KunBabe996
New member
Ivanka Trump đã không kìm được nước mắt khi kể lại những biến cố liên tiếp ập đến gia đình những năm gần đây. Đây là lần hiếm hoi ái nữ Tổng thống Mỹ để lộ cảm xúc yếu đuối trước công chúng như vậy.
Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Diary of a CEO, Ivanka Trump khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về chuỗi biến cố gia đình, bao gồm mẹ qua đời đột ngột, chồng bị ung thư, và cả vụ cha cô - Tổng thống Donald Trump - suýt bị ám sát.
Sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017-2021), Ivanka đã quyết định rút lui khỏi chính trường. Cô cùng ông xã Jared Kushner và ba con nhỏ chuyển về sống ở Miami, Florida để tận hưởng cuộc sống bình yên hơn.
Cựu người mẫu 8X tiết lộ bà ngoại cô - Marie Zelníčková, hay còn được gọi thân mật là Babi - cũng đang sống cùng gia đình và cô vô cùng biết ơn điều đó. Theo Ivanka, bà ngoại chính là người nuôi dưỡng cô cùng hai anh em trai Don Jr. và Eric từ khi còn bé.
"Bà tôi nấu tất cả bữa ăn cho gia đình. Bà chu đáo đến không thể tin nổi luôn ý. Thật may mắn khi có bà ở nhà và sống cùng chúng tôi. Bà hay kể những câu chuyện của riêng mình và về mẹ tôi - người mà các con tôi tiếc thay không có cơ hội được biết đến", Ivanka tâm sự.
Đến đây, Ivanka phải tạm dừng cuộc trò chuyện để lấy lại bình tĩnh và cố kìm nén nước mắt
Khi được người dẫn podcast Steven Bartlett hỏi thăm, Ivanka chia sẻ thêm trong nước mắt: "Tôi dành rất nhiều tình cảm cho người phụ nữ này. Điều này không thường xảy ra với tôi đâu. Bà ấy dạy tôi nhiều về tình yêu thương. Thật khó để chứng kiến bà ấy đang phải vật lộn với cuộc sống hiện tại".
Sau đó, ái nữ Tổng thống Mỹ thì thầm: "Có lẽ tôi cần khăn giấy". Một trợ lý đã nhanh chóng mang khăn giấy đến để cô lau nước mắt.
Ivanka cũng nhắc đến người mẹ quá cố Ivana Trump, mô tả bà là người "phi thường".
Theo New York Post, Ivana qua đời năm 2022 ở tuổi 73 do bị ngã tại nhà riêng ở New York. Bà được phát hiện ở chân cầu thang trong căn nhà tại khu Upper East Side. Ivanka rất thân thiết với mẹ và là người đọc điếu văn cho bà trong tang lễ.
"Mẹ dạy tôi nhiều về việc đặt tâm huyết vào những thứ mình làm. Xin lỗi... Tôi đang cố không khóc nữa. Bà ấy đã sống đời trọn vẹn. Bà rất vui vẻ. Mất đi cha hoặc mẹ - cảm giác ấy thật khó diễn tả, nhất là khi xảy ra bất ngờ, còn trong bối cảnh hậu COVID-19 - thứ cướp đi của nhiều người trong chúng ta những năm tháng quý giá", Ivanka vừa nói vừa lau nước mắt.
Ivanka không có nhiều thời gian dành cho mẹ trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành. Lúc đó cô chủ yếu ở Washington, D.C., làm việc tại Nhà Trắng, trong khi mẹ ở New York. Cô nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn gìn giữ ký ức về mẹ".
Một cú sốc khác mà Ivanka phải đối mặt trong khoảng thời gian đó là chồng cô được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp đến 2 lần
Ivanka cho biết đã đi điều trị tâm lý sau khi rời Nhà Trắng vì quá nhiều áp lực. Cô giải thích: "Tôi vừa rời Washington. Cuộc sống của chúng tôi đang trong tình trạng hỗn loạn. Jared được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp lần thứ hai và sau đó mẹ tôi qua đời".
