CherryBong9371
New member
Trận bán kết đầu tiên EURO 2020 giữa Italia và Tây Ban Nha đang đến gần rồi nè! Cả hai team đều đang bất bại từ đầu giải, nhưng sẽ có một đội phải dừng chân tại Wembley thôi. Vậy điều gì sẽ quyết định ai thắng ai? Đó chính là những cuộc "chạm trán" trực tiếp giữa các cầu thủ trên sân đấy!
Các chuyên gia người Italia và Tây Ban Nha của UEFA đã phân tích những cặp đấu cá nhân có thể làm thay đổi cục diện trận đấu này. Cùng xem họ nói gì nha!
Cuộc đấu trí giữa hai "bộ não" tuyến giữa: Jorginho vs Busquets
Paolo Menicucci - phóng viên Italia:
Jorginho được các đồng đội gọi là "Il Professorore" (tức giáo sư đó) hoặc "Radio Jorginho" vì cậu ấy liên tục chỉ đạo trên sân như một cái radio vậy . Vai trò này giống hệt Busquets bên kia chiến tuyến luôn! Cứ theo dõi kỹ là bạn sẽ thấy tiền vệ Chelsea 29 tuổi này đóng góp nhiều thứ "thầm lặng" nhưng cực kỳ quan trọng đấy.
"Anh ấy giúp tất cả chúng tôi chơi tốt hơn," đồng đội Manuel Locatelli từng nói về Jorginho. Nói về chỉ số IQ bóng đá thì Busquets cũng level thiên tài rồi, nên đây sẽ là màn so tài giữa hai nhạc trưởng đỉnh cao đây!
Graham Hunter - phóng viên Tây Ban Nha:
Jorginho có rất nhiều kỹ năng giống với Sergio Busquets á. Chỉ cần nhìn vào việc Pep Guardiola từng muốn mua cậu ấy về Man City trước khi Chelsea chộp mất là biết
Guardiola chính là người "phát hiện" ra Busquets - tiền vệ này giống như phiên bản trẻ hơn của Guardiola thời còn thi đấu cho Barca. Busquets trở lại trong trận gặp Slovakia và bùm, Tây Ban Nha hồi sinh ngay lập tức! Nhưng liệu thể lực và sự cơ động của Jorginho có giúp Italia chiếm ưu thế không nhỉ?
Morata vs cặp trung vệ già gân Chiellini-Bonucci
Paolo Menicucci - phóng viên Italia:
Hai "ông già" trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci (cộng lại 70 tuổi luôn đó các bạn ) đã không gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Lukaku - đó chỉ là cuộc đọ sức thuần túy, thứ mà họ cực kỳ thích.
Nhưng Morata lại là câu chuyện hoàn toàn khác! Số 7 của Tây Ban Nha biết rõ mọi thứ về các trung vệ Italia và có thể gây rắc rối bằng việc chạy liên tục không ngừng nghỉ. Đây sẽ là trận đấu không dễ tí nào cho 2 chàng "lính ngự lâm" của Azzurri đâu!
Graham Hunter - phóng viên Tây Ban Nha:
Hồi ở Juventus, Chiellini và Bonucci hay la mắng Morata vì muốn cậu ấy phát huy hết tiềm năng. Morata đã trưởng thành nhiều lắm kể từ EURO 2016 - khi đó cậu chỉ được tung vào sân 20 phút cuối trong trận thua 0-2 trước Azzurri.
Giờ Morata vẫn được HLV Tây Ban Nha tin tưởng, và sẽ thật trớ trêu nếu cậu ấy lại ghi bàn thoải mái vào lưới của hai "người thầy" Chiellini và Bonucci nhỉ?
Cuộc đua giữa hai thủ môn tài năng: Donnarumma vs Unai Simón
Paolo Menicucci - phóng viên Italia:
Donnarumma của Italia và Unai Simón của Tây Ban Nha đều thể hiện hai phẩm chất tuyệt vời ở thủ môn suốt EURO 2020. Với Simón, đó là khả năng sửa sai cực đỉnh! Cậu ấy đã đỡ hụt bóng từ đường chuyền của Pedri trong trận gặp Croatia, nhưng đã tỏa sáng trong loạt luân lưu tứ kết với Thụy Sĩ
Còn Donnarumma thì duy trì sự tập trung dù vòng bảng khá dễ. Cậu ấy hầu như không phải làm gì nhiều ở vòng bảng nhưng vẫn không chủ quan khi vào vòng knock-out. Thủ môn này đã cứu Italia khỏi những bàn thua "trông thấy", kiểu như pha dứt điểm của Kevin De Bruyne ấy!
"Gigio mang lại sự an toàn cho mọi người. Cậu ấy có thể trở thành thủ môn số 1 thế giới," cựu thủ môn Italia Walter Zenga nói về đàn em.
Graham Hunter - phóng viên Tây Ban Nha:
Ở tuổi 24, Unai Simón hơn Donnarumma vài tuổi nhưng kém về kinh nghiệm cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Khi Donnarumma ra mắt AC Milan ở Serie A lúc 16 tuổi trong trận thắng 2-1 trước Sassuolo, Unai vẫn đang chơi cho CLB hạng 4 Tây Ban Nha đó
Tuy nhiên điểm chung của họ là: Cả hai đều cực kỳ tài năng! Và liệu Donnarumma hay Unai sẽ kết thúc mùa hè đáng nhớ này bằng việc chơi ở trận chung kết Euro? Hóng quá đi!
Nguồn: kenh14.vn