Vừa drop skin Huyền Thoại - Loạn Thế Thần Binh chưa bao lâu, giờ Riot Games lại "tặng" thêm cho Jax một bộ tiểu sử hoàn toàn mới xịn sò. Đây là động thái quen thuộc của nhà Riot để hoàn thiện thêm vũ trụ LMHT, và lần này thì backstory của ông Jax thực sự quá đỉnh luôn á!
Tên thật siêu dài của Jax và mối thù với Shurima
Trong cốt truyện mới, Jax có tên thật là Saijax Cail-Rynx Icath'un (đọc xong hết hơi luôn ) - quê gốc ở Icathia. Ổng là một trong những vị tướng có quan hệ "không đội trời chung" với Đế quốc Shurima cổ, giống như Taliyah (thuộc tầng lớp nô lệ của Shurima vậy).
Cốt truyện mới còn hé lộ thêm lịch sử của Icathia, đặc biệt là lý do vùng đất này bị Hư Không "cày nát". Hóa ra là do một pha "bóp team" huyền thoại của các trưởng lão Icathia cổ đại đó các bạn ơi!
Câu chuyện bi thương của Icathia
Bị Đế quốc Shurima áp bức hàng trăm năm, người Icathia tìm được một nguồn sức mạnh mới. Dù chỉ mới lộ diện "lét lét" nhưng tiềm năng hủy diệt của nó đã khiến các pháp sư của họ chú ý. Nhiều người tin rằng đây chính là "buff trời cho" để đánh bại quân xâm lược Shurima - bọn sở hữu chiến binh Thăng Hoa siêu bá mà ngay cả các anh hùng Kohari của Icathia cũng gg.
Nhưng chỉ có Jax là người nhìn thấu nguy hiểm từ Hư Không. Ổng hiểu rõ việc xài một thứ sức mạnh mà mình không control được sẽ rủi ro vô cùng. Tuy nhiên, vì là con trai Icathia chính gốc, Jax vẫn tham chiến dưới sức mạnh Hư Không để đuổi người Shurima về quê.
Jax ngày xưa bá đạo thế nào?
Trong cốt truyện mới, sức mạnh của Jax vẫn còn là ẩn số, nhưng nhìn ngoại hình thì có thể đoán ổng đã bị Hư Không xâm thực rồi - nhưng đó là câu chuyện sau khi Icathia diệt vong. Còn hồi xưa, khi còn là chỉ huy tiên phong của lực lượng Kohari, Jax gần như "vô đối thiên hạ" trên chiến trường luôn!
Ông thậm chí đã hạ sát cả một thực thể Thăng Hoa của Shurima - thứ mà không người phàm nào làm được. Đủ thấy sức mạnh và tư chất võ học thiên tài của Bậc thầy vũ khí rồi đúng không nào!
Plot twist: Cây đèn không phải đèn bừa đâu!
Chi tiết đỉnh nhất là chiếc cột đèn mà Jax dùng để "tự nerf" bản thân trong cốt truyện cũ (kiểu ổng nhổ cái cột đèn bên đường làm vũ khí, vì nếu dùng vũ khí thật thì không ai chơi nổi ) giờ đã có nguồn gốc xịn xò hơn rất nhiều!
Không còn là món vũ khí "anh em cho mượn" nữa, cây đèn giờ là một chiếc quyền trượng thần thánh từng xuất hiện tại Saabera, đang thắp lên "ánh sáng cuối cùng của Icathia". Ngọn lửa bất diệt trên đó là lửa nguyên tố vĩnh cửu có khả năng thiêu đốt năng lượng Hư Không. Jax vừa xài nó để "gõ đầu người ta", vừa phải bảo vệ ngọn lửa cho cuộc chiến cuối cùng chống Hư Không.
Điểm yếu của cây quyền trượng là khi càng rời xa Icathia, ngọn lửa sẽ càng yếu dần. Thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến sức mạnh của Jax, nhưng với tư cách người bảo hộ ánh sáng cuối cùng của Icathia, Jax tự "trói" mình không được rời xa quê hương, dù bản thân là một lãng khách. Buồn thật đấy!
Kết luận
Nguồn: gamek.vn