Italy đang "sống sót" thế nào sau 3 tuần phong tỏa? Sự thật nghe mà đau lòng

81de4ceb6e5357a5f4ce.jpg


3 tuần trôi qua kể từ khi thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc, Italy đang chứng kiến mọi thứ dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Từ "Mọi thứ sẽ ổn" đến thực tế đắng lòng

Còn nhớ chỉ vài ngày trước lệnh phong tỏa toàn quốc, người dân trên khắp Italy vẫn hát vang trên ban công bài "Andrà tutto bene" (tạm dịch: Mọi thứ rồi sẽ ổn) để động viên nhau cùng vượt qua đại dịch Covid-19.

879b0061354e59e98cae.jpg


Nhưng mà thực tế không như mơ đâu các bạn ơi Chỉ sau 3 tuần bị phong tỏa, tiếng hát đã im bặt, thay vào đó là những bất ổn xã hội gia tăng, đặc biệt ở miền Nam nước này.

Cha Salvatore Melluso tại Caritas Diocesana di Napoli, một tổ chức thiện nguyện Công giáo ở Naples, tâm sự: "Giờ họ không còn ca hát hay nhảy múa ngoài ban công nữa. Mọi người trở nên sợ hãi một phần vì Covid-19 nhưng chủ yếu là vì đói nghèo. Rất nhiều người bị thất nghiệp và phải xếp hàng dài xin thức ăn".

Dù số ca tử vong vì Covid-19 ở miền Nam Italy chưa bằng miền Bắc – nơi đang "gánh" tâm dịch – nhưng Covid-19 đang ảnh hưởng cực nặng đến cuộc sống người dân miền Nam.

Tình hình đang căng như dây đàn tại các khu vực nghèo nhất ở miền Nam Italy, bao gồm Campania, Calabria, Sicily và Puglia. Nhiều chủ cửa hàng nhỏ đã bị ép phải "free" thực phẩm nếu không muốn bị phá hoại. Còn các siêu thị lớn thì phải có cảnh sát canh gác để tránh bạo loạn và hôi của nữa

Anh Paride Ezzine, một bồi bàn ở Palermo, Sicily cho biết từ lâu rồi không được nhận lương: "Lệnh phong tỏa khiến nhiều nhà hàng đóng cửa. Tôi có vợ và 2 con, giờ đang sống nhờ tiền tiết kiệm. Không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Xin ngân hàng hoãn nợ mà họ cũng không chịu. Thế này thì chúng tôi không chịu nổi đâu".

Lệnh phong tỏa toàn quốc dự kiến kéo dài đến 12/4 tại Italy được cho là ảnh hưởng đến khoảng 3,3 triệu người làm việc "chui" – không khai báo, không đóng thuế – trên khắp Italy, trong đó hơn 1 triệu người sống ở Campania, Sicily, Puglia và Calabria.

Giáo sư Giovanni Orsina tại Đại học Luiss nhận định: "Thực ra chúng tôi không biết chính xác số người làm 'chui' như vậy, con số trên chỉ là ước tính thôi. Nhưng có rất nhiều người 'chạy ăn từng ngày', làm việc theo mùa vụ. Họ không để dành được bao nhiêu và sẽ cạn tiền nếu phong tỏa kéo dài".

"Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống"

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã cam kết chuyển 4,3 tỷ euro cho các tỉnh thành và thêm 400 triệu Euro dưới dạng tem phiếu thực phẩm cho các thị trưởng thành phố để hỗ trợ chống dịch. Nhưng nhiều thị trưởng cho rằng số tiền này... không đủ luôn

Thị trưởng Catania Salvo Pogliese nói thẳng: "Chắc chắn là không đủ rồi. Chúng tôi đã mong được nhiều hơn và hy vọng Chính phủ tìm được giải pháp gì đó. Tình hình giờ nguy lắm, đa số người dân Italy không có thu nhập gì cả. Những người trước đây khá giả giờ cũng đang gặp khó".

Hơn nữa, khoản 4,3 tỷ euro này phải đến tháng 5 mới tới tay các thị trưởng và hầu hết đã được phân bổ cho các lĩnh vực khác rồi. Giáo sư Giovanni Orsina giải thích: "Nếu Chính phủ muốn dùng toàn bộ số tiền này để cứu trợ thực phẩm, thì các thị trưởng sẽ chẳng còn tiền làm việc khác.

Còn nếu chỉ trông vào 400 triệu euro thì chia cho mọi thành phố trên khắp Italy cũng 'muối bỏ bể' thôi. Gánh nặng đang đè lên vai các thị trưởng. Người dân sẽ đòi hỏi số tiền mà các thị trưởng không thể đáp ứng. Kỳ vọng của dân chúng vì thế không được thỏa mãn".

Tội phạm lợi dụng tình hình "làm liều"

Nghiêm trọng hơn, nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức đang lợi dụng tình hình hiện nay để kêu gọi người dân gây bạo loạn. Cảnh sát Italy đang điều tra một nhóm có tên trên Facebook là "Cách mạng Quốc gia" đang kích động mọi người cùng cướp phá siêu thị.

Một nhân viên cảnh sát giấu tên cho biết: "Những kẻ đứng sau là bọn trộm cướp chuyên nghiệp. Giờ có lệnh phong tỏa, chúng không còn mục tiêu nào khác ngoài siêu thị và tiệm thuốc. Rất nhiều người vì đói nghèo do Covid-19 đã nghe theo lời rủ rê của chúng".

Giới chức Italy cũng lo ngại mafia nhân dịp này tuyển người. "Các băng nhóm tội phạm có rất nhiều tiền và những người nghèo khó cuối cùng cũng phải chấp nhận làm việc cho chúng. Một khi 'tay đã nhúng chàm' thì không còn đường lùi", Giáo sư Orsina chia sẻ.

Để đối phó, Thị trưởng Palermo Leoluca Orlando đã yêu cầu Chính phủ thiết lập "khoản thu nhập sinh tồn" cho những người nghèo khổ nhất để tránh bị tội phạm lợi dụng kích động bạo lực.

b90ca6000621d431e0ff.jpg


Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ không được miễn thuế trong thời gian phong tỏa, nghĩa là họ vẫn phải xoay đủ cách kiếm tiền dù điều này gần như bất khả thi. Những người đủ điều kiện nhận trợ cấp xã hội lại phải đối mặt với tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu không thể chấp nhận được tại các cơ quan công quyền

Giáo sư Massimiliano Panarari tại Đại học Luiss nhận định: "Tình trạng quan liêu hiện nay chính là kẻ thù của Italy và khủng hoảng không thể được giải quyết. Trước khi có lệnh phong tỏa, mọi người luôn cố động viên nhau, nhưng giờ họ phải đối mặt với thực tế đắng ngắt tại một quốc gia đang hết sức mong manh trước dịch bệnh".

ce4e86cb7e596a4235e6.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top