John Hurt - huyền thoại "The Elephant Man" đã ra đi ở tuổi 77

Han024842

New member
Một trong những diễn viên gạo cội nhất làng phim Anh quốc, người đã cống hiến cả đời cho nghệ thuật điện ảnh và sân khấu, đã chính thức ra đi rồi các bạn ơi...

John Hurt - chủ nhân của đề cử Oscar danh giá, ngôi sao phim "The Elephant Man" huyền thoại của đạo diễn David Lynch đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 77 theo nhiều tờ báo Anh đưa tin. Trước đó vào tháng 6 năm 2015, ông từng công khai việc mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy đầy khó khăn

Suốt sự nghiệp kéo dài tận 6 thập kỷ trời (dài lắm luôn!), John Hurt đã bỏ túi 2 đề cử Oscar xịn sò, xuất hiện trong vô số phim kinh điển như A Man for All Seasons (1966), Midnight Express (1978), ba phần Harry Potter (ai cũng biết!), Alien siêu kinh điển và Doctor Who của đài BBC. Với chất giọng khàn đầy truyền cảm và gương mặt điềm đạm khắc khổ đặc trưng, John Hurt còn "giấu mình" sau hàng loạt bộ phim với vai trò người kể chuyện/người lồng tiếng cực đỉnh.

7952b82278bbb4577b0a.jpg


Nghệ sĩ này chẳng còn lạ lẫm gì với việc giả "nhắm mắt xuôi tay" trước ống kính, nhưng lần này thì là mãi mãi rồi Trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng, không biết bao nhiêu lần nhân vật của John Hurt phải... chết. Có lần ông từng chia sẻ khá hài: "Tôi nghĩ tôi lập được kỷ lục rồi đấy. Mấy đứa cháu tôi đã chán chẳng buồn hỏi ông có chết không mà hỏi là thế ông chết như thế nào?". Trên Youtube còn có một video tên "The Many Deaths of John Hurt" (Những cái chết của John Hurt) gói gọn sự nghiệp 40 tác phẩm của ông trong 4 phút rưỡi thôi, từ The Wild and the Willing (1962) cho tới Tinker Tailor Soldier Spy (2011).

Một trong những cảnh phim legendary nhất là khi John Hurt đóng vai Kane - nạn nhân đầu tiên trong bộ phim Alien của Ridley Scott năm 1979. Cảnh Kane ngã xuống bàn và con quái vật không gian chui từ ngực người này ra đó các bạn! Để đóng được cảnh này, đạo diễn Ridley Scott đã cố ý không spoil trước gì cho dàn diễn viên hết. Kết quả là phản ứng của John Hurt, hay Kane, chính là sự sợ hãi và tuyệt vọng thật 100%, khiến cảnh phim trở thành bất tử trong lịch sử điện ảnh luôn

5117972636e64e7c4a77.jpg


Năm 1980, John Hurt vào vai người đàn ông với khuôn mặt biến dạng John Merrick trong "The Elephant Man". Tác phẩm đầy tính nhân văn của đạo diễn David Lynch nhận được tận 8 đề cử Academy Awards, nhưng lại phải ra về tay trắng tại lễ trao giải năm đó (buồn lắm á ). Bản thân đề cử Oscar của John Hurt cho hạng mục Nam chính xuất sắc nhất bị mất vào tay Robert De Niro trong vai tay đấm bốc Jake LaMotta phim Raging Bull.

376b7c1393c93fc4b13b.jpg


Hurt còn nhận được một đề cử Oscar nữa và chiến thắng luôn ở Quả Cầu Vàng cho vai diễn tay nghiện heroin trong nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ phim Midnight Express. Bộ phim của đạo diễn Alan Parker lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về sinh viên Mỹ tên Billy Hayes (do Brad Davis đóng) bị bắt vì tội buôn bán thuốc. Trong một buổi phỏng vấn năm 2014, John Hurt chia sẻ ông vô cùng thích Midnight Express, vì những cảnh phim "đập đá" trong các phim thương mại thực sự là góc khuất xứng đáng được khai thác thành một tác phẩm riêng.

Fan điện ảnh đương đại chắc hẳn biết tới John Hurt qua những tác phẩm gần đây như Snowpiercer (2013), The Journey (2016) hay Jackie (2016). Càng thêm xót xa khi John Hurt ra đi lúc vẫn còn dang dở nhiều dự án phim trong năm đó, như Darkest Hour, That Good Night hay My Name Is Lenny

c541f35c36a2e964d6a7.jpg


John Vincent Hurt sinh ngày 22 tháng 1 năm 1940 tại Chesterfield, Derbyshire, Anh quốc. Theo mong muốn của cha mẹ, John Hurt theo học nghệ thuật và có được chứng chỉ giáo viên nghệ thuật. Nhưng thất vọng với triển vọng trở thành thầy giáo, chàng trai lúc đó quyết định chuyển tới London và đoạt được học bổng của Học viện hoàng gia kịch nghệ. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2000, John Hurt nhớ lại: "Tôi muốn diễn từ rất sớm. Tôi không biết làm thế nào để trở thành một diễn viên, cũng như không biết có khả thi không khi theo đuổi nghề diễn viên chuyên nghiệp, nhưng tôi quyết định mình muốn đi theo con đường này từ tuổi lên 9."

Năm 1962, John Hurt có buổi ra mắt đầu tiên với sân khấu London bằng vở kịch Infanticide in the House of Fred Ginger. Cũng cùng năm đó, ông có được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp trong bộ phim The Wild and the Willing, giúp cái tên John Hurt được khán giả Mỹ biết tới. Thập niên 90 là thời kỳ mà nghệ sĩ này cống hiến cho sân khấu với các màn trình diễn cùng Đoàn kịch hoàng gia Shakespeare và Học viện hoàng gia kịch nghệ.

Với làn da màu olive, đôi mắt sáng và vóc người gầy nhỏ, John Hurt thường được chọn đóng các nhân vật nham hiểm, thông tuệ như Bob Champion trong Champions (1984), hay Caligula trong miniseries I, Claudius (1976). Hurt đã truyền tải cái tôi rất đặc trưng cho vai ngài Ollivander trong ba phần Harry Potter là Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001), Harry Potter and the Deathly Hallows: Phần 1 (2010) và phần 2 (2011) nha!

Được biết tới với chất giọng giàu có cùng âm sắc đặc trưng không lẫn vào đâu được, John Hurt là cái tên lồng giọng và dẫn chuyện cho nhiều bộ phim như The Tigger Movie (2000), Dogville (2003), Manderlay (2005), Charlie Countryman (2013), The Lord of the Rings (1978), Watership Down (1978), The Black Cauldron (1985), Thumbelina (1994) hay phim ngắn The Gruffalo (2009).

Trên màn ảnh nhỏ, nghệ sĩ này được biết tới qua những series truyền hình như The Storyteller, The Alan Clark Diaries, The Confession and Merlin... các miniseries Crime and Punishment hay Labyrinth. Nổi bật nhất có lẽ là vai War Doctor trong series Doctor Who của đài BBC khoảng thời gian 2013 - 2014.

Năm 2012, ông được vinh danh thành tựu trọn đời từ Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc. Ba năm sau, nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ cho John Hurt cho những đóng góp mà ông đã cống hiến không mệt mỏi. Xứng đáng quá đi!

7dbe9fdfcff40694ea32.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top