Italy đối mặt áp lực cực lớn tại play-off World Cup 2026 châu Âu

Những tấm vé cuối cùng đến World Cup 2026 sắp được định đoạt trong tuần tới rồi nè! 16 đội bóng - gồm 12 đội á quân từ các bảng vòng loại và 4 đội kiếm vé qua UEFA Nations League - sẽ tranh giành 4 suất vàng cuối cùng dành cho châu Âu. Căng thẳng vãi nha!

62ff67ea35f4e05b0b26.webp


**Nhánh A: Italy - Gánh nặng của một "đế chế" suy tàn**

Đội tuyển Italy - 4 lần vô địch World Cup đó nha - đang gánh áp lực cực khủng khi cố giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ... 2014. Sau khi nâng cúp vàng năm 2006, thành tích của Azzurri tệ không thể tả luôn á. Họ liên tục bị loại ở vòng bảng 2 lần rồi lại miss luôn cả World Cup 2018 và 2022. Đau lắm nha mấy fen!

Để tránh drama lần nữa, Italy phải vượt qua Bắc Ireland tại Bergamo vào thứ Năm này để giành quyền đá trận chung kết ngày 31/3. Dù Bắc Ireland yếu hơn rõ ràng, nhưng họ cũng đang cháy hết mình muốn chấm dứt 40 năm vắng bóng khỏi World Cup nữa đó.

"Áp lực là chuyện bình thường thôi - chỉ khi nào không còn máu trong huyết quản mới không cảm thấy điều đó", HLV Gennaro Gattuso - người từng đá trận chung kết 2006 mà Italy thắng Pháp trên chấm 11m - chia sẻ. Ngầu thế!

Wales sẽ tiếp đón Bosnia & Herzegovina ở Cardiff trong trận bán kết còn lại. HLV Craig Bellamy nói gần đây rằng ông "cảm thấy có trách nhiệm" dẫn dắt Wales đến vòng chung kết thứ 2 liên tiếp. Lần xuất hiện của họ ở Qatar 2022 là lần đầu tiên sau 64 năm cơ đó! Đội thắng cặp này sẽ làm chủ nhà trận chung kết ngày 31/3.

**Nhánh B: Ukraine - Hy vọng giữa bão lửa**

3df79a7d3bbfc47e0632.webp


Các chiến binh Ukraine đang hy vọng vực dậy tinh thần của đất nước bị chiến tranh tàn phá bằng cách tham dự World Cup lần đầu tiên sau 20 năm. Thương quá! Để làm được điều đó, họ cần đánh bại Thụy Điển trên sân trung lập ở Valencia (Tây Ban Nha) vào thứ Năm.

Thụy Điển tuy chỉ kiếm được 2 điểm trong chiến dịch vòng loại đáng quên, nhưng đội bóng hiện do cựu HLV Chelsea và Brighton Graham Potter dẫn dắt vẫn có thêm một cơ hội nhờ Nations League. Tuy nhiên, họ sẽ thiếu vắng Alexander Isak - tiền đạo của Liverpool vẫn chưa hồi phục sau chấn thương gãy chân hồi tháng 12. Đội thắng sẽ làm chủ nhà trận chung kết ngày 31/3 nha!

Ba Lan và Albania sẽ đấu ở trận bán kết còn lại. Ba Lan có Robert Lewandowski đang hướng đến kỳ World Cup thứ 3. Nhưng Albania - do cựu hậu vệ Arsenal và Barcelona Sylvinho dẫn dắt - cũng tự tin mình có đủ bản lĩnh để giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử đó!

**Nhánh C: Kosovo - Giấc mơ của một đất nước trẻ**

d72b89811f0ea3e8d3f6.webp


Kosovo chỉ còn 2 trận thắng nữa là lịch sử rồi đó! Họ đang nhắm đến một giải đấu lớn đầu tiên sau một thập kỷ kể từ khi được UEFA và FIFA công nhận. Họ đứng thứ 2 bảng vòng loại sau 2 trận thắng Thụy Điển và 1 trận thắng tại Slovenia.

Tiền đạo Vedat Muriqi là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Kosovo. Chân sút đang khoác áo Mallorca hiện đứng thứ 2 sau Kylian Mbappe về số bàn thắng tại La Liga mùa này với 18 bàn luôn á! Cầu thủ 31 tuổi này cũng là vua phá lưới mọi thời đại của Kosovo.

"Đây là cơ hội siêu to khổng lồ đối với chúng tôi. Cả nước đang rộn ràng phấn khích. Mọi người đều vô cùng vui mừng", Muriqi chia sẻ với FIFA.com. Cảm động quá!

Slovakia - đội lần cuối tham dự World Cup vào năm 2010 - sẽ tiếp đón Kosovo tại Bratislava vào thứ Năm. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania sẽ đối đầu ở trận bán kết còn lại tại Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ chưa dự World Cup kể từ khi gây sốc với vị trí thứ 3 năm 2002. Lần gần nhất Romania góp mặt là năm 1998. Đội thắng sẽ làm chủ nhà trận chung kết ngày 31/3.

**Nhánh D: CH Ireland - Hy vọng mang tên Troy Parrott**

ce03cc76d809ed20d0ae.webp


Những pha lập công đỉnh cao của Troy Parrott đã giúp CH Ireland giành suất play-off, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm nếu người Ireland muốn trở lại World Cup. Ireland - đội chưa dự giải đấu kể từ năm 2002 - sẽ đến Prague đối đầu CH Séc ở bán kết vào thứ Năm. Đội thắng sẽ làm chủ nhà trận chung kết gặp Đan Mạch hoặc Bắc Macedonia ngày 31/3.

"Cả đội đang dần gắn kết và phát triển, điều đó tuyệt vời lắm nhưng chúng tôi biết vẫn còn nhiều việc khó khăn phía trước", trợ lý HLV John O'Shea của Ireland cho biết.

Đan Mạch đã bỏ lỡ cơ hội giành vé trực tiếp sau thất bại kịch tính trước Scotland, nhưng được kỳ vọng sẽ đánh bại Bắc Macedonia - đội chỉ có một lần dự giải đấu lớn duy nhất là Euro 2020. Tuy nhiên, thủ thành huyền thoại Kasper Schmeichel vắng mặt trong đội hình sau khi tiết lộ tuần trước rằng anh có thể đã chơi trận cuối cùng do cần 2 ca phẫu thuật điều trị chấn thương vai. Buồn quá đi mất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top