BeoYeu3099
New member
Trước khi trở thành tỷ phú đình đám toàn cầu, Jack Ma đã phải "ăn đủ gạo đá" với vô vàn thất bại. Nhưng đỉnh ở chỗ, ông chủ giàu nhất Trung Quốc này không những không từ bỏ mà còn coi những thất bại đó là "món quà tặng" và động lực để "lội ngược dòng" ngoạn mục
Nhớ lại khoảng gần chục năm trước, khi internet bắt đầu phủ sóng đến nhiều gia đình Việt Nam hơn, thương mại điện tử cũng dần lên ngôi. Lúc đó túi rỗng không, bọn mình chỉ lên các website bán hàng để "ngắm" thôi - từ Ebay đến Amazon. Mà Ebay với Amazon lúc đó xa xôi lắm, tít mù tận trời Tây. Nhưng có một nơi gần hơn mà hội bạn mình hay mua bán: Taobao.
Nhiều người nghĩ đằng sau trang web đó chỉ toàn những mặt hàng giá bèo đến xịn sò, muốn gì có nấy. Nhưng nhìn sâu hơn, mình thấy cái bóng nhỏ bé của một ông chú mà tầm ảnh hưởng vượt xa biên giới Trung Quốc - một vị tỷ phú đi lên từ thất bại, trưởng thành từ sai lầm rồi "quật ngược" thành công đỉnh cao trong cuộc sống: Jack Ma.
Jack Ma là ông chủ của "đế chế Alibaba", người đàn ông giàu nhất Trung Quốc và châu Á, người giàu thứ 14 thế giới với khối tài sản ròng lên đến 41,8 tỷ USD (số liệu đầu năm 2017). Vinh quang và tiền bạc đó ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng ít ai biết để có được thành công "bá đạo" như ngày hôm nay, ông đã phải trải qua biết bao gian khó, "ăn đủ bánh vẽ" không biết bao nhiêu lần
Nếu nói Jack Ma là idol thì cũng không hẳn. Nhưng từ tận đáy lòng, mình luôn kính nể và cảm phục ông chú này. Đi qua năm tháng, chúng ta trưởng thành lên nhờ những bài học "máu lửa" từ cuộc sống. Những câu chuyện cùng lời khuyên của Jack Ma truyền cho mình thêm động lực để vượt qua khó khăn và biết cách "vùng lên" mạnh mẽ sau những cú vấp ngã đau đớn trên đường đời.
Sinh ngày 10/9/1964 trong một khu nghèo ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngay từ bé, Jack Ma đã phải nếm trải sự thiếu thốn, nghèo khổ. Chính tuổi thơ "cơm không no áo không ấm" đã thôi thúc Jack Ma phải tìm đường thoát nghèo và rèn luyện ý chí "thép" trong ông.
Tự nhận thức được bản thân không có "background", cũng chẳng có bố lánh, nên Jack Ma đã sớm xác định học hành là con đường duy nhất giúp mình "lên đời". Sau đó, Jack Ma đã gặp phải vô số thất bại, thậm chí còn suýt thi trượt vào trường cấp 2, nhưng ông không bao giờ từ bỏ con đường học tập - thứ mà ông tin rằng sẽ giúp mình thay đổi vận mệnh
Jack Ma kiên trì đến mức "cứng đầu", ông đã thi trượt Đại học tới 2 lần, vậy mà vẫn quyết tâm đặt chân vào giảng đường Sư phạm để được trở thành giáo viên tiếng Anh như giấc mơ từ bé. Ông khát khao học hỏi đến mức dù bị Harvard từ chối tới 10 lần cũng vẫn "cày" hồ sơ xin vào trường top đầu thế giới này.
Thật may vì cuối cùng Jack Ma đã không bỏ cuộc giữa chừng...
Tuy hiện tại Jack Ma có tất cả, ông tài giỏi, giàu có, nổi tiếng và là "icon" của giới trẻ toàn cầu, thế nhưng trước khi đạt được những thành công "đỉnh nóc kịch trần" ấy, ông cũng từng phải trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn và "sấp mặt" không chỉ một vài lần.
