Jack Wilshere - Hành trình comeback từ "cõi chết" liệu có cứu được thầy Wenger? ⚪

ee3dc7a34b6aab35f18c.jpg


Từng cháy sáng rực rỡ ở tuổi 22, ai cũng nghĩ Jack Wilshere sẽ là trụ cột bất khả xâm phạm của Arsenal. Nhưng rồi chấn thương liên miên đã khiến anh chàng tiền vệ người Anh phải ngã ngựa và giờ đây đang phải "farm lại từ đầu"

Nhắc đến comeback thì phải kể về bộ phim bom tấn "Người về từ cõi chết" của đạo diễn Gonzalez Inarritu. Nhân vật chính - thợ săn Hugh Glass đã vượt qua vô vàn thử thách: thương tích nghiêm trọng, cái lạnh tàn khốc, thú dữ và các bộ lạc thù địch. Nhưng với ý chí sắt đá, Glass đã comeback đỉnh nóc khi hạ gục kẻ thù và mở ra cuộc đời mới.

Nếu sự nghiệp của Wilshere là một bộ phim, thì "Người về từ cõi chết" chính là câu chuyện dành cho anh ấy.

Năm nào, ở tuổi 16 và 254 ngày, Wilshere đã phá kỷ lục của Cesc Fabregas, trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất debut cho Pháo thủ. Chứng kiến màn trình diễn ấy, HLV Kevin Blackwell (Sheffield) phải choáng váng: "Tôi không thể tin được những gì tôi đang nhìn thấy. Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng anh ấy chỉ 16 tuổi". Đỉnh luôn á!

Từ mốc đó cho đến tuổi 22, Wilshere là một trong những trụ cột không thể thay thế của Arsenal, tạo nên ảnh hưởng cực lớn trong màu áo Pháo thủ.

Nhưng như bao tài năng trẻ Anh khác, Wilshere không thoát khỏi "lời nguyền chấn thương". Một mặt thì chấn thương hành hạ liên tục, đỉnh điểm là gãy xương đùi trong đợt tập luyện trước mùa 2015-2016

Mặt khác, anh chàng cũng hơi... "mê chơi" quá, không tập trung phát triển bản thân cho lắm. Việc bị đẩy sang Bournemouth mùa trước như một bước lùi đau đớn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, đôi khi lùi một bước không hẳn là thất bại đâu nhé! Đó chỉ là cách giúp Wilshere nhìn lại quá khứ để comeback mạnh mẽ hơn thôi.

Tại Bournemouth, dù vẫn bị chấn thương quấy rối, nhưng tiền vệ người Anh vẫn có những đóng góp nhất định. Thậm chí huyền thoại Xavi còn phát biểu: "Nếu Wilshere có thể vượt qua được chấn thương để bắt đầu trở lại, anh ấy vẫn có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Nghe mà thấy động lực á nha!

1a968256e35b81947628.png


Mùa này, Wilshere comeback Arsenal để tìm lại chính mình, tìm lại hình ảnh tài hoa ngày nào ở tuyến giữa. Tính đến trận thắng Crystal Palace (vòng 20), 17 trận Wilshere chỉ có 3 kiến tạo và 1 bàn thắng. Con số khá khiêm tốn phải nói là.

Thực ra cũng khó đòi hỏi Wilshere phải "carry" như Philippe Coutinho hay Kevin De Bruyne đang làm được.

Bởi vì Coutinho và De Bruyne đang trong giai đoạn thăng hoa đỉnh cao sự nghiệp, lại còn "gặp may gặp hên" khi chơi dưới trướng Juergen Klopp và Pep Guardiola. Còn Wilshere giờ như người trắng tay làm lại từ đầu, và HLV Wenger không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn đặt niềm tin vào cậu học trò này.

Có nhiều lý do để giải thích cho quyết định này. Thứ nhất, vào kỳ chuyển nhượng sắp tới, đội hình Arsenal có thể mỏng hơn nữa khi Alexis Sanchez và Mesut Oezil dễ ra đi.

Vì thế Arsenal phải giữ Wilshere bằng bản hợp đồng mới đang chuẩn bị ký, vừa tránh đội hình thiếu người, vừa tiết kiệm tiền mua cầu thủ mới và thời gian thích nghi. Tính toán cực kỳ thông minh luôn nha!

Thứ hai, Aaron Ramsey đang chấn thương, khiến tuyến giữa Arsenal thiếu hụt trầm trọng. Nếu không giữ Wilshere, khác gì Arsenal tự tay "đốt cháy xương sống" tuyến giữa của mình. Cuối cùng, từ góc độ nào đó, HLV Wenger vẫn còn niềm tin cực lớn vào Wilshere vì hình ảnh đỉnh cao ngày nào.

0bcbcac8cc1e9df7c522.jpg


Cuối bộ phim "Người về từ cõi chết", nhân vật Glass đã đánh dấu sự trở về bằng những kỹ năng đúng "chất" thợ săn để hạ gục kẻ thù.

Và sau hành trình đầy sóng gió, Wilshere cũng đang manh nha trở lại bằng kỹ năng kiến tạo đỉnh cao với đường chuyền dài cực phẩm giúp Sanchez ghi bàn vào lưới Palace. Biết đâu đấy, bằng việc tin tưởng Wilshere, Wenger cũng đang tự cứu chiếc ghế của chính mình đó ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top