Báo chí Trung Quốc vốn được coi là "cánh tay nối dài" giúp Bắc Kinh flex sức mạnh quân sự ra toàn cầu, nhưng lần này thì hơi... quá tay rồi đấy!
Mới đây, truyền thông nhà nước TQ rầm rộ đăng tin về việc tiêm kích tàng hình J-20 được cho là đã thử nghiệm cất/hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Nghe xịn phết nhỉ? Nhưng khoan đã, hóa ra câu chuyện này còn nhiều "sạn" lắm!
Các chuyên gia quân sự quốc tế nhanh chóng lên tiếng phản bác thông tin này. Lý do á? J-20 là máy bay quá nặng và cồng kềnh để có thể hoạt động trên tàu sân bay kiểu như Liêu Ninh. Nói thẳng là không tương thích luôn!
Thực tế thì TQ đang phát triển phiên bản hải quân của J-20 (có tên J-35), nhưng đó là dự án riêng biệt chứ không phải đem nguyên con J-20 đất liền lên tàu như báo chí trong nước đưa tin. Sự khác biệt giữa hai dòng máy bay này rõ ràng lắm mà các tờ báo TQ lại... làm ngơ?
Nhiều người trong giới phân tích cho rằng đây là chiêu trò tuyên truyền quen thuộc của Bắc Kinh - phóng đại năng lực quân sự để tạo ấn tượng với dư luận trong và ngoài nước. Kiểu "fake it till you make it" ấy mà!
Vụ này một lần nữa cho thấy việc tiếp nhận thông tin từ truyền thông nhà nước TQ cần phải cẩn trọng và đối chiếu với nguồn độc lập. Đọc tin tức mà cứ "nuốt sống" thì dễ bị "câu view" lắm nha!
Chuyên gia quốc phòng nhận định rằng dù TQ đang nỗ lực modernize hải quân, nhưng việc phóng đại thành tựu như vậy chỉ khiến uy tín truyền thông nước này xuống dốc không phanh thôi.
Netizen quốc tế cũng không ngần ngại "cà khịa" về sự việc này, gọi đây là pha "photoshop" kém chất lượng của propaganda machine Trung Quốc. Ối giồi ôi, mất điểm quá đi mất!
Nguồn: soha.vn