Jack Ma "phản dame" Warren Buffett cực gắt về chuyện từ thiện: EQ đỉnh nóc kịch trần, muốn flop cũng khó!

MochiSky5745

New member
2daccf88368efe30e8aa.jpg


Không ít lần bị dồn vào đường cùng, Jack Ma vẫn xử lý "mượt mà" nhờ khả năng ăn nói cực đỉnh, khiến đối phương phải "chốt sổ" tâm phục khẩu phục luôn á!

Có lần này nè, một MC cố tình "troll" Jack Ma bằng những câu hỏi "hack não" vãi, cùng xem ông chú EQ cao ngất trời này "phản đòn" thế nào nhé!

MC hỏi: "Nếu tài sản của ông bay màu trong một đêm, ông có tự tin cạnh tranh được với lũ Gen Z bây giờ không?".

Jack Ma không hề do dự: "Nếu quay về 20 năm trước thì tôi 'thua đét' rồi. Nhưng giờ đây, đã qua hơn 50 năm cuộc đời, đau khổ sai lầm gì tôi cũng đã trải qua cả rồi nên tôi có thể kiếm lại mấy cái tài sản đó ez thôi".

MC lại "đào sâu" tiếp: "Nếu tôi dùng tuổi trẻ để đổi lấy tài sản của ông, ông có đồng ý không?".

Jack Ma trả lời cực "lầy": "Đổi chứ, nhất định phải đổi! Tiền bạc là gì đâu, nó đâu có phải của mình hẳn. Khi bạn ngồi ở vị trí của tôi thì sẽ hiểu, tiền bạc chỉ là tài sản mà xã hội gửi gắm cho mình đi kinh doanh thôi. Nếu bạn cứ nghĩ tiền là của mình thì nhanh thôi, bạn sẽ 'về vườn' liền. Thế nên chắc chắn phải đổi rồi, tôi không 'mê' tiền bạc đâu".

EQ và tài ăn nói của Jack Ma thật sự "bá đạo" khiến ai cũng phải "quỳ gối", người như ông muốn không thành công cũng khó lắm luôn!

a85ff5dbf4fbba189dc7.jpg


Vậy EQ và khả năng giao tiếp của Jack Ma "xịn" đến mức nào?

Có lần Warren Buffett mời Jack Ma đi ăn tối, trong bữa tiệc ông nói với Jack Ma: "Chúng ta nên quyên góp hết tài sản cá nhân vào các tổ chức từ thiện trên thế giới".

Jack Ma bỗng "phản đòn": "Năm nay ông bao nhiêu tuổi?".

Buffett đáp: "Hơn 80".

Jack Ma nói luôn: "Đợi khi nào tôi 80 tuổi, tôi sẽ quyên góp toàn bộ tài sản. Còn bây giờ thì chưa được, Trung Quốc vẫn cần tôi 'cày' xây dựng đất nước. Ở Trung Quốc còn nhiều khu vực nghèo lắm. Với tư cách thương nhân, tạo việc làm, phát triển kinh doanh, giúp người dân sống tốt hơn mới là ưu tiên số một hiện tại".

Jack Ma dùng EQ "thượng đẳng" của mình khiến Warren Buffett hoàn toàn phải "oke fine" tâm phục khẩu phục.

41c65c714b2c5390ff01.jpg


Jack Ma từng có câu nói huyền thoại: "Một người muốn thành công, nhất định phải có tài ăn nói. Nếu không có khả năng diễn đạt rõ ràng thì công việc không những không thành mà còn có thể 'dính phốt' nữa đó".

Vì thế, rất nhiều bạn trẻ "đi làm" đặt ra câu hỏi liệu có cách nào "up level" EQ không?

Thứ nhất, hiểu mình: Người thành công, 40% là nhờ hiểu người khác, 60% còn lại là "hiểu chính bản thân mình".

Thứ hai, quản lý bản thân: Cảm xúc của sếp sẽ quyết định mood của nhân viên luôn đó.

Thứ ba, "flex" bản thân: Khi rơi vào "đau khổ", phải biết tự "chữa lành" cho mình thôi.

Thứ tư, công nhận người khác: Tùy từng người mà "xử" theo cách khác nhau, biết cách công nhận nhân viên.

Thứ năm, kiểm soát relationship: 85% nhân viên nghỉ việc không phải vì công ty "toxic" mà là vì "drama" với đồng nghiệp không ổn.

Năm điều trên là kinh nghiệm mình tổng kết được, hy vọng mang đến chút kiến thức "nhỏ nhỏ" cho mọi người nhaaaa! ✨

Rất nhiều người "mê mẩn" khả năng ăn nói của Jack Ma, nhưng sự thật là ông không phải thiên tài từ trong trứng nước đâu.

575b0ee04db8a92ef82d.jpg


EQ cao không phải "buff sẵn" từ đầu, chỉ cần chịu khó "xây dựng" là đạt được thôi. Nếu bạn thấy EQ của mình "thua xa thiên hạ", cuộc sống quá "struggle". Vậy thì nên tìm đọc những cuốn sách về EQ, cách giao tiếp, v.v. Những cuốn sách đó chính là "mentor" giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Hãy cày sách nhiều hơn ngay từ bây giờ, biết đâu cuộc sống của bạn sẽ có những thay đổi "bất ngờ khó đỡ" luôn á!

c07567a61da42c1a3b65.jpg


aa339ba1ee2701150476.jpg


21fade57b4190648b358.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top