Italia ngồi nhà xem World Cup: Khi ông trùm phòng thủ bị chính "chiêu thức" của mình hạ gục

Coc99

New member
b82f627c8ed83567bf0c.jpg


Hơn 180 phút mà chẳng ghi được bàn nào trước Thụy Điển, Italia phải ngồi nhà xem World Cup 2018 luôn rồi các bạn ơi! Đau đớn chưa hè? Đội bóng từng là bậc thầy phòng thủ giờ lại bị đối thủ dùng chiêu "xe bus" hạ đo ván thật sự

Lần đầu tiên kể từ năm 1958, Italia mới phải vắng mặt ở sân chơi World Cup sau khi bị Thụy Điển cầm hòa 0-0 ngay tại San Siro. Cú sốc này mạnh như "động đất" luôn á, hàng triệu tifosi (fan cuồng Italia) khóc ròng vì đội nhà

Thất bại trước Thụy Điển với tổng tỷ số 0-1 sau 2 lượt đấu thực sự là cú tát trời giáng dành cho người Ý. Tưởng tượng xem, những bậc thầy về phòng thủ giờ phải quỳ gối vì... không thể phá được hàng thủ đối phương. Thật ra thì họ "chết" ngay tại San Siro vì chính "món đặc sản" mà họ từng làm chủ: Lối chơi phòng thủ phản công!

e7844846c5e1a31fd0fe.jpg


Với triết lý phòng thủ phản công ấy, người Ý thường thắng theo kiểu giữ sạch lưới rồi chỉ cần 1 bàn là xong. Và phải nói thêm là dù bóng đá phòng thủ có vẻ "nhàm chán" với nhiều người, nhưng với Italia thì đó là nghệ thuật luôn nhé!

Thế mà lần này, người Ý lại "toang" trước Thụy Điển vì bất lực suốt 180 phút. Trận lượt về, Italia chiếm tới 73% kiểm soát bóng nhưng vẫn bó tay trước hàng thủ "bê tông" của đối phương. Bằng chứng là Italia chỉ biết đưa bóng ra 2 cánh rồi tạt vào, riêng hiệp 1 đã có tới 20 quả tạt luôn!

Người Ý vốn nổi tiếng về phòng thủ giờ lại "die" vì không ghi được bàn. Lý do thì đơn giản thôi, họ chưa bao giờ thực sự giỏi trong việc áp đảo và "nghiền nát" đối thủ cả. Nhất là khi Thụy Điển chọn cách phá bóng cực gắt và trọng tài lại bắt chính xác, số phận trận đấu gần như đã được định sẵn từ hiệp 1 với 2 lần đội khách bị từ chối phạt đền rồi.

ba56bb1929b25c4d16e4.jpg


Đêm San Siro chìm trong nước mắt của Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, De Rossi... cùng hàng triệu tifosi. Ai cũng thấy rõ sự bất lực "tràn trề" của đội Azzurri trước hàng phòng ngự dày đặc của Thụy Điển. Chắc lúc này họ đang nhớ lại những ngày tháng huy hoàng, khi các đội bóng khác cũng bất lực như vậy trước Italia

Và sau 60 năm, người Ý phải ngồi nhà xem World Cup, bởi vì "thua đau" bởi chính thứ đặc sản phòng thủ mà đối phương bắt chước họ (mà còn chưa bằng nửa). Điều này cho thấy nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới cần một cuộc cách mạng lớn thật sự, thay vì cứ sống mãi trong quá khứ hào hùng sau chức vô địch World Cup 2006.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top