Trong cuốn hồi ký riêng, Kushner tiết lộ đã âm thầm chiến đấu với ung thư tuyến giáp. Anh phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở cổ họng khi đang làm cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Đến năm 2022, Kushner tiếp tục trải qua ca phẫu thuật tuyến giáp lần thứ hai.
Ivanka cũng kể lại nỗi kinh hoàng khi chứng kiến vụ ám sát hụt nhằm vào cha cô trong cuộc vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania, vào tháng 7/2024 - qua sóng truyền hình trực tiếp luôn
Ngày hôm đó, nữ doanh nhân đang ở câu lạc bộ golf của gia đình tại Bedminster, bang New Jersey, đang thư giãn bên hồ bơi cùng hai người con. Vì tivi đang bật nên cô xem được toàn bộ vụ ám sát trên bản tin.
"Tivi đang bật nên tôi nhìn thấy gần như ngay lập tức. Mọi chuyện diễn ra gần như tức thì, trước khi ông ấy đứng dậy trở lại. Tôi kinh hoàng và sợ hãi, đồng thời cố bảo vệ các con mình", cô nói.
Cô chỉ thở phào được sau khi thấy cha mình đứng dậy và rời sân khấu với lực lượng mật vụ bao quanh. Cô nói: "Tôi chỉ biết rằng chưa đến lúc ông ấy ra đi".
Theo Ivanka, cô đã tha thứ cho kẻ ám sát Thomas Crooks về hành động liều lĩnh của hắn: "Sự tha thứ trong trường hợp này là điều khó khăn, nhưng tôi nghĩ bạn phải làm vậy. Việc cha tôi vẫn sống là điều may mắn".
Sau loạt biến cố, Ivanka Trump đã rút ra bài học cho riêng mình: "Bạn không thể xem nhẹ bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tôi đã học được điều đó theo nhiều cách. Khi mẹ tôi qua đời quá sớm, khi chồng tôi đối mặt với bệnh ung thư - không thể xem nhẹ bất cứ điều gì cả".
Nguồn: kenh14.vn
Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Diary of a CEO, Ivanka Trump khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về chuỗi biến cố gia đình, bao gồm mẹ qua đời đột ngột, chồng bị ung thư, và cả vụ cha cô - Tổng thống Donald Trump - suýt bị ám sát.
Sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017-2021), Ivanka đã quyết định rút lui khỏi chính trường. Cô cùng ông xã Jared Kushner và ba con nhỏ chuyển về sống ở Miami, Florida để tận hưởng cuộc sống bình yên hơn.
Cựu người mẫu 8X tiết lộ bà ngoại cô - Marie Zelníčková, hay còn được gọi thân mật là Babi - cũng đang sống cùng gia đình và cô vô cùng biết ơn điều đó. Theo Ivanka, bà ngoại chính là người nuôi dưỡng cô cùng hai anh em trai Don Jr. và Eric từ khi còn bé.
"Bà tôi nấu tất cả bữa ăn cho gia đình. Bà chu đáo đến không thể tin nổi luôn ý. Thật may mắn khi có bà ở nhà và sống cùng chúng tôi. Bà hay kể những câu chuyện của riêng mình và về mẹ tôi - người mà các con tôi tiếc thay không có cơ hội được biết đến", Ivanka tâm sự.
Đến đây, Ivanka phải tạm dừng cuộc trò chuyện để lấy lại bình tĩnh và cố kìm nén nước mắt
Khi được người dẫn podcast Steven Bartlett hỏi thăm, Ivanka chia sẻ thêm trong nước mắt: "Tôi dành rất nhiều tình cảm cho người phụ nữ này. Điều này không thường xảy ra với tôi đâu. Bà ấy dạy tôi nhiều về tình yêu thương. Thật khó để chứng kiến bà ấy đang phải vật lộn với cuộc sống hiện tại".
