Theo Times of Israel, các nguồn tin an ninh Israel cùng hãng tin Fars xác nhận hôm 27-3, Không quân Israel (IAF) đã "thả bom tới tấp" vào 2 nhà máy thép khủng nhất Iran là Khuzestan (TP Ahvaz, tỉnh Khuzestan) và Mobarakeh (tỉnh Isfahan). Drama quá trời!
Nguồn tin an ninh Israel tiết lộ các nhà máy này có một phần do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sở hữu luôn đó. Dự tính thiệt hại lên đến hàng tỉ USD, khiến ngành công nghiệp thép Iran "đứng hình" luôn.
Đây là lần đầu tiên Israel "chơi lớn" nhắm vào các cơ sở công nghiệp không liên quan trực tiếp đến quốc phòng hoặc dầu khí của Iran nha!
Một nguồn tin an ninh Israel "bật mí" với các phóng viên rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã "chốt đơn" ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công hôm 27-3. Trong đó, ông Katz đã công khai tuyên bố Israel sẽ tăng cường các cuộc tấn công chống lại Iran nữa.
Các cơ sở hạt nhân cũng "dính đòn"
Cùng ngày, một số cơ sở hạt nhân của Iran cũng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, nghe mà lo á!
Theo thông báo của Tổ chức Năng lượng hạt nhân Iran, lò phản ứng hạt nhân ngoài khơi thành phố ven biển Bushehr trên vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) đã bị tấn công lần thứ ba vào tối 27-3.
Vụ việc "không gây ra bất kỳ thiệt hại kỹ thuật" hay thương vong nào, xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra "tai nạn phóng xạ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn ở Iran và các vùng lân cận". Nghe mà thấy nguy hiểm ghê!
Động thái này cũng diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran cho đến ngày 6-4.
Nhà máy điện hạt nhân Brusher do tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga vận hành chung. Tập đoàn này đã sơ tán một số nhân viên trong những ngày gần đây, theo Al Jazeera.
Israel và Iran cũng cùng thông tin về một cuộc tấn công khác nhắm vào lò phản ứng nước nặng Arak ở TP Khondab, tỉnh Markazi - Iran.
Theo AP, IAEA cho biết Arak không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào vào thời điểm bị tấn công. May quá!
Ngoài ra, IAEA cũng đánh giá thiệt hại từ một cuộc tấn công khác nhắm vào cơ sở sản xuất yellowcake Ardakan ở tỉnh Yazd - Iran, mà Anadolu đưa tin rằng do Mỹ và Israel thực hiện. Yellowcake là một loại bột uranium cô đặc, được sử dụng trong nhiên liệu hạt nhân (nghe fancy ghê chứ ).
Theo hãng tin IRIB, các đánh giá ban đầu của IAEA cho thấy không có sự phát tán vật liệu phóng xạ nào ra bên ngoài.
Iran tuyên bố Israel "phải trả giá đắt"
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ "buộc Israel trả giá đắt" cho cuộc tấn công vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.
"Israel đã đánh trúng 2 nhà máy thép lớn nhất của Iran, một nhà máy điện và các cơ sở hạt nhân dân sự cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Israel tuyên bố đã hành động phối hợp với Mỹ. Cuộc tấn công này đi ngược lại thời hạn gia hạn ngoại giao của tổng thống Mỹ. Iran sẽ buộc Israel phải trả giá đắt cho những tội ác của họ" - ông Araghchi viết trên X.
Nguồn: soha.vn
Nguồn tin an ninh Israel tiết lộ các nhà máy này có một phần do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sở hữu luôn đó. Dự tính thiệt hại lên đến hàng tỉ USD, khiến ngành công nghiệp thép Iran "đứng hình" luôn.
Đây là lần đầu tiên Israel "chơi lớn" nhắm vào các cơ sở công nghiệp không liên quan trực tiếp đến quốc phòng hoặc dầu khí của Iran nha!
Một nguồn tin an ninh Israel "bật mí" với các phóng viên rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã "chốt đơn" ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công hôm 27-3. Trong đó, ông Katz đã công khai tuyên bố Israel sẽ tăng cường các cuộc tấn công chống lại Iran nữa.
Các cơ sở hạt nhân cũng "dính đòn"
Cùng ngày, một số cơ sở hạt nhân của Iran cũng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, nghe mà lo á!
Theo thông báo của Tổ chức Năng lượng hạt nhân Iran, lò phản ứng hạt nhân ngoài khơi thành phố ven biển Bushehr trên vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) đã bị tấn công lần thứ ba vào tối 27-3.
Vụ việc "không gây ra bất kỳ thiệt hại kỹ thuật" hay thương vong nào, xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra "tai nạn phóng xạ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn ở Iran và các vùng lân cận". Nghe mà thấy nguy hiểm ghê!
Động thái này cũng diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran cho đến ngày 6-4.
Nhà máy điện hạt nhân Brusher do tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga vận hành chung. Tập đoàn này đã sơ tán một số nhân viên trong những ngày gần đây, theo Al Jazeera.
Israel và Iran cũng cùng thông tin về một cuộc tấn công khác nhắm vào lò phản ứng nước nặng Arak ở TP Khondab, tỉnh Markazi - Iran.
Theo AP, IAEA cho biết Arak không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào vào thời điểm bị tấn công. May quá!
Ngoài ra, IAEA cũng đánh giá thiệt hại từ một cuộc tấn công khác nhắm vào cơ sở sản xuất yellowcake Ardakan ở tỉnh Yazd - Iran, mà Anadolu đưa tin rằng do Mỹ và Israel thực hiện. Yellowcake là một loại bột uranium cô đặc, được sử dụng trong nhiên liệu hạt nhân (nghe fancy ghê chứ ).
Theo hãng tin IRIB, các đánh giá ban đầu của IAEA cho thấy không có sự phát tán vật liệu phóng xạ nào ra bên ngoài.
Iran tuyên bố Israel "phải trả giá đắt"
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ "buộc Israel trả giá đắt" cho cuộc tấn công vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.
"Israel đã đánh trúng 2 nhà máy thép lớn nhất của Iran, một nhà máy điện và các cơ sở hạt nhân dân sự cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Israel tuyên bố đã hành động phối hợp với Mỹ. Cuộc tấn công này đi ngược lại thời hạn gia hạn ngoại giao của tổng thống Mỹ. Iran sẽ buộc Israel phải trả giá đắt cho những tội ác của họ" - ông Araghchi viết trên X.
Nguồn: soha.vn