rãi như vậy nếu thiếu các anh trong nhóm không.
Mà plot twist ở chỗ trailer bản tiếng Hàn lại hoàn toàn khác nha! Bản Hàn viết là BTS là nghệ sĩ nhạc pop của thế kỷ 21, còn Jungkook trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu - nghe có vẻ "team work" hơn hẳn.
Cách diễn đạt này khiến đông đảo fan không vừa lòng tẹo nào. Họ nghi ngờ đây là động thái cố tình "xóa sổ" danh tính thành viên BTS của Jungkook, đẩy em út sinh năm 1997 thành nghệ sĩ solo thuần túy. Một số Army còn chỉ thẳng mặt nghi ngờ Scooter Braun - CEO của Hybe America, người đã góp công lớn vào sự nghiệp solo của chủ nhân hit "Seven" - đứng sau chuyện này từ đầu luôn
Trên X (Twitter cũ), dân mạng để lại cả tá comment bức xúc: "Đây là mục tiêu của Scooter Braun ngay từ đầu rồi. Sự tham gia của anh ta với BTS không chỉ hủy hoại danh tiếng của họ mà còn phá nát cả nhóm, thông điệp và tương lai nữa. Đã đến lúc phải tỉnh ngộ, gã này cần biến khỏi Hybe càng sớm càng tốt", "Scooter Braun chỉ muốn có được một Justin Bieber hay Ariana Grande phiên bản mới thôi. Anh ta sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó chỉ với Jungkook mà thôi, chả quan tâm đến nhóm nhạc đâu", "Nói một lần cho rõ luôn nhé: mình tin Jungkook 100% nhưng với Scooter thì 0% tin tưởng"...
Dù drama ầm ĩ thế nào đi nữa, phần đông Army vẫn mong ngóng phim khởi chiếu toàn cầu vào 18/9 bởi dự án này hứa hẹn có đủ thứ: phỏng vấn, hậu trường, các màn trình diễn chưa từng công bố của em út BTS. Nhiều người còn đặt vé sớm để "đu đỉnh" ngay từ suất chiếu đầu tiên
Nhưng mà... chưa hết đâu! Một "kiếp nạn" mới lại ập đến với "Jungkook: I Am Still" rồi
Đó là làn sóng tẩy chay dữ dội việc chiếu phim ở Israel nè!
Hàng loạt comment dưới các bài đăng chính thức về phim đều yêu cầu hủy bỏ các suất chiếu tại quốc gia Trung Đông này. Trên X có tận hơn 11.600 bài đăng về chủ đề này, tag cả Hybe và Trafalgar (công ty quản lý địa điểm tổ chức sự kiện/rạp chiếu phim) vào luôn. Lý do phản đối liên quan đến cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa Israel và Palestine - thứ đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người vô tội, trong đó có cả trẻ em, cộng thêm cáo buộc phân biệt chủng tộc
Một số người còn gửi email thẳng cho Hybe luôn, hy vọng công ty có động thái mạnh tay hơn. Trước đó, fan cũng từng làm tương tự với phim tài liệu của Seventeen và Suga rồi á.
Nguồn: kenh14.vn