Jack Ma tuyên bố không bao giờ quay lại lãnh đạo Alibaba nữa rồi nha!

Meo01488

New member
aaa3586d79ebe7ff74e2.jpg


Jack Ma - ông chú đồng sáng lập Alibaba vừa thả thính một câu nói chắc nịch: ông sẽ không bao h quay lại điều hành công ty nữa sau khi nghỉ theo kế hoạch vào năm sau. Quyết tâm ghê chưa!

Dù người kế nhiệm có gặp bao nhiêu drama hay khó khăn trong việc điều hành Alibaba thì ông vẫn giữ nguyên quyết định này. Nhưng đừng lo, ông vẫn sẽ giữ liên lạc thường xuyên với công ty mà.

Tại Hội Nghị Diễn đàn kinh tế thế giới ở Thiên Tân, Trung Quốc, Ma chia sẻ: "Tôi sẽ không quay trở lại, bởi vì tôi không cảm thấy như là tôi đã rời đi." Câu này sâu sắc vãi nha!

CEO Daniel Zhang sẽ lên thay chức chủ tịch hội đồng quản trị của Jack Ma vào tháng 9 năm sau theo thông báo đầu tháng này. Còn giờ thì Jack Ma vẫn đang ngồi ghế chủ tịch nhé.

Ông có kế hoạch ở lại ban giám đốc đến cuộc họp cổ đông thường niên năm 2020, rồi sau đó sẽ focus vào các hoạt động từ thiện và giáo dục thôi.

Jack Ma chia sẻ hôm thứ năm rằng có nhiều thứ ông muốn làm lắm, kiểu như dạy người khác cách để thành công, và... thưởng thức rượu vang nữa chứ. Chill phết!

Ông nói luôn: "Tôi không muốn chết trong văn phòng". Mood quá trời!

124d50e0949e5cefcc63.jpg


Đầu tuần này, ông cũng có ý kiến rằng các công ty cần chuẩn bị plan cho trường hợp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài tới... 20 năm. Ông bình luận: "Dù Mỹ làm gì đi nữa, chúng tôi cũng sẽ có những giải pháp riêng dựa trên những nguyên tắc của chúng tôi."

Ông tiếp tục: "Tất nhiên là bạn đang có một triển vọng tồi tệ. Nhưng điều đó cũng đúng cho những đối thủ của bạn. Bạn không cần phải làm hàng tỷ thứ, nhưng bạn cần phải làm cái gì đó đúng." Đúng là mindset của big boss!

7abc5c91d34d68843092.jpg


Ma cũng cho biết do tình hình căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang diễn ra, công ty của ông sẽ không tạo ra 1 triệu việc làm mới cho người Mỹ nữa rồi.

Về chuyện cổ phiếu Alibaba giảm 7% trong tháng này sau khi ông thông báo rời công ty thì Ma không muốn comment nhiều. Ông nói mình vẫn chat với CEO Zhang mỗi ngày, nhưng họ không bàn nhiều về giá cổ phiếu đâu.

Ông ví von Alibaba như một đứa con mà ông đã nuôi dưỡng, giờ nó đã lớn, đi học đại học và phải đối mặt với thử thách của xã hội rồi. Ông nói: "Các bậc cha mẹ vẫn luôn ở đó, nhưng đứa trẻ phải tự mình trải nghiệm." Câu này chạm tim ghê!

Ông nói thêm: "Tôi có kế hoạch trong 15 năm tới về những đứa trẻ mà tôi sẽ có, và có thể những đứa trẻ đó sẽ bé hơn, chúng cần tôi nhiều hơn. Trong khi tôi 80 hay 90 tuổi, có thể tôi sẽ ở trên bãi biển, nghe đài, và khi tin tức nói rằng Alibaba đang thành công rực rỡ, tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top