Jisoo (BLACKPINK) nhắn nhủ: "Đừng suy nghĩ lung tung về nước mắt của mình nha!"

eed01e52c0bb88e26369.webp


Chị đẹp Jisoo lên tiếng về drama nước mắt sau fanmeeting 10 năm BLACKPINK

Nửa đêm vừa rồi, Jisoo đã vào Bubble (app nhắn tin riêng cho fan) thả một bài tâm thư siêu dài luôn nè! "Xin chào! Hình như đây là lần đầu tiên mình trở lại Bắc Kinh kể từ chuyến đi cùng gia đình hồi cấp hai. Cảm ơn mọi người vì sự chào đón nồng nhiệt" - cô nàng mở đầu thật cute

Rồi chị đẹp bắt đầu giải thích về sự kiện ngày hôm trước: "Có vẻ như mọi người khó có thể thoải mái chia sẻ vào ngày hôm qua, bởi ranh giới giữa điều muốn nói, điều có thể nói, điều nên nói và điều không nhất thiết phải nói là vô cùng phức tạp". Sau đó, Jisoo tâm sự tiếp: "Mình chỉ muốn bày tỏ rằng, mình yêu bốn chị em chúng mình và yêu tất cả mọi người nhiều đến nhường nào, cũng như muốn nói rằng, mình trân trọng các bạn sâu sắc ra sao". Huhu nghe mà xúc động quá đi mất

Mà tại sao post này lại viral thế? Là vì trước đó netizen bắt gặp Jisoo khóc sướt mướt trong xe sau sự kiện kỷ niệm 10 năm đó! Mà biết không, chị ấy nổi tiếng là "kim cương không khóc" của nhóm luôn nha Thường thì Jisoo sẽ là người hỏi "Sao cậu lại khóc?" mỗi khi các mem khác òa lên tại concert hay event. Thế nên lần này thấy chị khóc, fan liền bắt đầu suy nghĩ tới suy nghĩ lui, đủ thứ thuyết âm mưu ra đời luôn

12e136f3f79da6a7fcd3.jpg


Để dẹp drama, Jisoo đã "chặn đứng" luôn những suy đoán: "Mình hy vọng mọi người đừng gán quá nhiều ý nghĩa khác nhau cho những giọt nước mắt. Mình chỉ muốn gom lại những cảm xúc đã trải qua và định nghĩa chúng là niềm xúc động khi cùng nhau đi qua chặng đường mười năm". Chị còn nói rõ luôn về chuyện so sánh với các thành viên khác: "Chỉ vì lần này mình khóc công khai, liệu có nghĩa là mình là người chân thành nhất hay đau lòng nhất không? Mình không nghĩ vậy. Việc không khóc trong chuyến lưu diễn không có nghĩa là mình không hề xúc động". Ơ kìa, phát ngôn có tâm quá đi à

Jisoo còn nhắc đến những tranh cãi xoay quanh lễ kỷ niệm 10 năm nữa nè. Chị động viên fan: "Những hiểu lầm và tổn thương thường nảy sinh khi chúng ta không trò chuyện với nhau... Dù có thể gây chút thất vọng, nhưng đối với dịp kỷ niệm 10 năm, một sự kiện lẽ ra chúng ta nên cùng nhau ăn mừng, mình thực sự mong rằng sẽ không còn những lời bàn tán tiêu cực hay những đồn đoán vô tận nữa".

Cuối bài tâm thư, Jisoo gửi gắm tình yêu thương ngập tràn: "Dù sao thì mình cũng đã nói hơi dài dòng, nhưng muộn còn hơn không. Mình yêu các bạn, và chúc mừng kỷ niệm 10 năm nhé! Mình chỉ muốn gửi lời chào đến mọi người, dù có hơi muộn một chút! 10 năm hoạt động thật tuyệt! 10 năm gắn bó cùng nhau thật tuyệt! Có lẽ, chúng ta đều là những người thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn". Đọc xong mà muốn khóc theo luôn á ✨

Nhắc lại chút background nha: BLACKPINK debut ngày 8/8/2016 và vừa kỷ niệmròn 10 năm vào ngày 8 tháng này. Trước đó, có nhiều ý kiến phàn nàn vì nhóm không chuẩn bị sự kiện gì để giao lưu với fan cả. Sau khi drama nổ ra, một buổi live stream kỷ niệm 10 năm có đầy đủ 4 thành viên cùng fanmeeting tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc mới được tổ chức. Trước đó, Jisoo cũng đã gửi thư xin lỗi fan vào nửa đêm ngày 8/8 rồi

61881ba2f3fbf812fe79.jpg


e31440d2334c7936f379.webp


623a69c6ebae3038c5c5.jpg


c2142ef460d6f7646d05.jpg


04ca391ba254a06e345f.jpg


15488fbd2de14aacb24f.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top