SuaNana547
New member
Mới đây, Jenny Huỳnh đã "thả thính" một video review quán cà phê đầu tiên của Apple và honestly, drama bắt đầu từ đây luôn đó!
Apple – cái tên mà ai cũng mê mệt với iPhone, iPad... giờ chơi lớn mở hẳn quán cà phê, thế là dân tình tò mò muốn xỉu. Câu hỏi đặt ra là: liệu cà phê của "táo khuyết" có xịn như đồ công nghệ của họ không?
Theo lời Jenny thì quán có tên Caffè Macs nha. Đồ ăn ở đây nhìn qua... cũng bình thường thôi, kiểu Jenny tự làm ở nhà cũng được á. Mà giá thì "chanh sả" phết – tầm 15$ một món (tức là gần 372k đó các bạn ơi)
Phần hóng nhất chắc chắn là đồ uống rồi! Jenny order luôn 2 ly cà phê và latte, mà nhìn hình trên màn hình thì "xỉu up xỉu down" luôn nha. Cách order cũng xịn sò lắm, tự bấm chọn như app giao đồ ăn ấy, điều chỉnh đường đá tuỳ thích – tech là đây chứ đâu!
Giá đồ uống rơi vào khoảng 5$/ly (tầm 124k). Jenny bảo giá này OK vì Starbucks cô hay mua còn 7$ cơ (174k luôn). Nhưng dân mạng thì drama lên "hơi mắc đó nha", tuy nhiên cũng có người bênh là ở Mỹ thì giá này bình thường thôi mà 
Plot twist ở đây nè: khi đồ ra thì Jenny... "vỡ mộng" toàn tập! Hình ảnh trên menu xinh xắn lắm, nhưng ly thật tế nhị đến mức hoàn toàn khác biệt luôn á. Phần trang trí trên miệng cốc? Không thấy đâu nha! Một số bạn đoán là do Jenny gọi đồ có đá nên không làm được như hình, còn nóng thì có lẽ khác.
Nhưng mà may quá, về mặt hương vị thì Jenny khen nức nở đó! Cô bảo vị ngọt vừa vặn, không bị "phát ngấy" nên uống rất ổn, thích lắm ấy
Nguồn: kenh14.vn
Apple – cái tên mà ai cũng mê mệt với iPhone, iPad... giờ chơi lớn mở hẳn quán cà phê, thế là dân tình tò mò muốn xỉu. Câu hỏi đặt ra là: liệu cà phê của "táo khuyết" có xịn như đồ công nghệ của họ không?
Theo lời Jenny thì quán có tên Caffè Macs nha. Đồ ăn ở đây nhìn qua... cũng bình thường thôi, kiểu Jenny tự làm ở nhà cũng được á. Mà giá thì "chanh sả" phết – tầm 15$ một món (tức là gần 372k đó các bạn ơi)
Phần hóng nhất chắc chắn là đồ uống rồi! Jenny order luôn 2 ly cà phê và latte, mà nhìn hình trên màn hình thì "xỉu up xỉu down" luôn nha. Cách order cũng xịn sò lắm, tự bấm chọn như app giao đồ ăn ấy, điều chỉnh đường đá tuỳ thích – tech là đây chứ đâu!
Giá đồ uống rơi vào khoảng 5$/ly (tầm 124k). Jenny bảo giá này OK vì Starbucks cô hay mua còn 7$ cơ (174k luôn). Nhưng dân mạng thì drama lên "hơi mắc đó nha", tuy nhiên cũng có người bênh là ở Mỹ thì giá này bình thường thôi mà
Plot twist ở đây nè: khi đồ ra thì Jenny... "vỡ mộng" toàn tập! Hình ảnh trên menu xinh xắn lắm, nhưng ly thật tế nhị đến mức hoàn toàn khác biệt luôn á. Phần trang trí trên miệng cốc? Không thấy đâu nha! Một số bạn đoán là do Jenny gọi đồ có đá nên không làm được như hình, còn nóng thì có lẽ khác.
Nhưng mà may quá, về mặt hương vị thì Jenny khen nức nở đó! Cô bảo vị ngọt vừa vặn, không bị "phát ngấy" nên uống rất ổn, thích lắm ấy
Nguồn: kenh14.vn