Sau 8 tập lên sóng với đủ drama, "Số độc đắc" chính thức hạ màn với cái kết ngọt ngào, ấm áp đúng vibe Tết đoàn viên. Hành trình của bộ ba Thiên - Xuân - Ngọc đi nhận giải độc đắc cũng chính là hành trình tự khám phá bản thân, nhận ra điều gì thực sự có giá trị trong cuộc đời này nè!
Đến ngày cuối cùng để nhận giải độc đắc, Thiên (Jun Phạm) chuẩn bị hẳn hoi, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để rinh về 2 tỷ đồng. Nhưng vừa ra khỏi nhà, anh chàng này đã thấy nguy hiểm rình rập khắp nơi luôn á! Từ hội thanh niên đang đá bóng, đến team các cô bác múa kiếm tập thể dục, cho đến chị bán dừa đang vung dao chặt dừa siêu nhanh... ai cũng có thể gây ra "tai nạn bất ngờ" khiến Thiên bay màu bất cứ lúc nào!
Đang mơ màng giữa ban ngày thì Thiên thấy Thiên Thanh (Việt Linh) đang vẫy tay gọi mình từ bên kia đường. Định sang thì bỗng một chiếc xe lao đến, Thiên bị bắt cóc luôn rồi! Tỉnh dậy ở chỗ không quen, Thiên thấy Thiên Thanh đứng cạnh ông Tài (Tiểu Bảo Quốc) - chính là người đã cho anh tờ vé số hồi nãy. Ông ta đòi Thiên trả lại tờ vé số nếu muốn về nhà gặp mẹ và em trai.
Plot twist nè! Ông Tài từ lúc trúng số đã ăn vạ liên tục với nhiều giải lớn nhỏ. Nhưng càng trúng lớn, xui xẻo càng nhiều. Không chỉ riêng ông mà người thân xung quanh cũng "dính hạn" hết: cha đột tử, vợ liệt giường, con gái có bầu ngoài ý muốn rồi bỏ nhà đi, cuối cùng vợ cũng ly dị bỏ ông luôn. Gia đình tan nát chỉ còn núi tiền, ông Tài đã quyết định cho đi tờ vé số độc đắc 2 tỷ để Thiên làm "thế thân" gánh vận xui, rồi lấy lại vào ngày cuối để đảm bảo an toàn cho mình. Còn Thiên Thanh được ông Tài thuê để tiếp cận Thiên, đồng thời là cận vệ sẵn sàng "xử đẹp" Thiên nếu cần. Sốc chưa nè!
Nhưng ông Tài chưa kịp mừng thì ông Hữu dẫn công an ập vào rồi! Theo sau là chị em Ngọc và Xuân với màn "cà khịa" cực mạnh dành cho "tiên nữ chân trần" Thiên Thanh. Thì ra từ đầu Thiên đã cảnh giác cao độ khi bỗng nhiên được cho không 2 tỷ. Từ lúc Thiên Thanh xuất hiện nhận đôi giày, Thiên càng nghi ngờ vì đôi giày anh mượn ở nhà vệ sinh là giày nam mà! Cô ta đã có màn cosplay "giả trân" không thể qua mặt được một diễn viên dày dạn như Thiên. Kể từ khi phát hiện Thiên Thanh đang cố tình tiếp cận, Thiên đã "tương kế tựu kế", báo với ông Hữu cùng Xuân - Ngọc theo dõi và báo công an, vạch trần chiêu trò của ông Tài. Xuân và Ngọc cũng đã "lật mặt" Thiên Thanh là kẻ giả dạng bà lão bí ẩn để lừa đảo mình. Đỉnh thật!
Mọi chuyện đã rõ nhưng ông Tài vẫn cứ ngụy biện, "tố ngược" Thiên nhặt được vé số mà không trả lại. Trước công an, Thiên khẳng định có camera cửa hàng tiện lợi chứng minh anh được tặng tờ vé số. Vu khống thất bại, ông Tài đổi chiến thuật nói Thiên không đủ tư cách sở hữu giải độc đắc vì chỉ chịu xui có 4 ngày, không thể so với những gì ông đã trải qua. Không thể nhịn được nữa, Thiên đáp trả: "Tại vì ông chỉ biết chạy theo vận may của tờ vé số mà bỏ bê gia đình, nên họ đã bỏ rơi ông. Trúng số là hên hay xui là do mình mà thôi!". Thiên tin chắc bản thân sẽ không rơi vào cảnh có tiền mà mất tình thân, vì anh sẽ dùng tiền thưởng để lo cho gia đình, chia sẻ với bạn bè và làm từ thiện. Qua hành trình này, Thiên đã nhận ra giá trị của bản thân, hiểu rằng chỉ những ai có năng lượng tích cực và luôn yêu thương gia đình mới có thể làm chủ vận may của đời mình.
Thời gian lãnh giải đã cận kề, nhưng với Thiên thì gia đình quan trọng hơn. Vì vậy Thiên nhờ ông Hữu đi lãnh tiền, còn anh chạy vội đến ngày hội "Gia đình yêu thương" - nơi út Lộc (Huy Khang) đang sốt ruột chờ anh hai đến cùng tham gia thi trò chơi vận động. Hoá ra "kế hoạch lớn" mà bấy lâu anh em Thiên và út Lộc giữ bí mật với bà Phụng (NSND Lan Hương) là cùng tập luyện để giành giải nhất ngày Hội Xuân, lấy phần quà là chiếc ghế massage về tặng mẹ, mong giúp mẹ đỡ đau lưng. Tuy anh em Thiên chỉ đoạt giải Ba, nhưng bà Phụng vô cùng tự hào và xúc động. Không món quà nào ý nghĩa bằng tình yêu thương và tấm lòng hiếu thảo mà 2 con dành cho bà. Xem đến đây mà nước mắt cứ tự dưng chảy ra luôn á!
Nguồn: svvn.tienphong.vn