Trận này mãn nhãn thiệt! Nhờ cú đúp xịn sò của Gabriel Jesus, đặc biệt là bàn thắng ở phút 92 (nghẹt thở luôn á ), Man City đã giành chiến thắng kịch tính trước Swansea để giữ trọn 3 điểm tại Etihad. Drama phút chót thật sự!
Man City 2-1 Swansea
Ghi bàn: Jesus 11', 92' - Sigurdsson 81'
Đội hình ra sân
Man City: Caballero, Fernandinho, Stones, Kolarov, Clichy, De Bruyne, Toure, Silva, Sterling, Gabriel Jesus, Sane.
Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Fer, Cork, Carroll, Routledge, Llorente, Sigurdsson.
Tiếp Swansea tại nhà, dàn cầu thủ áo xanh Man City pressing ngay từ đầu luôn. Và bùm, phút 11 Gabriel Jesus đã mở tỷ số cho chủ nhà rồi nè!
Sau bàn mở tỷ số, Man City tiếp tục cầm bóng và tạo ra cả tá cơ hội ăn bàn. Nhưng mà hơi tiếc là các học trò của HLV Pep Guardiola không thể ghi thêm bàn nào nữa (hơi lãng phí đấy nha ).
Tưởng đâu ez win, nhưng về cuối trận thì Sigurdsson bất ngờ cân bằng tỷ số 1-1 cho Swansea. Lúc đó ngay cả fan Man City cũng chắc nghĩ "GG rồi", tưởng 3 điểm bay mất thôi
Nhưng mà không! Gabriel Jesus - chân sút người Brazil có tên trùng với Chúa Jesus luôn nha - đã đóng vai "đấng cứu thế" thực sự khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Man City. Xứng tên thiệt!
Chiến thắng này giúp Man City có 49 điểm sau 24 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên vẫn kém Chelsea tới 10 điểm nên đuổi à ngại lắm
Còn với cá nhân Jesus, ngôi sao Brazil này đã ghi được 3 bàn chỉ sau 2 trận được HLV Pep Guardiola cho đá chính. Nếu Jesus cứ chơi hot như thế này, có lẽ Aguero nên nghĩ đến việc tìm đường rời Etihad nếu không muốn ngồi dự bị suốt rồi đấy
Nguồn: kenh14.vn