Đi qua hơn nửa đời người, Jack Ma đã truyền tải cho lớp trẻ những kinh nghiệm "xương máu" do tự ông rút ra được trong quá trình "xây đế chế". Lời khuyên của ông không chỉ giúp người trẻ vững tin trên con đường đầy chông gai phía trước, mà còn tạo nguồn động lực khủng để tiếp tục "chiến" cho đam mê và ước mơ của mình
Đối với ông chú 53 tuổi này, thất bại chính là một món quà và "thất bại càng nhiều càng chứng tỏ bạn còn cách thành công không xa nữa đâu". Rất có thể vì ông đã nhận quá nhiều "món quà" nên mới lên đỉnh cao như ngày hôm nay.
Sau những "ngã ngựa" trên con đường học tập, Jack Ma lại phải "lao đao" vì hàng loạt thất bại liên tiếp trong sự nghiệp đầu đời. Ông đã "rải CV" khắp nơi và rồi "sốc" khi bị từ chối tới 30 lần. Jack Ma cũng là người duy nhất trong số 24 ứng viên xin việc vào cửa hàng KFC đầu tiên ở Trung Quốc bị "đánh trượt" thẳng thừng vì ngoại hình không được "ưng mắt" lắm
Thực ra, trước khi bị "out" khỏi KFC, Jack Ma từng ít nhất 2 lần bị từ chối vì... quá "khó đỡ" về ngoại hình. Đáng tiếc thay, ông chẳng thể tự quyết định "visual" cho bản thân và đã buộc phải từ bỏ giấc mơ làm việc trong khách sạn, tiếp đó là mong muốn được trở thành cảnh sát.
Jack Ma từng đưa ra lời khuyên: "Hãy tích cực nhìn vào thất bại của người khác, bớt ngắm thành công của người ta đi!" Và chính bản thân ông cũng luôn nhìn vào những "sai bét" của mình trong quá khứ để rút ra nhiều kinh nghiệm "máu lửa" cho bản thân trên con đường phía trước.
Khi nhìn lại quá khứ, vị tỷ phú giàu nhất Trung Quốc không khỏi cảm thán, đồng thời cũng phải cảm ơn những "vấp ngã" đầu đời đã tạo nên con người ông của ngày hôm nay.
Năm 1984, sau 3 lần "vật lộn" với kỳ thi, cuối cùng Jack Ma cũng "đỗ đại học" Sư phạm Hàng Châu. Năm 1988, Jack Ma ra trường rồi trở thành giảng viên dạy tiếng Anh và chuyên ngành Mậu dịch Quốc tế tại Học viện Điện tử Công nghiệp Hàng Châu với mức lương chỉ khoảng 80 tệ (tương đương 273 nghìn đồng - tính theo tỷ giá hiện tại)/tháng. Trong thời gian này, Jack Ma cực kỳ chăm chỉ đi phiên dịch để "lên level" ngoại ngữ và vì ông thật sự yêu công việc ấy
Khi đã có chút "tiếng tăm" trong giới phiên dịch, Jack Ma bắt đầu tự kinh doanh lần đầu tiên bằng một văn phòng dịch thuật. Tuy nhiên, ông đã thất bại "tan nát" với mức lợi nhuận chỉ khoảng 700 tệ (tương đương 2,3 triệu đồng - tính theo tỷ giá hiện tại), thậm chí còn chẳng đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
Jack Ma từng "tâm sự" về thất bại đầu đời của mình: "Lần đầu khởi nghiệp cũng giống như mối tình đầu vậy, tuy thất bại nhưng vô cùng đáng nhớ"
Vì không thể sống được bằng công việc dịch thuật, Jack Ma đã đến Nghĩa Ô và Quảng Châu nhập hoa tươi cùng một số đồ quà tặng về bán. Mãi tới 2 năm sau, khi giới dịch thuật dần ổn định trở lại, ông quyết định quay về "nghề cũ" và 1 năm sau thì công ty của ông bắt đầu "làm ăn phát đạt".
