Vụ không kích bom tấn của Israel vào Syria hôm 13/2 vừa rồi đã khiến nhiều tòa nhà xung quanh Thủ đô Damascus bị san phẳng, trong đó có cả sở chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Iran, một hầm ngầm siêu bí mật và cả kho vũ khí nữa các bạn ơi!
Tối 17/2, công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) vừa thả "hint" bằng những bức ảnh mới nhất về thiệt hại của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau vụ Israel "gõ cửa thăm" các căn cứ của tổ chức này ở Sân bay Quốc tế Damascus tại Syria hôm 13/2.
Theo đó, vụ không kích bị tố là do Israel "chơi lớn" đã phá hủy cả kho chứa vũ khí, một hầm ngầm, sở chỉ huy và một loạt cơ sở hạ tầng quan trọng tại đây luôn. Không chừa một ai!
Kênh truyền thông Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, các cuộc không kích của Israel đã khiến 8 người không qua khỏi, trong đó có 8 sĩ quan người Iran. Vụ tập kích được Israel thực hiện "đúng thời điểm" ngay sau khi một máy bay chở hàng được cho là xuất phát từ Tehran đáp xuống Sân bay Quốc tế Damascus. Timing chuẩn xịn!
Chính phủ Syria lập tức "réo tên" Quân đội Israel là lực lượng đứng sau vụ không kích này và cho biết mạng lưới phòng không Syria đã đánh chặn được hầu hết các tên lửa "khách mời" tấn công.
Theo đánh giá của ISI, nhiều tòa nhà xung quanh sân bay Damascus đã bị phá hủy nghiêm trọng, gồm cả một sở chỉ huy đầu não, một hầm trú ẩn và một kho vũ khí. Thiệt hại không phải dạng vừa đâu nha!
Nhắc lại plot trước đó thì ngày 6/2, các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel cũng đã phóng tên lửa tấn công Syria khiến chiếc máy bay Airbus-320 chở theo 172 người suýt gặp nạn trong gang tấc. Thót tim quá trời!
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tấn công bất ngờ của Israel nhằm vào các mục tiêu ở ngoại ô Thủ đô Damascus rạng sáng ngày 6/2 đã buộc các hệ thống phòng không của Quân đội Chính phủ Syria phải khai hỏa đánh trả và đã khiến một máy bay dân sự rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm.
Nguồn: soha.vn