KhoaiNgok1654
New member
Không quân Israel vừa thực hiện một đòn không kích cực mạnh vào trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải Iran (MIO) - nơi được coi là trung tâm sản xuất tàu chiến và vũ khí hải quân của nước này
Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc không kích diễn ra vào rạng sáng 29-3 tại thủ đô Tehran của Iran, dựa trên intel từ Cục Tình báo Hải quân.
IDF khẳng định cuộc tấn công này đã "gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng lực hải quân" của Iran, đặc biệt là khả năng sản xuất các loại vũ khí hàng hải siêu xịn.
Phía quân đội Israel nhấn mạnh trụ sở MIO chịu trách nhiệm "nghiên cứu, phát triển và sản xuất hàng loạt vũ khí hải quân, bao gồm các loại tàu nổi và tàu ngầm, thiết bị có người lái và không người lái, cùng động cơ và vũ khí".
Nhiều tiếng nổ siêu to khổng lồ đã làm rung chuyển Tehran khi cuộc không kích diễn ra, khiến hệ thống phòng không Iran phải kích hoạt gấp để đối phó
Theo trang Ynetnews, IDF đã hoàn tất làn sóng tấn công mới nhắm vào hàng chục địa điểm hạ tầng quân sự khắp Iran, bao gồm các vùng chiến lược như Parchin (gần Tehran), Tabriz, Isfahan và cả một hồ chứa nước tại tỉnh Khuzestan.
Người phát ngôn IDF, tướng Effie Defrin cho biết chiến dịch này nhằm triệt hạ tận gốc năng lực quốc phòng của đối phương.
Ông nói: "Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ hoàn thành các cuộc tấn công vào tất cả các thành phần quan trọng của ngành công nghiệp quân sự Iran. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phá hủy phần lớn năng lực sản xuất quân sự, khiến nước này sẽ mất nhiều thời gian mới có thể tái thiết"
Ngoài ra, còn có thêm một đòn giáng mạnh vào chương trình hạt nhân của Tehran nữa. Ông Ali Fouladvand, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Phòng thủ Iran (SPND), đã thiệt mạng cùng gia đình trong một cuộc không kích tại Borujerd.
SPND được coi là tổ chức kế thừa chương trình vũ khí hạt nhân của Iran trước năm 2004, chuyên thực hiện các nghiên cứu quân sự siêu nhạy cảm.
Ông Fouladvand đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 10-2025.
Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran lại mô tả ông Fouladvand là "một công dân bình thường" khi đưa tin về cái chết của ông, bất chấp vai trò thực sự của ông trong SPND.
Nguồn: soha.vn
Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc không kích diễn ra vào rạng sáng 29-3 tại thủ đô Tehran của Iran, dựa trên intel từ Cục Tình báo Hải quân.
IDF khẳng định cuộc tấn công này đã "gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng lực hải quân" của Iran, đặc biệt là khả năng sản xuất các loại vũ khí hàng hải siêu xịn.
Phía quân đội Israel nhấn mạnh trụ sở MIO chịu trách nhiệm "nghiên cứu, phát triển và sản xuất hàng loạt vũ khí hải quân, bao gồm các loại tàu nổi và tàu ngầm, thiết bị có người lái và không người lái, cùng động cơ và vũ khí".
Nhiều tiếng nổ siêu to khổng lồ đã làm rung chuyển Tehran khi cuộc không kích diễn ra, khiến hệ thống phòng không Iran phải kích hoạt gấp để đối phó
Theo trang Ynetnews, IDF đã hoàn tất làn sóng tấn công mới nhắm vào hàng chục địa điểm hạ tầng quân sự khắp Iran, bao gồm các vùng chiến lược như Parchin (gần Tehran), Tabriz, Isfahan và cả một hồ chứa nước tại tỉnh Khuzestan.
Người phát ngôn IDF, tướng Effie Defrin cho biết chiến dịch này nhằm triệt hạ tận gốc năng lực quốc phòng của đối phương.
Ông nói: "Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ hoàn thành các cuộc tấn công vào tất cả các thành phần quan trọng của ngành công nghiệp quân sự Iran. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phá hủy phần lớn năng lực sản xuất quân sự, khiến nước này sẽ mất nhiều thời gian mới có thể tái thiết"
Ngoài ra, còn có thêm một đòn giáng mạnh vào chương trình hạt nhân của Tehran nữa. Ông Ali Fouladvand, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Phòng thủ Iran (SPND), đã thiệt mạng cùng gia đình trong một cuộc không kích tại Borujerd.
SPND được coi là tổ chức kế thừa chương trình vũ khí hạt nhân của Iran trước năm 2004, chuyên thực hiện các nghiên cứu quân sự siêu nhạy cảm.
Ông Fouladvand đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 10-2025.
Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran lại mô tả ông Fouladvand là "một công dân bình thường" khi đưa tin về cái chết của ông, bất chấp vai trò thực sự của ông trong SPND.
Nguồn: soha.vn