TitBoy4964
New member
Muốn leo lên đỉnh cao trở thành người giàu nhất Trung Quốc, tỷ phú Jack Ma - "big boss" của Alibaba đã phải ăn cả núi thất bại từ hồi còn trẻ đấy các bạn ơi!
Jack Ma sinh năm 1964 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Anh chàng có ngoại hình nhỏ bé này giờ sở hữu khối tài sản khủng tới 41,8 tỷ USD (năm 2017), đứng đầu BXH người giàu nhất Trung Quốc và xếp thứ 14 trong danh sách các tỷ phú trên thế giới luôn nha!
Thi trượt cấp 2 và 2 lần trượt đại học
Jack Ma từng vật lộn cực khổ để vào cấp 2 khi phải thi tới 3 lần mới đỗ. Còn khi thi đại học thì càng drama hơn - anh chỉ đạt 1/120 điểm môn Toán (tức là gần như điểm liệt luôn á) và phải thi tới 2 lần mới pass được.
Bị Harvard "reject" tới tận 10 lần
Jack Ma đã nộp hồ sơ đều đặn tới 10 lần vào Harvard - trường đại học danh giá bậc nhất thế giới nhưng toàn bị từ chối. Cuối cùng anh quyết định chọn Đại học Sư phạm Hàng Châu và theo đuổi ước mơ làm giáo viên tiếng Anh từ hồi nhỏ.
Đi xin việc bị từ chối tới 30 lần
Sau khi vật vã với con đường học hành, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc còn phải lao đao suốt một thời gian dài khi tìm việc. Anh kiên trì đi xin việc và bị từ chối tới 30 lần. Thậm chí có lần 24 người cùng thi tuyển vào KFC, 23 người đỗ chỉ mỗi anh bị loại thôi (đau đớn vl ).
Lần khởi nghiệp đầu tiên fail nặng nề
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hàng Châu, Jack Ma trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh với mức lương khoảng 80 tệ (tương đương 273 nghìn đồng theo tỷ giá lúc đó), bên cạnh đó anh đi phiên dịch để nâng cao khả năng ngoại ngữ.
Văn phòng dịch thuật là mô hình khởi nghiệp đầu tiên của anh, nhưng thất bại thảm hại với doanh thu chỉ là 700 tệ (tương đương 2,3 triệu đồng).
Alibaba từng suýt phá sản
Năm 1999, Jack Ma xây dựng Alibaba với đủ thứ sóng gió, nhất là trong 3 năm đầu thành lập. Lúc này, Jack Ma cũng không thể thuyết phục Thung lũng Silicon đầu tư cho Alibaba. 3 năm đầu, công ty gần như không có lãi do mở rộng quá nhanh.
Phải tự mua hàng của mình trên Taobao
Jack Ma từng chia sẻ khi thành lập website Taobao vào năm 2003, anh cùng các nhân viên phải về nhà tìm sản phẩm để đăng bán trên web. Sau khi tổng hợp lại có tổng cộng 21 sản phẩm và chờ mãi không có ai mua.
"Trong gần 1 tháng, hầu hết các sản phẩm mà mọi người đăng bán, chúng tôi đều mua hết. Hàng hóa ngập tràn nhà. Nhưng chúng tôi phải cố gắng để mỗi người bán đều thốt lên rằng: Ồ, website này thật sự bán được hàng đấy" - Jack Ma chia sẻ.
Nguồn: soha.vn