Jamie Vardy và màn chia tay như phim Hollywood: Ghi bàn thứ 200 trong trận đấu cuối cùng cho Leicester

SocKute3681

New member
Jamie Vardy vừa viết nên câu chuyện cổ tích có thật khi ghi bàn thắng thứ 200 trong trận đấu thứ 500 (cả hai con số đều cực xịn luôn!) cho Leicester vào Chủ nhật vừa rồi. Đây là lần cuối cùng huyền thoại 38 tuổi khoác áo xanh Bầy cáo, và ông đã "chốt sổ" bằng chiến thắng 2-0 thật hoành tráng!

306b30ec17a5356e8a61.webp


Trận đấu thứ 500 này cũng là lần cuối cùng Vardy ra sân cho Leicester sau 13 năm gắn bó đầy kỳ diệu - bao gồm cả chức vô địch Premier League siêu "thần thánh" năm 2016 và vinh quang FA Cup năm 2021. Huyền thoại này, người từng bắt đầu từ bóng đá nghiệp dư (câu chuyện từ zero to hero đỉnh của chóp luôn á!), đã quyết định không thi đấu trận cuối tuần sau để lần ra sân cuối cùng của mình được diễn ra ngay tại thánh địa King Power thân yêu.

Dù cả Leicester lẫn Ipswich đều đã xuống hạng từ lâu và trận đấu chỉ mang tính "làm lễ", nhưng spotlight hoàn toàn thuộc về Vardy! Biểu ngữ khổng lồ in hình ông ăn mừng bàn thắng và nâng cao các danh hiệu được treo khắp sân, còn hàng ngàn CĐV vẫy cờ với dòng chữ "Cảm ơn Vards" cảm động vô cùng

"Là biểu tượng của tinh thần định hình nên kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử của chúng ta, Jamie xứng đáng mang danh hiệu vĩ đại nhất mọi thời đại của chúng ta", Chủ tịch Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha chia sẻ.

Và rồi phép màu đã xảy ra! Chỉ sau 28 phút, Vardy đã biến ngày hôm đó thành ngày không thể quên khi anh chạy nước rút đón đường chuyền của James Justin rồi dứt điểm gọn lẹ theo phong cách "săn mồi" đặc trưng của mình. Kasey McAteer sau đó ghi bàn đầu tiên tại Premier League ở phút 68, ấn định chiến thắng 2-0 cho Leicester.

Trong trận đấu cuối cùng, Vardy cực kỳ xúc động khi được các đồng đội chào đón và cả sân đứng dậy vỗ tay khi anh được thay ra ở hiệp hai. Nước mắt ai nấy rơi luôn á!

Hẹn gặp lại ở… Premier League?

Khi được hỏi liệu có muốn tiếp tục chinh chiến ở Premier League không, Vardy đáp thẳng: "Vâng, 100%! Nhưng một lần nữa, bóng đá là một thế giới điên rồ. Vì vậy, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi luôn hào hứng với những gì sắp tới.

"Tôi luôn nói rằng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi đôi chân của tôi thực sự nói với tôi rằng, không, bạn cần phải dừng lại, chúng ta xong rồi. Và đôi chân của tôi vẫn ổn", anh nói với Sky Sports.



Sau 500 trận cho Leicester, Vardy giờ đây là cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ ba trong lịch sử CLB với 271 bàn thắng. Ông còn là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 15 mọi thời đại tại Premier League và giữ kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp trong mùa giải vô địch huyền thoại của Leicester - chưa ai phá được luôn nha!

Mùa giải 2019-20, Vardy còn trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất giành Chiếc giày vàng Premier League ở tuổi 33 với 23 bàn thắng. Tuổi chỉ là con số thôi mà! ✨

Vardy đã thông báo lời chia tay vào cuối tháng trước, với thông điệp đầy xúc động:

"Đã 13 năm không thể tin được ở CLB này, với rất nhiều thành công, một số lần xuống dốc, nhưng phần lớn đều là những đỉnh cao. Cuối cùng thì cũng đến lúc phải kết thúc một ngày, tôi rất đau buồn nhưng tôi nghĩ thời điểm này là thích hợp".

"Tôi chỉ muốn chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã coi các bạn là một trong số các bạn. Leicester sẽ luôn chiếm một vị trí to lớn trong trái tim tôi và tôi sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ theo dõi trong những năm tới trong những gì tôi hy vọng sẽ là thành công hơn nữa cho CLB.

"Bây giờ, đây là lời tạm biệt của tôi, nhưng tôi hứa rằng các bạn sẽ sớm gặp lại tôi. Cảm ơn các bạn".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top