Jay-Z lại vừa flex cực mạnh khi chính thức phá kỷ lục về số lượng vé bán ra tại sân vận động huyền thoại Yankee (New York, Mỹ) Huyền thoại hip-hop một lần nữa chứng minh đẳng cấp không phải dạng vừa đâu nha!
Theo thông tin từ ban tổ chức, đêm diễn thứ hai trong chuỗi ba concert của nam rapper tại Yankee Stadium đã cháy vé với con số khủng 45.832 khán giả - trở thành show diễn có lượng vé sold out cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm mang tính biểu tượng này. Điều đỉnh nhất là kỷ lục này vượt luôn cả... chính Jay-Z thiết lập một ngày trước đó (44.916 vé). Tự phá kỷ lục của chính mình, xịn sò phết đấy!
Chuỗi concert này được tổ chức để kỷ niệm 25 năm ra mắt album huyền thoại The Blueprint - một trong những tác phẩm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Jay-Z cũng như lịch sử hip-hop đầu những năm 2000. Không chỉ là dịp nostalgia, loạt đêm nhạc này còn là minh chứng sống cho việc dù đã U60 nhưng độ hot của rapper sinh năm 1969 vẫn chưa hạ nhiệt chút nào sau hơn 30 năm làm nghề.
Đêm diễn thứ hai đã bùng nổ hết cỡ với lineup khách mời đỉnh của chóp Fans phấn khích tới mức muốn "ngất lịm" khi Jay-Z mời Eminem lên sân khấu cùng thể hiện bản hit Renegade - màn collab kinh điển giữa hai ông hoàng rap. Sau đó, Eminem còn tiếp tục khuấy đảo không khí với Lose Yourself - bản nhạc nổi như cồn trong sự nghiệp của anh.
Bên cạnh Eminem, Pharrell Williams cũng xuất hiện và cùng Jay-Z trình diễn loạt bản hit quen thuộc như Excuse Me Miss, I Just Wanna Love U, Frontin' và Allure. Huyền thoại hip-hop Slick Rick cũng góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt, khiến đêm nhạc trở thành màn reunion đỉnh cao của những tên tuổi lớn nhất làng rap Mỹ. Tụ họp toàn "trùm" luôn đó các bạn ơi!
Không chỉ sân khấu quy tụ dàn sao khủng, khu vực khán đài cũng như một buổi gala với sự hiện diện của vô số gương mặt nổi tiếng. Danh sách khách VIP bao gồm danh hài Dave Chappelle, cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez và Robinson Cano, các ngôi sao NBA như Dwyane Wade, Jayson Tatum, Donovan Mitchell, cùng nữ diễn viên Gabrielle Union, rapper Fat Joe, tài tử Anthony Mackie và nhiều nghệ sĩ, vận động viên đình đám khác. Đúng kiểu "ai là ai" trong showbiz đều có mặt!
Trước đó, trong đêm diễn mở màn, Jay-Z cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc cảm xúc khi mời Beyoncé lên sân khấu biểu diễn ca khúc Can't Knock The Hustle. Con gái của cặp đôi quyền lực, Blue Ivy Carter, cũng xuất hiện và chơi piano trong phần trình diễn Feelin' It - khiến khán giả "tan chảy" vì quá đáng yêu và tài năng.
Việc liên tục phá kỷ lục về lượng vé bán ra chứng tỏ sức ảnh hưởng của Jay-Z vẫn ở đẳng cấp "khủng long" dù anh đã hoạt động hơn 30 năm trong ngành công nghiệp âm nhạc. Trong khi nhiều nghệ sĩ phải dựa vào các bản hit mới để giữ độ hot, Jay-Z vẫn có thể làm bùng nổ một trong những sân vận động nổi tiếng nhất nước Mỹ chỉ bằng di sản âm nhạc mà mình đã xây dựng. Đây mới gọi là "huyền thoại bất diệt" đúng nghĩa!
Nguồn: saostar.vn