Jack Ma dạy con học tiếng Anh theo cách "không ai ngờ tới"

UwUBoss

New member
2b5b6fcfd03cf70d7d78.jpg


Cách dạy con của tỉ phú Jack Ma luôn "đỉnh của chóp" và sâu sắc vô cùng. Ngay cả việc khiến cậu con trai phải tự giác học tiếng Anh, ông cũng có chiêu "mượn tay ai đấm lưng nọ" cực kỳ bài bản luôn!

Theo quan điểm của Jack Ma, tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ mà còn là một công cụ "xịn sò" vô cùng. Ông từng nói: "Học giỏi ngoại ngữ không chỉ giúp bạn giao lưu với thế giới tốt hơn mà còn có tác động rất lớn đến con tim và cách nhìn nhận của bạn".

Tuy nhiên, drama ở chỗ thành tích tiếng Anh của cậu quý tử Mã Nguyên Khôn hồi đầu lại... "xịt ngòi" hẳn. Thậm chí đã có lần, cậu còn "cà khịa" bố bằng giọng gay gắt:

"Chúng ta là người Trung Quốc, nói tiếng Trung Quốc, tại sao phải học tiếng Anh? Con không hứng thú với thứ ngôn ngữ đó nên học không vào".

Con nói thế nhưng người làm bố như Jack Ma vẫn hiểu rõ, thực ra Nguyên Khôn không hẳn là không muốn học tốt tiếng Anh, chỉ vì kết quả học tập chưa ổn nên chưa có động lực "cày cuốc" thôi.

Lúc đó, trong công ty của vị tỉ phú có một nhân viên tuổi đã cao tên Lưu Long Sơn – giám đốc kinh doanh. Anh này từng chứng kiến Jack Ma tiếp khách nước ngoài, không cần phiên dịch mà vẫn chuyện trò "như gió", tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển thì vô cùng ngưỡng mộ.

Mặc dù tuổi đã gần 50 nhưng kể từ khi được thấy "gương sáng", Lưu Long Sơn đã quyết tâm học tiếng Anh bằng được. Vài tháng sau, từ một người tiếng Anh bập bẹ, ông nhân viên này đã có thể chủ động giao tiếp với Jack Ma, "level up" hẳn so với trước.

Nhớ lại việc này, tỉ phú người Trung Quốc quyết "tương kế tựu kế", giúp con trai tự ý thức việc học tiếng Anh cho bản thân.

0a212e727bce60123825.jpg


Ông cho gọi con trai đến công ty. Theo lời dặn, cậu quý tử tìm đến đúng phòng khách và thấy tại đó, một người đàn ông 50 tuổi đang lớn tiếng dùng tiếng Anh giao tiếp, chăm chỉ như một cậu học sinh "cày bài" ôn thi.

Mã Nguyên Khôn cảm thấy rất khó hiểu, liền tiến lại hỏi: "Các chú sắp phải thi tiếng Anh à?"

Người kia liền trả lời: "Bọn chú không phải thi tiếng Anh, chỉ là đang sử dụng tiếng Anh thôi. Thật tiếc là chú học hơi muộn."

- "Tiếng Anh quan trọng vậy hả chú?"

- "Tất nhiên rồi. Mỗi lần nhìn thấy Tổng Giám đốc nói tiếng Anh với người nước ngoài trôi chảy, tôi thực sự chỉ muốn tìm chỗ nào đó độn thổ cho đỡ xấu hổ".

Đến văn phòng của bố, Mã Nguyên Khôn lại tiếp tục thấy bố đang tiếp một vị khách nước ngoài, hai bên chuyện trò rất hăng say. Năng lực tiếng Anh của Jack Ma khiến cậu con trai "đứng hình" luôn, vô cùng kinh ngạc.

Sau khi về nhà, Nguyên Khôn mới hỏi mẹ cậu ta "tại sao bố có thể nói tiếng Anh tốt như thế được". Người mẹ lúc đó đã dành cả buổi chỉ để kể với con về "hành trình gian khổ" học tập, trau dồi tiếng Anh của ông bố "huyền thoại".

Sau khi tốt nghiệp đại học, vì có vốn tiếng Anh khá "ổn áp" nên Jack Ma đã được nhận vào giảng dạy tiếng Anh tại học viện công nghiệp điện tử Hàng Châu.

Sau đó, với tư cách là một phiên dịch, ông được sang Mỹ và tiếp cận Internet. Đây cũng là "chìa khóa vàng" ban đầu, vô cùng quan trọng để Jack Ma xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay.

Sau khi nghe hết câu chuyện của mẹ, cùng với những trải nghiệm thực tế khi tiếp xúc với Lưu Long Sơn, trực tiếp thấy bố nói chuyện với người nước ngoài, cậu trai trẻ đã quyết định "lột xác" ngay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top