Sốc nặng trước màn diễn xuất tàn bạo mà vẫn quyến rũ chết người của Jennifer Lawrence, netizen đang kêu gọi trao giải thưởng liền tay cho chị đẹp! 
Ngày 17/5 vừa rồi, ngày thứ 5 của Liên hoan phim quốc tế Cannes đã gây bão với màn ra mắt siêu phẩm Die My Love của cặp đôi quyền lực Jennifer Lawrence và Robert Pattinson. Phim này còn nằm trong danh sách đề cử giải Cành cọ Vàng lần thứ 78 nữa này!
Sau buổi chiếu đầu tiên, Die My Love đã nhận về tràng pháo tay dài đến 9 phút liền tù tì không ngớt, kèm theo đó là vô vàn lời khen có cánh dành cho màn thể hiện quá đỉnh của Jennifer Lawrence. Chị ấy xử lý vai diễn mượt như tơ luôn á!
Die My Love lấy bối cảnh vùng nông thôn nước Mỹ tại một trang trại hoang vắng ở Montana. Phim kể về Grace (Jennifer Lawrence), một cô gái trẻ mới lên chức mẹ lần đầu. Ban đầu, Grace và ông xã (Robert Pattinson) có cuộc hôn nhân ngọt ngào như mật. Nhưng plot twist đến khi Grace mắc chứng trầm cảm sau sinh và rối loạn lưỡng cực, rồi còn nghi ngờ chồng ngoại tình nữa chứ! Cuộc sống của Grace bắt đầu mất thăng bằng, thậm chí còn bị ám ảnh bởi một anh chàng bí ẩn (LaKeith Stanfield).
Trong trailer, cặp đôi Jennifer Lawrence và Robert Pattinson có nhiều cảnh tình cảm "nóng hổi" khá dày đặc. Những cảnh này không phải chỉ để "câu view" mà còn thể hiện đủ các cung bậc cảm xúc và trạng thái tâm lý của nhân vật. Theo IMDb, phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân và chính kịch, với yếu tố "cảnh nóng và khỏa thân" ở mức độ nghiêm trọng luôn đó!
Tuy nhiên, các cảnh này được khen là quay rất nghệ thuật, phục vụ mục đích khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật chứ không phải để "thả thính" khán giả đâu nhé!
Sự hi sinh của Jennifer Lawrence để hoàn thành các cảnh quay khó này hoàn toàn đáng giá! Sau buổi công chiếu, hàng loạt trang truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt nhận định rằng nữ diễn viên sinh năm 1990 này hoàn toàn xứng đáng ẵm thêm một tượng vàng Oscar nữa cho vai diễn Grace!
"Màn hóa thân thành con người đầy hoang dã trong cơn cuồng loạn tình dục sau sinh của Jennifer Lawrence rất xuất sắc. Cô ấy xứng đáng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Cannes", tờ IndieWire viết.
Trong khi đó, phóng viên của tờ Variety chia sẻ đã sốc nặng khi chứng kiến Jennifer Lawrence tự hành hạ bản thân như đập đầu vào gương, nhảy vào các tấm kính hay cào xước tường cho đến khi ngón tay chảy máu. Xem mà thương quá đi!
Cây bút Damon Wise của tờ Deadline hết lời ca ngợi Die My Love là bộ phim hấp dẫn, một câu chuyện tàn khốc nhưng đầy đẹp đẽ. Theo nhiều nhà phê bình, Jennifer Lawrence chính là ngôi sao sáng nhất của phim này!
"Nước Mỹ hiểu rõ tài năng xuất sắc của Jennifer Lawrence và màn trình diễn này rất có thể sẽ giúp cô nhận đề cử Oscar thứ năm. Đây có thể là bộ phim đưa đạo diễn Lynne Ramsay bước sang giai đoạn mới trong sự nghiệp" - Damon Wise viết.
Jennifer Lawrence từng nổi đình đám với loạt phim Đấu Trường Sinh Tử - The Hunger Games. Nhờ thành công về doanh thu lẫn chất lượng của phim mà chị đẹp đã trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất thế giới vào năm 2015 với 52 triệu USD, theo Forbes thống kê. Đây cũng là năm đầu tiên Forbes thu thập số liệu toàn cầu chứ không riêng Hollywood nữa đó, khiến ngôi quán quân của Jennifer Lawrence càng thêm ý nghĩa!
