Ít nhất 300 cảnh sát Iraq bị IS chôn tập thể: Tội ác man rợ không thể dung thứ

BoDev575

New member
0c2111e0f2ff19949255.jpg


Ôi trời ơi, tin này nghe mà xót xa quá đi! Ngày 17.11 vừa rồi, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) vừa công bố một báo cáo gây sốc: ít nhất 300 cựu sĩ quan cảnh sát Iraq đã bị bọn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ và hành quyết dã man.

Các anh cảnh sát này được cho là đã bị chôn trong một ngôi mộ tập thể, cách khoảng 30km về phía đông nam thành phố Mosul. Nghĩ mà thấy rợn người luôn á!

Ngôi mộ kinh hoàng này lần đầu được phát hiện khi quân đội Iraq tiến vào Mosul hồi ngày 7.11. Sau đó, HRW đã trực tiếp xuống hiện trường, phỏng vấn các nhân chứng và lập báo cáo chi tiết về những gì thực sự xảy ra tại thị trấn Hamam al-Alil.

"Đây là một phần bằng chứng về các vụ giết người hàng loạt khủng khiếp của IS đối với những người thực thi pháp luật trong và xung quanh Mosul", Joe Stork - Phó Giám đốc HRW khu vực Trung Đông cho biết trong tuyên bố chính thức. "IS cần phải chịu trách nhiệm cho những tội ác chống lại loài người".

Chi tiết gây ám ảnh: ngôi mộ tập thể nằm ngay cạnh một trường Đại học nông nghiệp và vẫn chưa được mở ra hoàn toàn vì sợ bị gài bẫy bên trong Tuy nhiên, từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy ít nhất 20 thi thể, trong đó một số có vẻ bị chặt đầu. Dựa vào mức độ phân hủy, các chuyên gia ước tính những thi thể này bị sát hại trong vòng 3 tuần trước đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top