Chiếc áo số 10 ở Real không phải dạng vừa đâu nha mọi người ơi! James Rodriguez giờ phải đối mặt với núi áp lực khổng lồ khi khoác lên mình con số "ám ảnh" này tại Bernabeu
James Rodriguez đã đặt chân đến Madrid rồi đó, và anh chàng người Colombia này đang đếm ngược từng giây để được ra mắt sân Bernabeu, giống hệt như Toni Kroos hồi trước vậy.
Thôi kệ đi phí chuyển nhượng là 75, 80 hay 90 triệu euro, hay chuyện hợp đồng bao năm, lương bổng thế nào của Vua phá lưới World Cup 2014. Giờ các Madridista chỉ care một điều: James Rodriguez sẽ flex tài năng ra sao giữa "rừng" siêu sao tại Real đây?
Không chỉ gánh áp lực từ mức giá chuyển nhượng "trên trời" đâu nha, James Rodriguez còn phải ôm thêm gánh nặng từ chiếc áo số 10 - món đồ đang được bày bán khắp Madrid đây này. Tại Bernabeu, chiếc áo số 10 này "xui" lắm, ít khi mang lại vận may cho chủ nhân của nó
Thời của Pele, Platini, Maradona, Del Piero - những huyền thoại số 10 giờ đã là "huyền thoại" thật sự rồi. Hơn nữa, fan Real không hề coi trọng số 10 cho lắm, vì số 7 như Butragueno, Raul Gonzalez hay Cris Ronaldo hiện tại mới là những siêu sao "cân team" tại Bernabeu.
Chính vì thế, những số 10 thành công trong màu áo trắng Los Blancos như Michael Laudrup, Seedorf hay Figo thì đếm trên đầu ngón tay luôn á. Còn lại đa số những ngôi sao từng khoác áo này đều "flop" và phải "về vườn" khỏi Bernabeu
Nhìn lại mấy số 10 của Los Blancos những mùa trước xem sao. Sneijder chỉ cày được 2 năm rồi phải dắt gánh đi với mỗi 1 chức vô địch La Liga. Ngay sau khi sang Inter, anh bạn người Hà Lan này liền giúp đại diện Serie A vô địch Champions League luôn - giấc mơ Decima mà phải đến mùa vừa rồi Real mới chạm tay tới.
Sau khi Sneijder rời đi, đến lượt tiền vệ "thợ xây" Lass Diarra tiếp quản và cũng giống Sneijder, cựu tuyển thủ Pháp này chỉ trụ được 2 năm, thậm chí không giành nổi danh hiệu nào. Robben cũng từng có thời gian ngắn khoác áo số 10 nhưng thất bại và phải bán xới sang Real.
Mới đây nhất chính là Ozil, một trong những "master" chuyền bóng đỉnh cao nhất thế giới hiện tại. Ozil vẫn chưa đủ "xịn" để giúp Real bá vương châu Âu và cuối cùng cũng bị thanh lý cho Arsenal - thương vụ mà Real "kiếm" bộn tiền mùa hè năm ngoái.
Với những gì đã "khoe" trong màu áo Monaco, đặc biệt là màn "bùng nổ" tại World Cup 2014 vừa rồi, James Rodriguez thực sự là ngôi sao sáng giá và có lẽ Real không "mù quáng" khi chịu chơi bỏ núi tiền ra như vậy
Nguồn: soha.vn