Khó nhịn quá đi mất! Mùa giải thứ 2 sắp hết rồi mà Man United lại có nguy cơ về nhà trắng tay. Nhưng mà nóng vội giận dữ chỉ càng dễ khiến Jose Mourinho mắc sai lầm lớn đấy!
1. Học từ anh Pep Guardiola đi cho!
Nhớ không, mùa đầu tiên đến Man City, anh Pep Guardiola - người đã từng làm mưa làm gió ở Barcelona và Bayern Munich - tự tin áp dụng ngay công thức thành công cũ vào đội chủ sân Etihad luôn.
Nhưng sau những thất bại đau đớn và kết thúc mùa giải trắng tay, Pep đã "tỉnh ngộ" rằng Ngoại hạng Anh khốc liệt hơn ông nghĩ nhiều, và Man City không phải Barcelona hay Bayern Munich đâu nhé!
Thế là mùa thứ hai, anh đã có nhiều thay đổi thực tế hơn. Nâng cấp hàng thủ sương sương. Lối chơi vừa kỹ thuật vừa hiệu quả. Kết quả là Man City vô địch sớm 5 vòng đấu, phá luôn hàng tá kỷ lục. Giới chuyên môn còn phải công nhận Man City của Pep giờ gần như đã đạt đến độ hoàn hảo rồi!
2. Ông Mourinho đang gặp khó đây rồi!
Jose Mourinho đang bị bủa vây bởi muôn vàn áp lực. Đặc biệt sau trận thua tức tưởi trước đội bét bảng West Brom (trận đấu giúp Man xanh vô địch luôn), thầy trò Mourinho bị chỉ trích nặng nề lắm!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mourinho, trong khi ông cũng không hài lòng với các học trò. Với tính cách của ông, không có gì lạ khi Mourinho công khai chê bai nhiều cầu thủ Man United, đồng thời gây áp lực lên ban lãnh đạo phải móc hầu bao mua sắm mùa hè.
Việc Mourinho sẽ "xử" cầu thủ và mua ngôi sao mới là chuyện... bình thường rồi. Nhưng vấn đề là "xử" ai, mua ai, tăng cường vị trí nào... mới là điểm then chốt đấy! Vì nếu không tỉnh táo trong từng bước đi thì rất có thể Người đặc biệt sẽ rơi vào tình trạng "giận quá mất khôn" mất!
Với màn trình diễn không ổn trong mùa này, dễ hiểu khi Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw, Matteo Darmian, Daley Blind... nằm trong blacklist của Jose Mourinho. Nhưng liệu tất cả họ đều vô dụng cho triều đại của ông sao?
Luke Shaw, Matteo Darmian mùa này thậm chí còn mất suất đá chính vào tay Ashley Young và Antonio Valencia. Thế nhưng cả Young và Valencia đều đã "lão làng" rồi, khả năng đóng góp của họ rất hạn chế đấy.
Trong khi đó Shaw hay Darmian đều là những tài năng trẻ triển vọng. Vấn đề chỉ là họ không "hợp mắt" Mourinho thôi. Nếu Người đặc biệt cho họ thêm cơ hội thì có thể sẽ có vũ khí sắc bén hai bên cánh đấy!
Còn nếu không tỉnh táo mà bán luôn cả Martial và Pogba thì Mourinho hoàn toàn có thể lặp lại sai lầm như khi từng "đá" Mohamed Salah và Kevin de Bruyne đi rồi.
Tài năng của Martial và Pogba khiến bao nhiêu CLB khác mơ ước, vậy tại sao Mourinho không tìm cách khai thác mà vội vàng đuổi đi? Hơn nữa, các ngôi sao ông mua về có chắc tỏa sáng ngay không? Và quan trọng hơn, Martial và Pogba còn rất trẻ, giữ được họ là giữ được tương lai cho bản thân ông và Man United luôn!
Nhưng người phải giữ bằng mọi giá là David De Gea!
Mấy năm qua, nếu không có De Gea tỏa sáng thì chẳng biết Man United đã trôi xuống đâu rồi.
Việc anh liên tục được bầu chọn là cầu thủ hay nhất năm của Man United cho thấy tầm quan trọng của anh như thế nào rồi đó!
Năm nay, anh vẫn là cầu thủ Man United lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh, càng chứng tỏ De Gea đóng góp hơn cả một nửa sức mạnh của Quỷ đỏ. Cho nên nếu chỉ vì muốn mang về ngôi sao thượng hạng nào đó mà đổi đi De Gea sẽ là sai lầm thế kỷ của Man United đấy!
Và mua ai cũng không dễ!
Trong cơn hỗn loạn này, chuyển nhượng cũng là bài toán khó với Man United và Jose Mourinho. Hai mùa qua, không phải ai đến Old Trafford cũng thành công, Victor Lindelof là một ví dụ điển hình.
Trong hoàn cảnh không muốn bị Man City, Liverpool vượt mặt thêm nữa, rất có thể đẩy Man United vào những cuộc mua sắm điên rồ đầy rủi ro.
Gareth Bale tuy là mục tiêu mà Quỷ đỏ mong ước từ lâu nhưng không khéo lại mang về một "thương binh" đắt giá. Neymar dù là ngôi sao đáng khao khát của bất kỳ đội bóng nào nhưng để đánh đổi tất cả vì cựu cầu thủ Barcelona là nước cờ quá mạo hiểm!
Bên cạnh đó thương vụ Arturo Vidal - một cầu thủ không còn ở đỉnh cao tại Bayern Munich - cũng chứa đựng rủi ro rất cao.
Toni Kroos giỏi thật đấy nhưng nếu trải thảm đỏ đón anh về không khéo lại lãng phí nhiều tiền vệ tài năng mà Mourinho đang có. Trong khi đó, nếu Mourinho cứ không ngừng mang về tiền đạo thì càng đẩy Anthony Martial hay Marcus Rashford rời xa Old Trafford mà thôi.
Kết luận: Đừng vội vàng nhé!
Nguồn: soha.vn