Jennifer Lawrence cảm thấy 'như người ngoài hành tinh' khi mới làm mẹ

16ff8fe5f156b6422d07.jpg


Tại LHP Cannes lần thứ 78, Jennifer Lawrence và Robert Pattinson vừa có màn chia sẻ cực kỳ chân thật về hành trình làm bố mẹ lần đầu trước buổi ra mắt phim "Die, My Love" của đạo diễn Lynne Ramsay. Và trust me, những gì họ nói thực sự gây shock!

2680b99b6fe85a429ef9.webp


71f995735e7e654584a4.webp


Hiện tại, Jennifer Lawrence cùng ekip phim "Die, My Love" đang có mặt tại LHP Cannes và tham gia các hoạt động truyền thông cực nhiệt. Bộ phim lấy bối cảnh ở vùng nông thôn nước Mỹ, kể về nhân vật Grace do Jennifer thủ vai - một người phụ nữ vừa sinh con và đang chìm đắm trong cơn hoảng loạn tinh thần khủng khiếp.

Grace bị bỏ lại một mình để chăm sóc em bé mới sinh trong một ngôi nhà xuống cấp ở khu rừng xa xôi Montana, trong khi chồng cô là Jackson (Robert Pattinson đảm nhận) thì đi làm. Plot twist là chồng cô dường như hoàn toàn không biết vợ mình đang trải qua chuyện gì. Sounds familiar không?

"Die, My Love" đánh dấu sự comeback của đạo diễn Ramsay tại Croisette sau khi trình chiếu bộ phim kinh dị "You Were Never Really Here" vào năm 2017 (có Joaquin Phoenix) và giành giải Kịch bản hay nhất thời điểm đó.

Giới phê bình đánh giá Jennifer Lawrence đã xuất sắc đến mức nào trong việc thể hiện một người phụ nữ đang trong cơn suy sụp. Khi thảo luận về vai diễn này, Jennifer cho biết cô đã cảm thấy "cực kỳ cô lập" vào thời kỳ hậu sản sau khi sinh con.

bd8608faaa12f6e011f0.webp


347d537c6c42b839d727.webp


Nói trong cuộc họp báo vào đêm trước buổi ra mắt phim tại Cannes, Jennifer tâm sự: "Là một người mẹ, thật sự rất khó để tách biệt những gì tôi sẽ làm với những gì nhân vật sẽ làm. Và điều đó thật đau lòng".

Jennifer đã sinh con đầu lòng vào năm 2022 và đang mang thai bé thứ hai được 5 tháng khi phim bắt đầu quay vào năm 2024. Cô chia sẻ: "Thực sự không có gì giống như thời kỳ hậu sản... Nó cực kỳ cô lập. Sự thật là sự lo lắng tột độ và trầm cảm tột độ đang cô lập bất kể bạn ở đâu. Bạn cảm thấy như mình là một người ngoài hành tinh vậy".

Câu nói này chạm đến trái tim biết bao nhiêu mẹ bỉm sữa rồi!

"Die, My Love" dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Argentina Ariana Harwicz. Đây là bộ phim thứ hai của Ramsay khám phá những mặt tối của thiên chức làm mẹ, sau bộ phim được đánh giá cao năm 2011 là "We Need to Talk about Kevin".

Còn Robert Pattinson - người vừa mới trở thành bố vào năm 2024 - cho biết anh thường bị thu hút bởi những nhân vật thô lỗ hơn Jackson, nhưng những đấu tranh của nhân vật này khi đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần của vợ đã tác động lớn đến anh.

a15df662af69011eca49.jpg


"Đặc biệt là sau khi người vợ sinh con, khi bạn cố gắng đối phó với sự cô lập của cô ấy và cố gắng tìm ra trái tim và vai trò của mình trong mối quan hệ này, thì điều đó vô cùng khó khăn" - Robert chia sẻ tại Cannes - "Anh ấy không phải là chuyên gia sức khỏe tâm thần. Anh ấy chỉ hy vọng rằng mối quan hệ sẽ trở lại như trước".

Plot twist thú vị: trái ngược với nỗi kinh hoàng khi làm mẹ trong thời kỳ đầu được miêu tả trong phim, Jennifer Lawrence khẳng định việc có con đã giúp cô trở thành một diễn viên giỏi hơn! ✨

Cô nói: "Tôi không biết rằng mình có thể cảm nhận được nhiều đến vậy. Công việc của tôi liên quan rất nhiều đến cảm xúc... và chúng đã thay đổi tôi về mặt sáng tạo. Tôi thực sự khuyên bạn nên có con nếu bạn muốn trở thành diễn viên".

Theo thông tin từ trang Variety vào ngày 19/5, Mubi đã mua bản quyền phim "Die My Love" của Lynne Ramsay tại Hoa Kỳ và nhiều khu vực khác trong một thỏa thuận trị giá tổng cộng 24 triệu USD. Phim đã được công chiếu tại LHP Cannes lần thứ 78 vào tối thứ Bảy (giờ địa phương) và nhận được tràng pháo tay kéo dài 6 phút.

Một bộ phim definitely đáng để chờ đợi nhé các bạn!

8b750c8cc9be074a5eb8.jpg




Nguồn: tiin.vn
 
Back
Top