Jack Ma chính thức "unfriend" Softbank sau 13 năm: Từng động viên Masayoshi Son "chúng ta điên nhưng không ngu đâu nha"

CuaMoon

New member
71e4d34ec5df333af2f2.jpg


Vừa thua lỗ 16 tỷ USD, Softbank lại còn phải nhận tin "sét đánh" khi Jack Ma quyết định rời khỏi hội đồng quản trị sau 13 năm gắn bó. Đúng kiểu "gặp nạn mới biết ai là bạn thật" luôn á!

Tập đoàn Softbank của tỷ phú "all-in" Masayoshi Son vừa chính thức "chia tay" với Jack Ma khi hôm nay, đồng sáng lập Alibaba tuyên bố sẽ rời hội đồng quản trị Softbank sau 13 năm cùng nhau vượt sóng gió.

Softbank cũng bổ sung thêm 3 giám đốc mới, trong đó có 2 giám đốc độc lập để thúc đẩy lợi nhuận cho cổ đông và quản lý chặt chẽ hơn. Kiểu phải sắp xếp lại đội hình đấy các bạn ơi!

Nhà sáng lập kiêm chủ tịch Softbank Masayoshi Son đã "đặt cược" vào startup của Jack Ma từ năm 2000 và biến nó thành deal thành công nhất trong lịch sử của ông. Alibaba giờ đã thành một trong những công ty lớn nhất thế giới với giá trị thị trường lên tới 546 tỷ USD luôn nha! Softbank hiện vẫn nắm 25% cổ phần công ty này.

8bf0ea426103ab9ae7e4.jpg


Jack Ma – người gia nhập hội đồng quản trị Softbank từ năm 2007 đã tuyên bố nghỉ hưu từ năm ngoái rồi. Softbank xác nhận quyết định rời khỏi hội đồng quản trị này là do chính Jack Ma đề nghị, không phải bị "đuổi" đâu nha!

Điều đáng nói là tuyên bố này đến sau khi Softbank báo cáo kết quả kinh doanh tệ nhất trong lịch sử vào hôm nay. Tại buổi họp, tỷ phú Son đã cố gắng "chữa cháy" thuyết phục các nhà đầu tư rằng quỹ đầu tư khổng lồ của công ty có thể phục hồi sau khi thua lỗ 1,8 nghìn tỷ yên (16,7 tỷ USD) - con số kinh hoàng nhất lịch sử Softbank luôn!

Động thái này cũng diễn ra khi quỹ đầu tư Mỹ Elliott Management – vốn mua cổ phần Softbank yêu cầu công ty mua lại nhiều cổ phiếu hơn bằng cách bán tài sản. Son vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm sẽ tiếp tục giữ cổ phiếu Alibaba vì tin rằng Alibaba sẽ còn tăng trưởng chóng mặt.

"Chúng ta điên nhưng không ngu đâu nha"

Từ trước đến nay, Jack Ma và Masayoshi Son nổi tiếng là "best friend" trong giới doanh nhân. Vào năm ngoái khi bê bối WeWork nổ ra, Masayoshi Son phải hứng "gạch đá" từ khắp nơi. Nhưng Jack Ma chính là người đã công khai động viên và tán dương tầm nhìn của Son về tương lai công nghệ.

Jack Ma: "Ông có lẽ là nhà đầu tư táo bạo nhất trên thế giới này đấy. Rất ít người có được lòng dũng cảm như vậy".

Son ngắt lời: "Táo bạo quá rồi, tôi đã mất rất nhiều tiền rồi đấy".

"Chúng ta đều có một chút điên", Son tiếp tục.

"Đúng rồi, mọi người nói chúng ta điên nhưng chúng ta không ngu dốt đúng không? Chúng ta có thể điên nhưng không nên ngu dốt", Jack Ma khẳng định. (Câu này iconic quá đi! )

Đến thời điểm này, những sai lầm liên tiếp đã khiến danh tiếng của Son - người đã biến khoản đầu tư 20 triệu USD vào Alibaba thành 130 tỷ USD sau 20 năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mọi chuyện càng "drama" hơn khi Son chọn hướng kinh doanh sai cho Vision Fund. Khoảng 40 tỷ USD vốn của quỹ này đến từ việc bán cổ phần ưu đãi với cam kết trả lãi 7%/năm bất kể các khoản đầu tư có lãi hay không. Năm tài chính vừa qua, Vision Fund phải trả tới 860 triệu USD tiền lãi. Áp lực quá rồi!

Tháng 2 vừa qua, Son từng nói: "Sau một mùa đông lạnh giá bao giờ cũng đến mùa xuân. Tình hình đang thay đổi rồi". Thế nhưng, cùng ngày hôm đó là lúc Tổ chức Y tế thế giới đặt tên chính thức cho đại dịch kinh hoàng đang quét toàn cầu: Covid-19! Timing "thần thánh" luôn!

Theo Nikkei

4904af7f1f665936df36.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top