Trong khi chiến đấu cơ hạng nhẹ JF-17 của Không quân Pakistan vừa "cháy hàng" trong suốt 10 ngày qua thì chiếc Tejas của Ấn Độ lại đang... im re như tờ rồi các bro ơi
Hiện tại Ấn Độ và Pakistan đều có trong tay những mẫu chiến đấu cơ hạng nhẹ made in tự nước mình nha, và những em máy bay này được kỳ vọng cực lớn luôn. Không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn có tham vọng "đánh lẻ" ra thị trường vũ khí thế giới nữa cơ
Với Pakistan, họ đã bắt tay với Trung Quốc để thiết kế và sản xuất tiêm kích JF-17 Thunder. Islamabad có kế hoạch lắp ráp số lượng khủng để thay thế toàn bộ phi đội F-7PG đã quá lỗi thời, thậm chí tương lai còn muốn giao luôn vai trò của F-16 cho em này
Còn bên Ấn Độ thì có chiếc Tejas do Tập đoàn công nghiệp hàng không HAL chế tạo. Tuy được coi là "đặc sản" nội địa hơn JF-17, nhưng nhìn ngoại hình thì ai cũng thấy nó là bản "họ hàng" của Mirage rồi. Thực tế thì các khí tài điện tử từ Pháp và Israel cũng chiếm phần lớn trên máy bay luôn nhé
Vấn đề ở chỗ là cả JF-17 lẫn Tejas đều bị dân tình nghi ngờ cực nhiều về hiệu suất thực chiến cũng như độ tin cậy khi vận hành. Ví dụ như Không quân Trung Quốc không chịu nhận Thunder vào biên chế, trong khi Tejas thì mãi vẫn chưa xong quá trình thử nghiệm ấy
Nhưng mà plot twist nè! Chỉ trong thời gian ngắn, JF-17 đã dần lấy được lòng tin của khách hàng quốc tế đấy. Không quân Pakistan vận hành cả phi đội mà chẳng có scandal gì, rồi một vài quốc gia khác (như Myanmar hay Nigeria) sau khi đánh giá kỹ càng đã quyết định mua về xài luôn
Có lẽ đỉnh điểm là khi JF-17 làm nên chiến tích "xịn sò" trong thực chiến. Theo một số nguồn tin thì mẫu chiến đấu cơ này đã bắn hạ được 1 tiêm kích MiG-21 Bison của Ấn Độ, và từ đó nó mới thực sự được công nhận là một dòng tiêm kích đáng gờm và giàu tiềm năng vô cùng
Còn về phía Tejas của Ấn Độ thì... đang khiến fan thất vọng quá đi mất rồi. Dù được thông báo là đã nâng cấp lên phiên bản Mk 2 với công nghệ tối tân, không thua kém tiêm kích phương Tây (bao gồm Rafale, JAS 39, hay Eurofighter Typhoon) nhưng theo giới chuyên môn thì đây chỉ là PR thôi các bạn ơi
Nếu thực sự Tejas xịn như những gì New Delhi vẫn tự hào khoe khoang thì lẽ ra họ đã sớm điều nó lên điểm nóng LoC để đối đầu trực tiếp với JF-17 của Không quân Pakistan rồi chứ. Bởi vì không có quảng cáo nào bằng thành tích thực chiến cả
Nguồn: soha.vn
Hiện tại Ấn Độ và Pakistan đều có trong tay những mẫu chiến đấu cơ hạng nhẹ made in tự nước mình nha, và những em máy bay này được kỳ vọng cực lớn luôn. Không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn có tham vọng "đánh lẻ" ra thị trường vũ khí thế giới nữa cơ
Với Pakistan, họ đã bắt tay với Trung Quốc để thiết kế và sản xuất tiêm kích JF-17 Thunder. Islamabad có kế hoạch lắp ráp số lượng khủng để thay thế toàn bộ phi đội F-7PG đã quá lỗi thời, thậm chí tương lai còn muốn giao luôn vai trò của F-16 cho em này
Còn bên Ấn Độ thì có chiếc Tejas do Tập đoàn công nghiệp hàng không HAL chế tạo. Tuy được coi là "đặc sản" nội địa hơn JF-17, nhưng nhìn ngoại hình thì ai cũng thấy nó là bản "họ hàng" của Mirage rồi. Thực tế thì các khí tài điện tử từ Pháp và Israel cũng chiếm phần lớn trên máy bay luôn nhé
Vấn đề ở chỗ là cả JF-17 lẫn Tejas đều bị dân tình nghi ngờ cực nhiều về hiệu suất thực chiến cũng như độ tin cậy khi vận hành. Ví dụ như Không quân Trung Quốc không chịu nhận Thunder vào biên chế, trong khi Tejas thì mãi vẫn chưa xong quá trình thử nghiệm ấy
Nhưng mà plot twist nè! Chỉ trong thời gian ngắn, JF-17 đã dần lấy được lòng tin của khách hàng quốc tế đấy. Không quân Pakistan vận hành cả phi đội mà chẳng có scandal gì, rồi một vài quốc gia khác (như Myanmar hay Nigeria) sau khi đánh giá kỹ càng đã quyết định mua về xài luôn
Có lẽ đỉnh điểm là khi JF-17 làm nên chiến tích "xịn sò" trong thực chiến. Theo một số nguồn tin thì mẫu chiến đấu cơ này đã bắn hạ được 1 tiêm kích MiG-21 Bison của Ấn Độ, và từ đó nó mới thực sự được công nhận là một dòng tiêm kích đáng gờm và giàu tiềm năng vô cùng
Còn về phía Tejas của Ấn Độ thì... đang khiến fan thất vọng quá đi mất rồi. Dù được thông báo là đã nâng cấp lên phiên bản Mk 2 với công nghệ tối tân, không thua kém tiêm kích phương Tây (bao gồm Rafale, JAS 39, hay Eurofighter Typhoon) nhưng theo giới chuyên môn thì đây chỉ là PR thôi các bạn ơi
Nếu thực sự Tejas xịn như những gì New Delhi vẫn tự hào khoe khoang thì lẽ ra họ đã sớm điều nó lên điểm nóng LoC để đối đầu trực tiếp với JF-17 của Không quân Pakistan rồi chứ. Bởi vì không có quảng cáo nào bằng thành tích thực chiến cả
Nguồn: soha.vn