Xinhua vừa thả bom tuyên bố J-15 sẽ là đối thủ xứng tầm với Hải quân Mỹ, ngay cả khi họ đưa F-35C vào chiến trường
Để đàn em tiêm kích trên tàu sân bay Liêu Ninh đủ sức "xử đẹp" các tàu chiến và mục tiêu mặt đất, anh Sun Cong - nhà thiết kế tiêm kích đã lên tiếng: Hải quân Trung Quốc cần phải lắp máy phóng máy bay cho tàu sân bay luôn và ngay, theo Want China Times dẫn lời từ Xinhua.
Hiện tại, J-15 đang phải dựa vào hệ thống dốc kiểu "bệ phóng trượt tuyết" trên tàu Liêu Ninh để cất cánh. Nhưng theo Sun Cong, nếu mang đủ vũ khí và trang bị, J-15 sẽ nặng như... cục tạ, khó lòng bay lên nổi
Để upgrade lên máy phóng, phần hạ cánh phải chỉnh sửa lại, khiến máy bay nặng thêm 300kg. Tuy nhiên có thể giảm được 100kg bằng cách bỏ cánh mũi đi - đúng kiểu "đánh đổi có chiến thuật"
Là máy bay chiến đấu duy nhất có thể mang tên lửa không-đối-đất và bom, J-15 được đánh giá là "đa zi năng" - xử được cả mục tiêu trên không, biển lẫn mặt đất.
Trong khi F/A-18 Super Hornet vẫn sẽ là main fighter của tàu sân bay Mỹ đến tận năm 2040, thì J-15 hay "Cá mập bay" được dự đoán sẽ là boss khó nhằn trong ít nhất 20 năm tới
Theo Xinhua, loại tiêm kích xịn xò này sẽ chính thức gia nhập Hải quân Trung Quốc từ năm 2020. J-15 được cho là sẽ khiến Hải quân Mỹ phải "respect", ngay cả khi họ có F-35C trong tay.
Bài viết còn chỉ ra điểm yếu của F-35C: thiếu khả năng tấn công các tàu lớn như Liêu Ninh và các tàu tác chiến mặt nước của Hải quân Trung Quốc
Xinhua nhấn mạnh rằng J-15, khi có sự hộ tống của bộ đôi máy bay tàng hình J-20 và J-31, hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ chống tàu để đối đầu với các tàu chiến Mỹ.
Nguồn: soha.vn