Jessica Jung khóc khi hát lại hit SNSD, bị Knet mắng té tát còn concert Việt Nam vắng như chùa bà Đanh

HuouTim123

New member
b7048c62af8cc2ccf3ce.jpg


Concert của nữ ca sĩ này tại Việt Nam đang trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Tối 18/4 vừa qua, Jessica Jung đã chính thức tổ chức đêm nhạc cá nhân tại Việt Nam, thu hút đông đảo người hâm mộ tham dự. Tại đêm diễn, nữ ca sĩ mang đến nhiều tiết mục nổi bật trong thời gian hoạt động solo như Wonderland, Beep Beep, Celebrate hay Call Me Before You Sleep...

Nhưng mà phần được mong chờ và gây xôn xao nhất lại chính là khoảnh khắc cô tái hiện kỷ nguyên hoạt động cùng nhóm nhạc cũ SNSD. Đây là một trong những lần hiếm hoi khán giả được thấy Jessica trực tiếp trình diễn lại hàng loạt bản hit đình đám thời cô còn gắn bó với nhóm kể từ khi tách ra hoạt động độc lập. Cô mang đến một bản mashup các ca khúc quen thuộc như Gee, Genie, The Boys, I Got A Boy và Mr Mr.

f89d23de32a1b32b8f61.jpg


Đặc biệt, sân khấu biểu diễn ca khúc debut huyền thoại Into The New World đã trở thành tâm điểm chú ý. Trong phần biểu diễn này, nhiều khán giả tinh ý nhận ra Jessica có biểu cảm xúc động và dường như đã sắp khóc. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và lập tức trở thành chủ đề nóng hổi lọt thẳng lên top trending của diễn đàn Hàn Quốc.

Sự việc nhanh chóng thổi bùng một làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng xứ Hàn với phần lớn là những bình luận tiêu cực hướng về phía nữ ca sĩ. Nhiều khán giả không ngần ngại để lại lời lẽ mỉa mai, chất vấn lý do cô rơi nước mắt khi biểu diễn ca khúc của nhóm nhạc mà chính cô đã không còn là thành viên.

13cfe47114bcde54c54d.jpg


Các ý kiến liên tục nhắc lại việc cô tự lựa chọn rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh cá nhân, do đó việc cô tỏ ra lưu luyến quá khứ ở thời điểm hiện tại bị đánh giá là không phù hợp. Thậm chí, một số bình luận còn đào lại ồn ào xoay quanh hai cuốn tiểu thuyết Shine và Bright do chính Jessica chắp bút.

Sự phẫn nộ không chỉ dừng lại ở đó khi có khán giả còn lật lại tin đồn về việc Jessica rời đi đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến nhóm nhạc đàn em f(x). Cụ thể, một bình luận nhắc đến nghi vấn các nhà đầu tư từng e ngại rủi ro và rút vốn khỏi đợt quảng bá album 4Walls vì sợ Krystal cũng sẽ nối gót chị gái, khiến nhóm không còn thêm album nào sau đó và những thành viên còn lại phải chịu cảnh vạ lây.

Bên cạnh những chỉ trích về thái độ và quá khứ, kỹ năng trình diễn của Jessica tại đêm nhạc cũng bị Knet đưa ra bàn tán. Có ý kiến nhận xét cô không hát live hoàn toàn, phụ thuộc đến 80% vào bản thu sẵn AR.

Concert Reflection của Jessica tại nhà thi đấu Tân Bình vào ngày 18/4 vừa qua cũng vướng vào nhiều tranh cãi về tình trạng bán vé. Đây là lần đầu tiên Jessica mang concert solo đến Việt Nam và diễn ra ngay trong ngày sinh nhật của cô, nhưng tình trạng bán vé lại vô cùng ảm đạm Dù chỉ tổ chức với quy mô vô cùng khiêm tốn là 2000 người, lượng khán giả đến sân trong ngày diễn ra concert không đạt được như kỳ vọng.

8ba38b311303ad638f87.jpg


Ngoại trừ hạng vé S-VIP với nhiều quyền lợi và các hạng vé rẻ nhất được tẩu tán nhanh chóng, các hạng vé khác đều chịu cảnh 'ế ẩm' kéo dài. Để cứu vãn tình hình, ban tổ chức đã nhiều lần đưa ra các mã ưu đãi để giảm giá vé. Nhiều hạng vé giảm chỉ còn 1/5 giá trị so với giá gốc luôn nha!

fa68ef8c154904f24819.jpg


907e15ee597ac3850785.jpg


Thậm chí, trước khi concert diễn ra, ban tổ chức cũng đã phải thay đổi sơ đồ chỗ ngồi theo yêu cầu từ nghệ sĩ. Động thái được đồn đoán là nhằm để thu gọn không gian khán phòng và để tránh lộ hình ảnh ghế trống. Dẫu vậy, những hành động cứu vãn từ ban tổ chức cũng không làm tình hình khá khẩm hơn. Concert của Jessica tại Việt Nam vẫn diễn ra trong tình trạng trống huơ trống hoác đặc biệt là ở hai bên khán đài.

Việc Jessica mang các bản hit cũ của SNSD lên sân khấu cũng tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều fan lâu năm của SNSD cảm thấy khó chấp nhận hành động này sau hơn một thập kỷ cô rời đi cùng hàng loạt ồn ào bủa vây mối quan hệ giữa các thành viên. Việc cô lựa chọn hát Into The New World phiên bản ballad càng đổ thêm dầu vào lửa. Đây là phiên bản được SNSD ra mắt và biểu diễn sau khi Jessica đã rời nhóm, từng lấy đi rất nhiều nước mắt của các thành viên còn lại. Do đó, hành động hát lại phiên bản này bị một bộ phận khán giả xem là sự thiếu tinh tế và cố tình níu kéo hào quang quá khứ.

6eb04d47289e18764201.jpg


Trái lại, vẫn có một nhóm người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ. Họ lập luận rằng việc mang các ca khúc này đi biểu diễn là hoàn toàn bình thường, bởi Jessica chắc chắn đã phải trả phí mua bản quyền từ phía công ty chủ quản cũ SM Entertainment thì mới được cấp phép biểu diễn.

Nhìn lại quá khứ, Jessica từng là một trong những mảnh ghép nổi bật nhất của SNSD. Cùng với Taeyeon, cô đảm nhận vị trí hát chính, thường xuyên xử lý những phân đoạn cao trào và được công chúng yêu mến gọi bằng danh xưng công chúa băng giá nhờ thần thái sang chảnh đặc trưng.

5b938c6b8fe8a0f2be8a.jpg


Tuy nhiên, ngày 30/9/2014, Jessica bất ngờ đăng tải tâm thư song ngữ Anh Hàn trên Weibo, thông báo bản thân bị công ty và 8 thành viên ép rời nhóm với lý do không chính đáng. Phía SM Entertainment sau đó lại đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác, khẳng định Jessica đã chủ động muốn dừng hoạt động sau một album nữa để tập trung cho thương hiệu thời trang BLANC & ECLARE. Công ty cho biết những mâu thuẫn không thể hàn gắn về định hướng và thứ tự ưu tiên đã buộc họ phải đẩy nhanh tiến độ để SNSD tiếp tục hoạt động với 8 người.



Trong khi các nguồn tin nội bộ tố Jessica chểnh mảng lịch trình chung vì mải mê kinh doanh, nữ ca sĩ lại kịch liệt bác bỏ. Cô khẳng định đã nhận được sự đồng ý của mọi người trước khi mở công ty, nhưng các thành viên đã bất ngờ đổi ý sau một tháng và ép cô phải lựa chọn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top