Năm 1995, sau khi có cơ hội sang Mỹ và tiếp cận với internet, Jack Ma đã "ấp ủ" ý tưởng rồi nhanh chóng "bắt tay vào" thực hiện dự án thị trường online của mình. Ông đã sáng lập ra công ty mạng Hải Bác Hàng Châu, trở thành "chủ quản" cho rất nhiều website của các doanh nghiệp lúc đó. Tiếp đó, ông cùng team phát triển hàng loạt trang web cấp quốc gia và giành được những thành công nhất định. Tuy nhiên, tại một số địa phương chưa có internet ở Trung Quốc, khi mà nhiều người còn chưa hiểu về công việc của Jack Ma, ông thậm chí còn bị "gắn mác" lừa đảo
Vượt lên trên tất cả, với 20 nghìn tệ (tương đương 67 triệu đồng - tính theo tỷ giá hiện tại) tiền vốn ban đầu, sau 3 năm, Jack Ma đã "thu về" 5 triệu tệ (tương đương 16,7 tỷ đồng - tính theo tỷ giá hiện tại).
Mặc dù học Toán "không ra gì", lại chưa bao giờ học quản trị và chưa đọc được báo cáo tài chính, nhưng Jack Ma vẫn quyết tâm theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Chính sự kiên nhẫn đã giúp ông vượt qua bao thất bại "chồng chất", bởi ông luôn quan niệm: "Con người cần phải có ước mơ, thất bại chính là tài sản quý giá nhất của thành công"
Năm 1999, Jack Ma tiếp tục khởi nghiệp với số vốn 500 nghìn tệ (tương đương 1,67 tỷ đồng - tính theo tỷ giá hiện tại). Và từ đó, ông đã từng bước tạo nên "đế chế" Alibaba hùng mạnh, nổi tiếng toàn cầu.
Tuy rằng từ khi thành lập đến nay, Alibaba cũng từng phải trải qua vô vàn "sóng gió", nhưng sau tất cả, Jack Ma vẫn vững tay chèo để "lái con thuyền" đi tới những tháng ngày vinh quang, rực rỡ.
Cho đến nay, hầu như không có ai không biết đến tỷ phú Jack Ma - người đàn ông Trung Quốc giàu có, ông chủ của tập đoàn Alibaba "đình đám" khắp thế giới. Ông là minh chứng "sống" nhất cho câu nói của chính mình: "Không phải thành công tới quá muộn, mà là vì bạn từ bỏ quá sớm"
Đi lên từ 2 bàn tay trắng, Jack Ma đã dùng sự kiên trì và nỗ lực của mình để "flex" với cả thế giới rằng chẳng thất bại nào, cho dù "thảm" đến đâu, có thể ngăn cản được ước mơ của con người.
Đúng như lời vị tỷ phú này từng nói: "Hôm nay rất khắc nghiệt, ngày mai càng khắc nghiệt hơn nữa, nhưng ngày kia sẽ là một ngày tươi sáng. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều 'ngã ngựa' ở buổi tối ngày mai, chỉ có những 'chiến binh' thật sự mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày kia." Với niềm tin "bất diệt" vào ước mơ cùng sự nỗ lực "không ngừng nghỉ", Jack Ma đã vượt lên bao khó khăn, trở ngại, và cuối cùng thì thành công đã "gõ cửa" ông
Jack Ma từng khuyên: "Chỉ tìm cách để thành công, đừng cố tìm lý do để 'bao biện' cho thất bại." Ông luôn "set" trong đầu rằng nếu không bỏ cuộc, bạn sẽ vẫn có cơ hội, bởi đối với ông thì "bỏ cuộc chính là thất bại lớn nhất" của cuộc đời.
Có lẽ vì thế mà trong một buổi phỏng vấn đặc biệt của Đài KBS (Hàn Quốc), Jack Ma đã khuyên những bạn trẻ đang ấp ủ bao ước mơ và hoài bão hãy mạnh dạn "bước tiếp" trên con đường mà mình đã chọn.
Vị tỷ phú nổi tiếng chỉ rõ, trước năm 20 tuổi, các bạn trẻ cần "học hành cho ra hồn". Đến trước tuổi 30, điều cần làm là học theo một ai đó, đừng "mơ mộng" vào những công ty lớn, mà hãy vào một công ty nhỏ để học được cách đam mê, học cách khát khao, học cách "xử" nhiều việc cùng lúc.
Đáng chú ý hơn cả, ông còn cho rằng khi ở độ tuổi 25, mọi người đều có quyền "sai lầm" và chẳng việc gì phải quá lo lắng, chỉ cần khi "ngã" rồi bạn tự biết cách "đứng dậy", biết cách "đối đầu" với thất bại và "vươn lên" chạm tới thành công
Nguồn: kenh14.vn