Italia sụp đổ trước ngưỡng cửa World Cup: "Báo ứng" từ con số 0?

Soc017417

New member
e013f65188b483e8d7bb.jpg


Tưởng tượng nhé, loài người đã dựng lên kim tự tháp, vườn treo Babylon xịn sò vậy mà mãi đến thời Phục Hưng mới chịu công nhận một thứ tí hon nhưng lại là gốc rễ của mọi thứ luôn á

Nói là nhỏ bé cũng hơi sai sai, vì nó chẳng phải thứ có thể cân đong đo đếm được. Hồi xưa, mấy ông bà người Hy Lạp cổ đại cãi nhau rần rần luôn: "Làm sao mà cái 'không có gì' lại là 'một cái gì đó' được chứ?".

Nhưng mà plot twist đây, thứ mình đang nói không chỉ là "cái không có gì" đơn thuần đâu, mà chính là trung tâm của khoa học, toán học, kỹ thuật, công nghệ và mọi thứ trên đời này luôn! Thử nghĩ xem, loài người làm được gì nếu thiếu... số 0?

Tầm quan trọng của số 0 đã được nhà thiên văn học Brahmagupta chứng minh từ thế kỷ thứ 7 ở Ấn Độ rồi đó. Nhưng mà vì đủ thứ lý do, số 0 vẫn bị lờ đi thêm gần 1.000 năm nữa ở hầu hết các nơi khác trên trái đất này.

928e1eccc0f18850ef88.jpg


Năm 1299, số 0 bị ban ở Florence (Italia) luôn á! Vì sao ư? Chính quyền sợ nó dễ bị sửa thành số 9 để gian lận, hoặc thêm vào sau các số khác làm lạm phát đó

Rồi ngày 13/11/2017, người Italia đã phải đối mặt với "nghiệp" của con số 0 đáng sợ quay về trả thù. Hòa Thụy Điển trong một trận đấu không bản sắc, không điểm sáng, không đột biến, không niềm tin, không quả quyết và quan trọng nhất là không bàn thắng - Italia không đáng được thương xót tý nào cả

38211e05a6e27ebab5df.png


Mà nghĩ lại, trong quá khứ, Italia từng dựa vào số 0 để lên đỉnh vinh quang biết bao lần. World Cup 1982, sau trận ra quân hòa 0-0 với Ba Lan, đội áo Thiên Thanh đã sốc lại đội hình và thẳng tiến tới ngôi vô địch.

Ở lần vô địch duy nhất tại EURO năm 1968, số 0 cũng mỉm cười với Italia hết cỡ. Trận bán kết trên sân San Paolo ở Napoli, Italia bị Liên Xô cầm chân 0-0 rồi lọt vào chung kết sau màn... tung đồng xu thôi á!

Đồng xu hình tròn, nhìn như số 0 may mắn ấy mà. Chỉ có điều, đồng tiền luôn có 2 mặt và cuối cùng thì mặt tối tăm cũng ụp xuống đầu Italia rồi. Sau 5 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup 2018 đều kết thúc với tỷ số 0-0, từ Honduras đến New Zealand, từ Thụy Sỹ đến Hy Lạp, Italia là điểm dừng chân tiếp theo của số 0 chết chóc

Ventura - dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cơ hội, vận may hoặc niềm hạnh phúc đó. Nhưng giờ, Italia đã bị đẩy vào trạng thái ngược lại hoàn toàn bởi vị HLV có sinh nhật (14/1/1948) sát ngày Italia kỷ niệm trận thua Bắc Ireland (15/1/1958) - trận đấu khiến họ lỡ hẹn với VCK World Cup.

Nghiệt ngã quá trời luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top