Jun Phạm cưỡi xe đạp rượt đuổi xe hơi giữa phố, dân mạng cười ngất vì tình huống "nhọ muốn xỉu"

06b2ca681f917f3e07a5.webp


Tưởng rằng xui xẻo đã hết, nhưng hóa ra "thánh nhọ" Thiên (Jun Phạm) vẫn tiếp tục dính líu vào hàng loạt tình huống éo le đến không tưởng trong tập 4 "Số độc đắc" khiến netizen cười rớt hàm luôn rồi các bạn ơi!

d22d930809d822b83db1.jpg


Nối tiếp drama từ tập trước, Thiên bị công an mời lên làm việc và cố gắng giải thích mình không hề làm vé số giả gì cả. Thế nhưng không ai tin cậu bạn, còn bị Lộc (em trai) gọi hỏi thăm thì lại cáu giận cúp máy luôn. Thiên tiếp tục tố cáo Xuân - Ngọc (Ngọc Trai – Puka) lấy trộm vé số nhưng công an lại giải thích: "Vé số trong tay ai thì người đó đi nhận thưởng thôi bạn êi!" Không có bằng chứng nào chứng minh vé số là của Thiên cả Bất lực quá, Thiên đành gọi điện nhờ chú Hữu (Đức Thịnh) tới bảo lãnh.

e1a80ed72f4f5719ea45.jpg








Ra đến cổng đồn, Thiên lại mơ màng giữa ban ngày tưởng tượng chú Hữu lái xế xịn đến đón, còn thấy Xuân - Ngọc bị trói trên xe. Plot twist là chú Hữu rút súng đe dọa Thiên luôn May quá chỉ là mơ thôi, thực tế chú Hữu vẫn là người hàng xóm tốt bụng như mọi khi và chở Thiên về nhà nghỉ ngơi.



Về đến nhà thì bị mẹ (NSND Lan Hương đóng vai bà Phụng) cằn nhằn, Thiên tưởng như sắp khóc mếu máo luôn rồi Tưởng con trai mất tiền cát-xê, bà Phụng liền động viên an ủi. Lúc này thì Lộc về nhà trong bộ dạng lấm lem, thấy 2 anh em như đang giấu chuyện gì đó, mẹ lại trách Thiên không chăm lo em. Thiên bực mình cãi lại mẹ luôn... Thấy anh trai chán đời, Lộc rủ ngày mai đi tập "kế hoạch lớn", Thiên gật đầu nhưng lòng vẫn nặng trĩu lắm.

Vé số mất rồi không biết tìm đâu, Thiên gọi cho chị Tiên sản xuất với hy vọng quay lại nghề diễn viên. Nhưng mà sau lần "đắc tội" với nữ chính hạng A (đồng thời là con nhà giàu trong showbiz), Thiên đã vào blacklist rồi, chẳng ai dám cho vai nữa Thêm nữa, chủ đôi dép mà Thiên mượn ở nhà vệ sinh công cộng hôm trước cũng liên lạc đòi lại luôn



Trắng tay trong nháy mắt, Thiên nằm dài thở dài nhưng nghĩ đến lời mẹ nói, cậu cảm thấy được an ủi vì ít ra vẫn còn gia đình là chỗ dựa vững chắc ❤️

Sáng hôm sau, Thiên lấy lại tinh thần, vui vẻ đùa giỡn với em trai và hăng say giúp mẹ đi chợ khiến bà Phụng cũng vui theo. Thế nhưng khi đời đã bật chế độ "nhọ mode" thì chẳng thể thoát

Trên đường đi chợ về, Thiên bắt gặp bóng dáng Ngọc và Xuân đang lên xe hơi. Lập tức mượn xe đạp đuổi theo, hô hào ầm ĩ khắp phố. Đông người tò mò theo dõi màn rượt đuổi này, nhưng plot twist là... dân tình tưởng Thiên đang đi bắt ghen người yêu cắm sừng mình Khi đuổi kịp thì phát hiện 2 người trên xe không phải Xuân - Ngọc, lúc này từ đâu xuất hiện cả một hội chị em ninja Lead ùa tới đánh ghen hộ, túm đôi nam nữ vừa chửi vừa đánh không thương tiếc. Thiên hoảng hồn, không kịp trở tay trước khung cảnh hỗn loạn do chính mình gây ra ‍♂️

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top