Sau đó, ái nữ Tổng thống Mỹ thì thầm: "Có lẽ tôi cần khăn giấy". Một trợ lý đã nhanh chóng mang khăn giấy đến để cô lau nước mắt.
Ivanka cũng nhắc đến người mẹ quá cố Ivana Trump, mô tả bà là người "phi thường".
Theo New York Post, Ivana qua đời năm 2022 ở tuổi 73 do bị ngã tại nhà riêng ở New York. Bà được phát hiện ở chân cầu thang trong căn nhà tại khu Upper East Side. Ivanka rất thân thiết với mẹ và là người đọc điếu văn cho bà trong tang lễ.
"Mẹ dạy tôi nhiều về việc đặt tâm huyết vào những thứ mình làm. Xin lỗi... Tôi đang cố không khóc nữa. Bà ấy đã sống đời trọn vẹn. Bà rất vui vẻ. Mất đi cha hoặc mẹ - cảm giác ấy thật khó diễn tả, nhất là khi xảy ra bất ngờ, còn trong bối cảnh hậu COVID-19 - thứ cướp đi của nhiều người trong chúng ta những năm tháng quý giá", Ivanka vừa nói vừa lau nước mắt.
Ivanka không có nhiều thời gian dành cho mẹ trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành. Lúc đó cô chủ yếu ở Washington, D.C., làm việc tại Nhà Trắng, trong khi mẹ ở New York. Cô nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn gìn giữ ký ức về mẹ".
Một cú sốc khác mà Ivanka phải đối mặt trong khoảng thời gian đó là chồng cô được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp đến 2 lần
Ivanka cho biết đã đi điều trị tâm lý sau khi rời Nhà Trắng vì quá nhiều áp lực. Cô giải thích: "Tôi vừa rời Washington. Cuộc sống của chúng tôi đang trong tình trạng hỗn loạn. Jared được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp lần thứ hai và sau đó mẹ tôi qua đời".
Trong cuốn hồi ký riêng, Kushner tiết lộ đã âm thầm chiến đấu với ung thư tuyến giáp. Anh phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở cổ họng khi đang làm cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Đến năm 2022, Kushner tiếp tục trải qua ca phẫu thuật tuyến giáp lần thứ hai.
Ivanka cũng kể lại nỗi kinh hoàng khi chứng kiến vụ ám sát hụt nhằm vào cha cô trong cuộc vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania, vào tháng 7/2024 - qua sóng truyền hình trực tiếp luôn
Ngày hôm đó, nữ doanh nhân đang ở câu lạc bộ golf của gia đình tại Bedminster, bang New Jersey, đang thư giãn bên hồ bơi cùng hai người con. Vì tivi đang bật nên cô xem được toàn bộ vụ ám sát trên bản tin.
"Tivi đang bật nên tôi nhìn thấy gần như ngay lập tức. Mọi chuyện diễn ra gần như tức thì, trước khi ông ấy đứng dậy trở lại. Tôi kinh hoàng và sợ hãi, đồng thời cố bảo vệ các con mình", cô nói.
Cô chỉ thở phào được sau khi thấy cha mình đứng dậy và rời sân khấu với lực lượng mật vụ bao quanh. Cô nói: "Tôi chỉ biết rằng chưa đến lúc ông ấy ra đi".
Theo Ivanka, cô đã tha thứ cho kẻ ám sát Thomas Crooks về hành động liều lĩnh của hắn: "Sự tha thứ trong trường hợp này là điều khó khăn, nhưng tôi nghĩ bạn phải làm vậy. Việc cha tôi vẫn sống là điều may mắn".
Sau loạt biến cố, Ivanka Trump đã rút ra bài học cho riêng mình: "Bạn không thể xem nhẹ bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tôi đã học được điều đó theo nhiều cách. Khi mẹ tôi qua đời quá sớm, khi chồng tôi đối mặt với bệnh ung thư - không thể xem nhẹ bất cứ điều gì cả".
Nguồn: kenh14.vn