Ngôi sao của Real Madrid là James Rodriguez không che giấu được sự thất vọng tràn trề khi phải ngồi ngoài suốt trận chung kết Champions League với Atletico Madrid
James Rodriguez được Real Madrid rước về từ Monaco năm 2014 với giá "khủng" sau màn trình diễn quá đỉnh tại World Cup. Lúc đó ai cũng nghĩ anh sẽ là "thánh" mới của Bernabeu luôn
Nhưng mà mùa giải này, mọi thứ với anh chàng người Colombia này lại trở nên khá... tệ. Rodriguez liên tục phải ngồi ghế dự bị, xem đồng đội thi đấu mà lòng thì như lửa đốt
Đỉnh điểm là trận đấu siêu quan trọng với Atletico Madrid vừa rồi, anh vẫn không được tung vào sân một giây nào. Dễ hiểu thôi, James Rodriguez không thể nào vui được rồi
Anh tâm sự: "Tôi rất muốn được ra sân. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã đóng góp phần nào đó vào thành công của toàn đội. Họ đã chơi tốt và thật tuyệt vời khi giành ngôi vô địch."
Nguồn: soha.vn