Ơ kìa, thời buổi mạng xã hội phát triển như bây giờ, một cái ảnh "lỡ tay", một status tưởng vô hại cũng có thể thành tâm điểm ném đá cực mạnh luôn đó nha Loạt drama gần đây từ Juky San ở Giếng Tiên, hay nhớ lại Văn Mai Hương với ly trà sữa, Dương Domic với bài post trên MXH đều có chung một pattern: xin lỗi thì có... nhưng lỗi thì "quàng" cho ekip hết trơn
## Drama Juky San check-in Giếng Tiên - ai sai ai đúng?
Chuyện bắt đầu khi Juky San đăng loạt ảnh bikini check-in tại Giếng Tiên, Quy Nhơn - nơi có yếu tố tâm linh và là nguồn nước ngọt của người dân địa phương. Dân tình liền "bùng nổ" với hai lý do chính: vi phạm văn hóa tâm linh và ảnh hưởng đến nguồn nước sạch của bà con nơi đây.
Ngay trong ngày 30/3, chính quyền phường Quy Nhơn Đông đã vào cuộc kiểm tra và xác minh để xử lý theo quy định. Họ khẳng định khu vực này thuộc thắng cảnh Eo Gió, có vai trò văn hóa và sinh hoạt quan trọng.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Giếng Tiên vốn được người dân và du khách coi là nơi có yếu tố tâm linh, nguồn nước ngọt thường dùng để xối rửa sau khi tắm biển. Trước đây có bảng nội quy cấm tắm trực tiếp trong giếng, nhưng do sóng đánh sập và chưa kịp phục hồi, nên nhiều người đến sau không hay biết.
Trong bài xin lỗi, Juky San viết: "Thời điểm chụp ảnh không nhìn thấy biển báo và ekip đã vô tình lựa chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa hiểu rõ yếu tố văn hóa, tâm linh gắn liền với địa điểm này."
Để ý kỹ nha, lỗi được "chia đều" cho ekip, còn cô chỉ nhận có một tí trách nhiệm thôi Dù biết là nghệ sĩ và ekip làm việc chung, việc chọn bối cảnh, trang phục hay tạo dáng thường do ekip tư vấn... NHƯNG khi dư luận đang "nóng ran", công chúng muốn thấy nghệ sĩ nhận trách nhiệm trực tiếp chứ không phải "đá bóng" sang người khác đâu nha!
## Văn Mai Hương và ly trà sữa gây tranh cãi
Chiều 12/6/2025, MXH dậy sóng khi Văn Mai Hương đăng ảnh check-in đang uống thương hiệu trà sữa đang bị tẩy chay tại Việt Nam trên Instagram có hơn 560 nghìn followers. Dân tình lập tức "ném đá" vì cho rằng đây là hành động thiếu nhạy cảm, không kiểm tra kỹ trước khi share.
Ngay sau đó, Văn Mai Hương đã post lời xin lỗi: "Rất xin lỗi mọi người trong việc chưa kiểm duyệt kĩ càng hình ảnh để hiển thị trên kênh Instagram của Hương. Bản thân Hương cùng ekip sau khi nhận thấy một hình ảnh không phù hợp đã ngay lập tức xoá bỏ và xin chân thành nhận lỗi, rút kinh nghiệm."
Again, cách diễn đạt này lại khéo léo "chia sẻ" trách nhiệm với ekip, thay vì nhận hoàn toàn lỗi cá nhân. Nhiều netizen cho rằng việc "chia sẻ trách nhiệm" kiểu này khiến lời xin lỗi thiếu tính tự chịu trách nhiệm lắm luôn
## Dương Domic và bài post "Yêu Ka Hát" gây hiểu lầm
Vào tháng 8/2024, fanpage của Dương Domic đăng bài "Yêu Ka Hát" - chơi chữ với nickname "Bống Khờ" (K và H). Ban đầu ekip muốn hướng tới sự hài hước và gần gũi với fan thôi.
Nhưng plot twist là... chỉ sau vài chục phút, ekip nhận ra bài viết gây hiểu lầm như đang ám chỉ chuyện hẹn hò với Linh Ka Ngay lập tức bài post bị gỡ để tránh drama lan rộng.
Trong thông báo chính thức, ekip viết: "Ekip xin lỗi vì đã làm phiền lòng khán giả và ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Dương. Hy vọng mọi người đừng vì lỗi lầm của ekip mà ảnh hưởng đến tình cảm dành cho Dương, một nghệ sĩ luôn hết lòng với khán giả và âm nhạc."
Thấy không? Lại là chiến lược "lỗi thuộc về ekip", còn nghệ sĩ vẫn giữ image "hết lòng với khán giả và âm nhạc"
## Vậy thì ai phải chịu trách nhiệm?
Thật ra thấu hiểu cho nghệ sĩ và ekip cũng cần thiết thôi. Họ phải làm việc liên tục, chịu áp lực từ fan, truyền thông và đối tác. Sai sót trong quá trình sáng tạo hay quản lý nội dung là điều khó tránh.
Ba case Juky San, Văn Mai Hương và Dương Domic đều cho thấy xu hướng "xin lỗi nhưng đá một phần lỗi cho ekip". Nhìn ở góc độ thấu cảm, đây là cách để giảm áp lực cho nghệ sĩ trong môi trường dễ "ném đá" như hiện nay.
Tuy nhiên nè, khi dư luận đang "nóng" và nhạy cảm, công chúng muốn thấy nghệ sĩ nghiêm túc nhận trách nhiệm cá nhân trước tiên chứ không phải nghe câu "lỗi của ekip"
Nguồn: soha.vn