Mới đây trong chương trình You Quiz On The Block, Jennie đã mở lòng chia sẻ hết luôn về hành trình chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc khủng Coachella. Nghe mà thương luôn á!
Tưởng nữ thần tượng lên sân khấu tự tin phô diễn thôi chứ ai ngờ cô nàng cũng bị choáng ngợp trước biển người 250.000 khán giả. "Tôi đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của đám đông. Tôi không hiểu sao mình lại xúc động đến vậy. Cảm giác như mọi nỗ lực trong suốt 16 tháng qua đã được đền đáp. Trước buổi biểu diễn, tôi luôn lo lắng không biết khán giả có đến không, nhưng khi bước ra sân khấu, tôi chỉ thấy một biển người vô tận" - Jennie tâm sự.
Khi được hỏi đã xem lại video biểu diễn bao nhiêu lần, Jennie thẳng thắn đáp: "Tôi xem khoảng hai lần, rồi sau đó nó xuất hiện khắp nơi. Thật ra, tôi thường không xem lại các buổi biểu diễn của mình vì dễ bị dằn vặt bởi những tiểu tiết chưa hài lòng. Tôi thích nhìn vào tổng thể hơn. Nhưng với Coachella, tôi đã xem một chút. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì tôi đã biểu diễn bằng cả trái tim. Dù hơi ngượng, nhưng tôi vẫn xem lại". Relatable quá đi mất!
MC Yoo Jae Suk nghe mà shocked luôn khi Jennie biểu diễn tận 13 bài hát trong 50 phút mà không dừng nghỉ. Anh hỏi: "Chắc em đã tập luyện rất nhiều?".
Jennie kể về quá trình chuẩn bị nghe mà stress hộ: "Một trong những hạn chế lớn nhất của tôi là sức bền. Tôi muốn vượt qua điều đó. Vì vậy, bất cứ khi nào có thời gian, tôi sẽ bật danh sách các bài hát kéo dài khoảng 50 phút và vừa chạy vừa hát theo. Nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ đi gặp bác sĩ, sau đó quay lại tập luyện. Đó là cách tôi đạt được màn trình diễn này. Thực sự, đây là một cuộc chiến với chính mình". Đọc mà thấy quá đỗi nể luôn á!
Jennie cũng gây sốt với khoảnh khắc hét lên "Mẹ ơi, con yêu mẹ" trong phần trình diễn ca khúc Starlight. Cô giải thích: "Tôi đã hứa với bản thân là sẽ không khóc. Nhưng đó là bài cuối cùng và mẹ tôi đang theo dõi... Đó là lý do tôi không thể xem lại video đó". Cô bật cười chia sẻ thêm: "Rất nhiều người đã xem. Họ miêu tả khoảnh khắc đó thật đẹp". Ước gì ai cũng có một Jennie như vậy!
Nguồn: kenh14.vn
Tưởng nữ thần tượng lên sân khấu tự tin phô diễn thôi chứ ai ngờ cô nàng cũng bị choáng ngợp trước biển người 250.000 khán giả. "Tôi đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của đám đông. Tôi không hiểu sao mình lại xúc động đến vậy. Cảm giác như mọi nỗ lực trong suốt 16 tháng qua đã được đền đáp. Trước buổi biểu diễn, tôi luôn lo lắng không biết khán giả có đến không, nhưng khi bước ra sân khấu, tôi chỉ thấy một biển người vô tận" - Jennie tâm sự.
Khi được hỏi đã xem lại video biểu diễn bao nhiêu lần, Jennie thẳng thắn đáp: "Tôi xem khoảng hai lần, rồi sau đó nó xuất hiện khắp nơi. Thật ra, tôi thường không xem lại các buổi biểu diễn của mình vì dễ bị dằn vặt bởi những tiểu tiết chưa hài lòng. Tôi thích nhìn vào tổng thể hơn. Nhưng với Coachella, tôi đã xem một chút. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì tôi đã biểu diễn bằng cả trái tim. Dù hơi ngượng, nhưng tôi vẫn xem lại". Relatable quá đi mất!
MC Yoo Jae Suk nghe mà shocked luôn khi Jennie biểu diễn tận 13 bài hát trong 50 phút mà không dừng nghỉ. Anh hỏi: "Chắc em đã tập luyện rất nhiều?".
Jennie kể về quá trình chuẩn bị nghe mà stress hộ: "Một trong những hạn chế lớn nhất của tôi là sức bền. Tôi muốn vượt qua điều đó. Vì vậy, bất cứ khi nào có thời gian, tôi sẽ bật danh sách các bài hát kéo dài khoảng 50 phút và vừa chạy vừa hát theo. Nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ đi gặp bác sĩ, sau đó quay lại tập luyện. Đó là cách tôi đạt được màn trình diễn này. Thực sự, đây là một cuộc chiến với chính mình". Đọc mà thấy quá đỗi nể luôn á!
Jennie cũng gây sốt với khoảnh khắc hét lên "Mẹ ơi, con yêu mẹ" trong phần trình diễn ca khúc Starlight. Cô giải thích: "Tôi đã hứa với bản thân là sẽ không khóc. Nhưng đó là bài cuối cùng và mẹ tôi đang theo dõi... Đó là lý do tôi không thể xem lại video đó". Cô bật cười chia sẻ thêm: "Rất nhiều người đã xem. Họ miêu tả khoảnh khắc đó thật đẹp". Ước gì ai cũng có một Jennie như vậy!
Nguồn: kenh14.vn