Giờ đây, vũ trụ Shonen Jump đã chính thức nhảy vào thế giới của chúng ta rồi nè! Bandai Namco Entertainment đã hợp tác với studio Nhật Spike Chunsoft cho ra mắt Jump Force - tựa game đối kháng 3D quy tụ đến 40 nhân vật đình đám xuyên suốt vũ trụ Shonen Jump để... choảng nhau tưng bừng ở thế giới hiện thực luôn á!
Nghe hào hứng thế thôi chứ thực ra thì... hơi tiếc quá! Mặc dù có dàn cast khủng thế nhưng Jump Force lại nông cạn và mỏng dính như mấy tờ giấy trong tạp chí truyện tranh, nhìn giả tạo như mấy cái tượng đặt trước ấy.
Cốt truyện? À thì... cũng khá quen thuộc
Plot của game cũng đơn giản thôi: có một gã phản diện nào đó muốn hợp nhất thế giới thật với thế giới của các nhân vật Shonen Jump để làm vua. Classic! Bạn sẽ được chọn một trong ba đội do Goku, Luffy hoặc Naruto dẫn đầu để lao vào chiến đấu. Nhân vật của bạn là một người hùng thầm lặng có thể tạo ra hệ thống tấn công dựa trên các nhân vật và thế giới khác nhau.
Rồi bạn sẽ đánh những Venom - con người bị biến đổi bởi lõi bóng tối. Những Venom này đi theo các phản diện máu mặt như Frieza, Blackbeard hay Toguro như lũ tay sai vậy.
Gameplay: Bấm lung tung vẫn win?
Hệ thống tự động khóa mục tiêu, bạn có thể chọn chiêu nhanh hoặc mạnh - cứ đánh là trúng luôn, thường sẽ bay lơ lửng đánh nhau trên không trung. Nghe thì quen thuộc với fan game đối kháng anime, nhưng xử lý hơi vụng về.
Việc đánh nhau khá khó theo dõi vì thiếu hệ thống combo đặc trưng, cộng thêm quá nhiều hiệu ứng particle làm mắt bạn chóng mặt luôn đó Bạn sẽ không thể dừng chiêu, khiến trải nghiệm tuy dễ chơi nhưng thiếu tính chiến thuật và cảm giác thỏa mãn.
Thật ra bạn có thể bấm bừa rất nhiều nút mà vẫn ít khi bị ăn hành đâu! Những chiêu tấn công mạnh giống combo ở game khác, nhưng chỉ cần bấm liên tục là xong. Bấm lên xuống thì chỉ thay đổi vị trí kẻ địch ở trên trời hay dưới đất thôi chứ chẳng khác biệt mấy.
Bạn cũng có thể tụ các chiêu đặc biệt kiểu Kamehameha của Goku hay Rasengan của Naruto để tăng sát thương. Nhưng cơ chế này không sâu lắm, và cái thú xem nhân vật yêu thích đánh nhau sẽ nhạt nhòa sau vài giờ thôi.
Vấn đề kỹ thuật: AI... hơi ngáo
Các cơ chế trong game liên tục fail. Chiêu grab không phải lúc nào cũng hoạt động, nhưng AI lại không đủ thông minh để lợi dụng. Những chiêu đặc biệt như Amaterasu của Sasuke hay Super Spirit Bomb của Goku dường như không bao giờ trúng ở cuối đòn đánh mạnh. Tạo combo? Khó lắm!
Bạn có hai đồng đội mỗi trận nhưng cả ba dùng chung thanh máu. AI thì đủ ngu để lờ đi tính chiến thuật. Thay đổi nhân vật lúc đầu có vẻ vui nhưng hiếm khi ảnh hưởng đến kết quả, biến cơ chế này thành vô nghĩa. Chiến thuật? Chỉ cần bấm nút nhanh nhất có thể thôi!
Hệ thống nâng cấp: Để làm gì nhỉ?
Exp và vàng được thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dùng để học chiêu mới ở các shop. Bạn có thể nâng cấp ability skill và J-skill để buff chiêu đặc biệt và ultimate, mua trang phục hoặc vật phẩm để thay đổi diện mạo.
Nhưng mà... lên cấp như không lên cấp ấy Bạn đánh địch mất bao nhiêu máu thì bị đánh cũng mất bấy nhiêu, chẳng khác gì khi chưa lên cấp. Cấp độ chỉ là con số tăng lên chứ không có ý nghĩa gì cả.
Đồ họa: Đẹp nhưng... quá nhựa
Thiết kế nghệ thuật khá đẹp, các thế giới được thể hiện thực tế. Nhưng nhìn vào thì lại thấy khó chịu vì mọi thứ quá hoàn hảo theo kiểu... giả tạo.
Cỏ cao đến eo Izuku Midoriya, từng cọng cứng nhắc và xanh ngắt. Mô hình nhân vật bóng loáng như action figure. Jump Force bị chính sự nhựa trong đồ họa hại; ngay cả máu me cũng nhìn như sơn dính lên tường vậy
Điểm cộng: Nostalgia và tình bạn
Cốt truyện tuy dễ đoán nhưng chủ đề về tình bạn và tự tin có thể làm fan Shonen Jump thích thú. Việc có Goku, Luffy và Naruto đứng về phía bạn tạo cảm giác rất tuyệt! Game thành công trong việc đáp ứng kỳ vọng của đứa trẻ 8 tuổi trong bạn, dù cốt truyện có vẻ được viết bởi một đứa trẻ như thế luôn.
Kết luận: Tiếc quá tiếc!
Cốt truyện không đủ, hệ thống chiến đấu quá đơn giản để giữ chân bạn lâu hơn vài giờ. AI thì không quan tâm chiến thuật. Lên cấp vô nghĩa, vật phẩm cũng vậy. Câu chuyện đơn giản dễ chịu nhưng cũ kỹ. Đôi khi cũng khó join trận online, nhưng hy vọng sẽ được fix sớm!
Vũ trụ truyện tranh Shonen Jump đầy màu sắc, sống động và sáng tạo. Jump Force thì thiếu hết những cái đó, chỉ có dàn nhân vật biểu tượng với mô hình nhìn như búp bê nhựa rẻ tiền
Game hiện có mặt trên PC, PlayStation 4 và Xbox One.
Ưu điểm:
• Nhiều nhân vật để lựa chọn
• Chủ đề chung sẽ làm fan Shonen Jump thích thú
Nhược điểm:
• Hệ thống chiến đấu cơ bản và nhiều lỗi
• AI ngu muội
• Lên cấp và vật phẩm vô nghĩa
• Cốt truyện dễ đoán và cũ kỹ
• Đồ họa nhựa và thiếu tâm huyết
Điểm: 5/10
Nguồn: gamek.vn