Nguồn: soha.vn
Ngày 17/5 vừa rồi, ngày thứ 5 của Liên hoan phim quốc tế Cannes đã gây bão với màn ra mắt siêu phẩm Die My Love của cặp đôi quyền lực Jennifer Lawrence và Robert Pattinson. Phim này còn nằm trong danh sách đề cử giải Cành cọ Vàng lần thứ 78 nữa này!
Sau buổi chiếu đầu tiên, Die My Love đã nhận về tràng pháo tay dài đến 9 phút liền tù tì không ngớt, kèm theo đó là vô vàn lời khen có cánh dành cho màn thể hiện quá đỉnh của Jennifer Lawrence. Chị ấy xử lý vai diễn mượt như tơ luôn á!
Die My Love lấy bối cảnh vùng nông thôn nước Mỹ tại một trang trại hoang vắng ở Montana. Phim kể về Grace (Jennifer Lawrence), một cô gái trẻ mới lên chức mẹ lần đầu. Ban đầu, Grace và ông xã (Robert Pattinson) có cuộc hôn nhân ngọt ngào như mật. Nhưng plot twist đến khi Grace mắc chứng trầm cảm sau sinh và rối loạn lưỡng cực, rồi còn nghi ngờ chồng ngoại tình nữa chứ! Cuộc sống của Grace bắt đầu mất thăng bằng, thậm chí còn bị ám ảnh bởi một anh chàng bí ẩn (LaKeith Stanfield).
Trong trailer, cặp đôi Jennifer Lawrence và Robert Pattinson có nhiều cảnh tình cảm "nóng hổi" khá dày đặc. Những cảnh này không phải chỉ để "câu view" mà còn thể hiện đủ các cung bậc cảm xúc và trạng thái tâm lý của nhân vật. Theo IMDb, phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân và chính kịch, với yếu tố "cảnh nóng và khỏa thân" ở mức độ nghiêm trọng luôn đó!
Tuy nhiên, các cảnh này được khen là quay rất nghệ thuật, phục vụ mục đích khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật chứ không phải để "thả thính" khán giả đâu nhé!
Sự hi sinh của Jennifer Lawrence để hoàn thành các cảnh quay khó này hoàn toàn đáng giá! Sau buổi công chiếu, hàng loạt trang truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt nhận định rằng nữ diễn viên sinh năm 1990 này hoàn toàn xứng đáng ẵm thêm một tượng vàng Oscar nữa cho vai diễn Grace!
"Màn hóa thân thành con người đầy hoang dã trong cơn cuồng loạn tình dục sau sinh của Jennifer Lawrence rất xuất sắc. Cô ấy xứng đáng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Cannes", tờ IndieWire viết.
Trong khi đó, phóng viên của tờ Variety chia sẻ đã sốc nặng khi chứng kiến Jennifer Lawrence tự hành hạ bản thân như đập đầu vào gương, nhảy vào các tấm kính hay cào xước tường cho đến khi ngón tay chảy máu. Xem mà thương quá đi!
Cây bút Damon Wise của tờ Deadline hết lời ca ngợi Die My Love là bộ phim hấp dẫn, một câu chuyện tàn khốc nhưng đầy đẹp đẽ. Theo nhiều nhà phê bình, Jennifer Lawrence chính là ngôi sao sáng nhất của phim này!
"Nước Mỹ hiểu rõ tài năng xuất sắc của Jennifer Lawrence và màn trình diễn này rất có thể sẽ giúp cô nhận đề cử Oscar thứ năm. Đây có thể là bộ phim đưa đạo diễn Lynne Ramsay bước sang giai đoạn mới trong sự nghiệp" - Damon Wise viết.
Jennifer Lawrence từng nổi đình đám với loạt phim Đấu Trường Sinh Tử - The Hunger Games. Nhờ thành công về doanh thu lẫn chất lượng của phim mà chị đẹp đã trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất thế giới vào năm 2015 với 52 triệu USD, theo Forbes thống kê. Đây cũng là năm đầu tiên Forbes thu thập số liệu toàn cầu chứ không riêng Hollywood nữa đó, khiến ngôi quán quân của Jennifer Lawrence càng thêm ý nghĩa!
Nguồn: soha.vn