Đầu tháng 9 vừa rồi, Jungkook (BTS) đã mở buổi live chill với fan trên Weverse. Tuy nhiên mà thời điểm lên sóng hơi muộn nên nhìn em út nhà BTS trông mệt xỉu luôn ấy. Dù vậy, anh chàng vẫn cố gắng chống ngủ để trò chuyện với ARMY cho vui
Rồi bỗng dưng giữa chừng, Jungkook nhìn quanh và nói: "Mình cần uống magie". Thế là anh quyết định flex luôn bộ sưu tập vitamin khủng của mình. "Để mình cho các bạn xem mấy loại vitamin mình hay mang theo nhé. Đây là túi thuốc của mình. Túi đựng vitamin của mình đấy" - JK nói rồi bắt đầu lục đồ ra.
Ối dồi ôi! Jungkook lôi ra từ túi một bọc chứa cả chục lọ thuốc màu trắng và cười ngượng: "Nhiều thật đấy". Sau đó anh liên tục giải thích chi tiết từng loại: vitamin uống buổi sáng, thuốc trị cảm lạnh và viêm amidan, thuốc cho men gan (vì chỉ số tăng cao), thuốc hỗ trợ ngủ, cả thuốc trị viêm da và dị ứng nữa chứ
Còn Jungkook thì chia sẻ thẳng: "Có những ý kiến khoa học cho rằng chỉ nên uống dưới năm loại vitamin thôi, Jimin cũng từng nói như vậy. Tất nhiên là mình không sắp xếp việc uống thuốc này dựa trên lời khuyên của dược sĩ hay gì cả. Nhưng mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì khó chịu khi uống chúng".
Anh còn nói thêm: "Khi cảm thấy uống quá nhiều, mình sẽ chuyển sang uống vitamin tổng hợp thay thế. Mình uống loại đó trong hai hoặc ba ngày rồi lại quay về thói quen cũ" 
Fan xem xong vừa lo vừa ngưỡng mộ luôn á. Comment tràn vào kiểu: "uống nhiều thuốc như vậy không tốt cho gan đâu", "Hãy bỏ uống rượu đi"... Nhưng cũng có người khen JK thật thà: "Chắc hẳn rất khó để công khai những loại thuốc mình đang dùng, nhưng anh ấy đã rất thành thật về điều đó"
Mà tháng trước trong buổi live với V, Jungkook còn tiết lộ phải vào viện vì bị rạn xương nữa cơ. Hai anh em lúc đó lo lắng cho sức khỏe nhau lắm luôn.
Nguồn: kenh14.vn
Rồi bỗng dưng giữa chừng, Jungkook nhìn quanh và nói: "Mình cần uống magie". Thế là anh quyết định flex luôn bộ sưu tập vitamin khủng của mình. "Để mình cho các bạn xem mấy loại vitamin mình hay mang theo nhé. Đây là túi thuốc của mình. Túi đựng vitamin của mình đấy" - JK nói rồi bắt đầu lục đồ ra.
Ối dồi ôi! Jungkook lôi ra từ túi một bọc chứa cả chục lọ thuốc màu trắng và cười ngượng: "Nhiều thật đấy". Sau đó anh liên tục giải thích chi tiết từng loại: vitamin uống buổi sáng, thuốc trị cảm lạnh và viêm amidan, thuốc cho men gan (vì chỉ số tăng cao), thuốc hỗ trợ ngủ, cả thuốc trị viêm da và dị ứng nữa chứ
Còn Jungkook thì chia sẻ thẳng: "Có những ý kiến khoa học cho rằng chỉ nên uống dưới năm loại vitamin thôi, Jimin cũng từng nói như vậy. Tất nhiên là mình không sắp xếp việc uống thuốc này dựa trên lời khuyên của dược sĩ hay gì cả. Nhưng mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì khó chịu khi uống chúng".
Anh còn nói thêm: "Khi cảm thấy uống quá nhiều, mình sẽ chuyển sang uống vitamin tổng hợp thay thế. Mình uống loại đó trong hai hoặc ba ngày rồi lại quay về thói quen cũ"
Fan xem xong vừa lo vừa ngưỡng mộ luôn á. Comment tràn vào kiểu: "uống nhiều thuốc như vậy không tốt cho gan đâu", "Hãy bỏ uống rượu đi"... Nhưng cũng có người khen JK thật thà: "Chắc hẳn rất khó để công khai những loại thuốc mình đang dùng, nhưng anh ấy đã rất thành thật về điều đó"
Mà tháng trước trong buổi live với V, Jungkook còn tiết lộ phải vào viện vì bị rạn xương nữa cơ. Hai anh em lúc đó lo lắng cho sức khỏe nhau lắm luôn.
Nguồn: kenh14.vn