Dạo này Kbiz lại xuất hiện một trào lưu mới mà chẳng ai muốn thấy cả - đó là việc netizen soi mói, tấn công idol và sao Hàn vì những lý do... vô cùng vô lý
Theo Mydaily, gần đây showbiz xứ kim chi đang đối mặt với một xu hướng đáng buồn khi hàng loạt nghệ sĩ liên tục trở thành "bia đỡ đạn" cho những màn soi mói, chỉ trích không đầu không đuôi từ cư dân mạng. Đây chính là hành động cố tình bới móc, ép buộc để chê bai một người dù sự việc chẳng có lý do chính đáng gì cả.
Chị đẹp IU vừa mới trở thành nạn nhân điển hình của drama này. Cô nàng chỉ đăng một bức ảnh đời thường và chọn ca khúc của Jang Kiha - người yêu cũ làm nhạc nền thôi mà đã phải hứng "gạch đá" tới tấp. Netizen công kích cho rằng IU thiếu tôn trọng người yêu hiện tại, thậm chí cuối cùng chị đẹp còn phải xóa luôn bài đăng
Mà khoan đã, IU và Jang Kiha chia tay đã gần 10 năm rồi nha mọi người ơi! Việc một ca sĩ chọn một ca khúc làm nhạc nền cho bài đăng cá nhân là chuyện bình thường không thể bình thường hơn, nhưng lại bị kéo thành vấn đề đạo đức và tình cảm. Vụ việc này cho thấy một bộ phận cư dân mạng ngày càng dễ dàng tìm bất cứ lý do nào để phán xét người nổi tiếng.
Jang Won Young của IVE cũng từng dính phải những drama tương tự. Cô nàng visual đình đám từng bị "ném đá" chỉ vì một khoảnh khắc khoanh tay trong vài giây khi nghe người khác giải thích. Một hành động siêu nhỏ như vậy lại bị diễn giải thành thái độ thiếu tôn trọng, kéo theo cả núi bình luận tiêu cực trên mạng xã hội
Còn Son Dam Bi thì cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán vì một sự cố liên quan đến khách sạn. Những câu chuyện tưởng chừng không đáng kể lại nhanh chóng bị đẩy thành tranh cãi, cho thấy tốc độ lan truyền và khuếch đại của dư luận mạng đáng sợ như thế nào. Vậy điều gì khiến những chuyện nhỏ như vậy có thể biến thành làn sóng công kích?
Lý do thứ nhất: Sự thỏa mãn méo mó từ cảm giác "ưu thế đạo đức". Trong thời đại mạng xã hội, công chúng có cơ hội "rình" đời sống của người nổi tiếng gần như 24/7. Từ đó, một bộ phận khán giả vô thức áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức cực kỳ khắt khe cho nghệ sĩ.
Khi tìm thấy một điểm chưa hoàn hảo trong hành động của người nổi tiếng và lên tiếng chỉ trích, họ có thể cảm thấy bản thân đang đứng ở vị trí đạo đức cao hơn. Với những người chủ động chỉ trích, vấn đề đôi khi không còn nằm ở bản chất sự việc mà là cảm giác "tôi có quyền phán xét người khác"
Lý do thứ hai: Xu hướng nhìn nghệ sĩ như một "đối tượng" thay vì một con người hoàn chỉnh. Khi đã hình thành định kiến, họ dễ diễn giải mọi hành động theo hướng tiêu cực, thay vì cân nhắc thiện ý hoặc hoàn cảnh thực tế.
Những lập luận kiểu "biết chắc sẽ gây phản ứng tiêu cực mà vẫn làm" cũng là cách quy chụp ý định của người khác. Thay vì dựa trên sự thật, người chỉ trích tự suy đoán động cơ rồi biến suy đoán ấy thành cơ sở để kết tội luôn.
Lý do thứ ba: Tâm lý bầy đàn. Trên mạng xã hội, một lời soi mói ban đầu có thể nhanh chóng được hàng loạt người hưởng ứng. Khi số đông cùng tham gia, một lời chỉ trích dễ dàng được khoác lên vẻ ngoài của một cuộc tranh luận chính đáng, trước khi biến thành làn sóng công kích tập thể.
Đáng lo hơn, những cuộc "săn lỗi" như vậy đang khiến nghệ sĩ ngày càng dè dặt. Một lựa chọn âm nhạc, một cử chỉ vô thức hay một khoảnh khắc đời thường đều có thể bị đưa lên bàn cân và trở thành nguồn cơn tranh cãi. Điều này vô tình buộc nghệ sĩ phải tự kiểm duyệt cả những lựa chọn vốn thuộc về đời sống cá nhân của mình
Phê bình và chỉ trích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Phê bình lành mạnh cần dựa trên lý lẽ và sự thật, trong khi chỉ trích nhiều khi chỉ là trò tiêu khiển đạo đức nhất thời được tạo ra từ việc bới móc cuộc sống của người khác.
Nguồn: saostar.vn